Kết quả 1 đến 3 của 3
-
21-03-2016, 22:34 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Aug 2012
- Bài viết
- 363
- Cảm ơn!
- 7,058
- Thanked 9,114 Times in 360 Posts
Làm đẹp bằng phương pháp Khí công Tâm linh
Là con gái ai cũng thích làm đẹp – Ông trời sinh ra vốn thế. Cả những bé gái vài ba tuổi cũng thích làm đẹp, các trường mầm non hiện nay cũng dậy trẻ biết bôi kem dưỡng da để bảo vệ da. Vidieu cũng không ngoại lệ, cũng rất thích làm đẹp mà đặc biệt là khuôn mặt. Cách làm đẹp của Vidieu giống như những chị em phụ nữ khác bằng trăm cách đủ cả ví dụ như: thoa kem dưỡng da, đắp mặt nạ dưa chuột, cà chua, khoai tây, sữa, tinh bột nghệ, các loại đậu, mật ong, trứng gà….rồi cả tẩy da chết, đắp thuốc bắc….nhưng chỉ vài ba hôm không chăm sóc là da mặt lại xuống cấp nghiêm trọng.
Từ ngày theo Thầy được Thầy cho hai bài luyện quý để chăm sóc sắc đẹp đó là bài TTCĐMM và NMG, Thầy còn nói “nếu tập quá nhiều thì tính sẽ xấu đi” nên mặc dù rất muốn “đẹp” nhưng không dám tập nhiều. Sinh ra da vốn đã xấu từ nhỏ, rất khô ráp sần sùi nên tốc độ lão hóa da càng nhanh, vết nhăn trên mắt VD tăng lên chóng mặt mà có lúc chị theoThay đã phải nhắc nhở “Em phải chăm sóc da ngay đi”. Gần đây, Vidieu thấy chị Nganuoc và chị Tamminh xinh ra rất nhiều, da mặt trắng hồng hào. Thì ra là các chị đã được Thầy “làm đẹp bằng phương pháp mát xa mặt bằng năng lượng”. Hôm trước Vidieu đến nhà Thầy được chị Ước thực hành “làm đẹp”, chị còn giảng lại lời Thầy dậy rằng “phải như thế này, thế này….”bẵng đi một thời gian Vidieu không có thời gian soi gương và cũng không dùng bất cứ liệu pháp làm đẹp nào khác. Khi được chị Nganuoc hỏi mới nhìn gương, đúng là da mặt có sáng lên một chút.
Vidieu cứ nghĩ thế là đã tốt số lắm rồi. Ai ngờ số tốt nay lại còn tốt hơn rất nhiều. Hôm nay, sau khi chăm chú học Thầy cách “làm đẹp” cho chị Hạnh An, Vidieu chỉ nghĩ là phải chăm chú học Thầy để lúc Thầy hỏi đã biết làm chưa còn biết trả lời Thầy thế nào thôi chứ không dám nghĩ là mình cũng được điều đó (vì Thầy đã cho Vidieu quá nhiều mà không dám xin thêm bất cứ thứ gì nữa). Bỗng Thầy gọi “Vidieu lên đây” thế là Thầy bắt đầu làm và giảng cho các anh chị em ở đó về bản chất của việc làm đẹp này. Đầu tiên, Thầy massage toàn bộ khuôn mặt từ trán rồi đến hai bên má, mũi, cằm…Cuối cùng, Thầy đặt tay lên toàn bộ vùng mặt của Vidieu và nói “Dùng mặt nạ đắp mặt phù hợp với cơ địa và đặc tính sinh học của da mặt bệnh nhân”. Trước đó, Thầy còn giải thích:
- Bản chất của việc đặp mặt nạ phải làm được 03 việc: Thứ nhất, lấy được hết chất độc, những bụi bẩn tích tụ lâu ngày sâu dưới lỗ chân lông. Thứ hai, lấy đi lớp tế bào chết cũ và tạo ra một lớp da mặt mới... Thứ ba, bôi lớp kem dưỡng da phù hợp với cơ địa và đặc tính sinh học lớp da mặt của bệnh nhân
Lúc mới bắt đầu được Thầy massage khuôn mặt, Vidieu thấy mùi trầm hương lẫn mùi sữa dừa bay lên thơm ngào ngạt. Khi Thầy bắt đầu đắp mặt nạ cho Vidieu, VD thấy toàn bộ vùng da mặt có cảm giác giống như sương mù nhẹ nhẹ nhưng lại dễ chịu như khí hơi thuốc bắc bay vào.
Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng không phải ai cũng làm được và có kết quả ngay chỉ sau một lần được “làm đẹp” giống như Thầy. Phải người có mức năng lượng đủ lớn mới có thể làm được hiệu quả như thế. Lúc này đây, khi đang viết những dòng này cũng là lúc VD đang ngồi trước gương nhìn vào khuôn mặt mình thấy da mềm mại, sáng hơn rất nhiều, khí sắc khuôn mặt cũng sáng lên đáng kể.
Con xin cảm ơn Thầy đã dậy cho chúng con một bài học mà có đi học ở bất cứ thẩm mỹ viện nào cũng không học được. Con cảm ơn Thầy đã luôn dành cho con những điều rất may mắn trong cuộc sống này!View more the latest threads:
- KCTL chữa bệnh viên tai giữa cho bé
- KCTL chữa 2 mắt bị đục Thủy tinh thể
- Tác dụng của máy sấy tóc
- KCTL kết hợp Nhiệt trị chữa ho, lạnh chân đã...
- Bắt Quỷ cứu Người
- Phương pháp chữa bệnh NNTT và những điều...
- Chuyện hiếm muộn và “đón con” đầy gian nan...
- Chữa bệnh phụ khoa cho cháu dâu mang thai
- KCTL chữa sưng mé ngón cái bàn tay trái
- Bị đau tức ở phủ vị do ngộ độc thức ăn
-
54 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vidieu
dangthanhha (23-03-2016),DIỆU TÂM (23-03-2016),Diệu Hồng (26-03-2016),Dungnph (23-03-2016),Hạnh An (23-03-2016),hoasen (23-03-2016),Hoasentrang (22-03-2016),hoatran (23-03-2016),hoatuyet (28-03-2016),honglien (23-03-2016),Hương Nhu (26-03-2016),july (23-03-2016),lê chí công (24-03-2016),Lê Minh (23-03-2016),LinhTâm (24-03-2016),Lobbyvietnam (22-03-2016),manhcao277 (22-03-2016),Minh Toàn (22-03-2016),Nganpham (22-03-2016),nganuoc (23-03-2016),Ngô Minh Thành (22-03-2016),Nghệ Linh (28-03-2016),Ngoạn Hiền (26-03-2016),Nhài Ta (08-07-2016),PhongThuyGia (23-03-2016),phuongngoc (24-07-2018),Phương Nam (28-03-2016),Tamhuongthien (26-03-2016),tamminh (22-03-2016),tam_thuc (23-03-2016),Thanh Bình (23-03-2016),Thanh Quang (23-03-2016),Thanhduong (22-03-2016),THANHTINH (25-03-2016),theoThầy (22-03-2016),Trần Kim Cương (28-03-2016),trungthanh (24-03-2016),tuluyenthantam (23-03-2016),TuMinh (23-03-2016),youme (22-03-2016),Đại Minh (27-03-2016)
-
25-03-2016, 12:55 #2
Đối với tôi gương mặt đẹp là có thần thái tươi vui, da sáng và mịn nữa thì tuyệt vời. Đúng là thiếu cái gì thường hay mơ đến điều đó bởi da mặt tôi hay bị mụn ở hai bên má (xuất phát từ một lần bị dị ứng của mỹ phẩm mà ngày trước tôi đã sử dụng, đồng thời cũng do nội tiết nữa). Đi chữa nhiều nơi hết viện 108, viện Da liễu, rồi uống thuốc bắc thuốc nam, chỉ đỡ một thời gian sau lại lên, mẹ tôi luôn xót xa cho mặt của con gái, còn tôi thì khỏi phải nói khổ sở “sống chung với lũ thế nào”, lúc nào cũng tự ti, chẳng muốn đi đâu.
Còn nhớ lần đầu tiên khi tôi găp gỡ các anh chị em trong lớp KCTL đó là dịp đi Côn Sơn 30/4. Điều đầu tiên là tôi ngạc nhiên tại sao các chị em ở đây ai cũng xinh, da đẹp thế nhỉ? Đi cùng với những nàng tiên xinh đẹp của KCTL tôi thấy mình ngượng ngùng. Lúc đó tôi có suy nghĩ rằng: chắc phải xinh mới được làm học trò của Thầy! Sau này khi đã là thành viên chính thức tôi mới hiểu rằng tập KCTL mang lại cho chị em thêm xinh đẹp hơn, trẻ hơn, rạng rỡ hơn.
Tập KCTL một thời gian, da tôi sáng hơn một chút, mụn chưa hết (trước khi biết tới Thầy và KCTL, người tôi nhiều âm khí). “Dân khí công mà có mặt thế này thì mang tiếng” – đó là câu nói Thầy hay nói vui với tôi, nhưng cũng rất thật nên tôi may mắn được Thầy chữa mặt trực tiếp đến vài lần. Có lần, chỉ là vô tình đến nhà Thầy chơi, bất ngờ lại được chữa da mặt, khi Thầy chữa tôi cảm thấy có một nguồn năng lượng như luồng điện vào cơ thể trùm lên đầu tôi căng cứng như keo kết lại, mặt căng lên (giống như bôi lòng trắng trứng), Thầy cho đẩy hết nhân của mụn ra, rồi Thầy dùng giấy ăn chùi sạch toàn vùng da mặt, tôi thấy mặt nhẹ hẳn. Sau lần đó mặt tôi cải thiện đáng kể, cứ thế, da tôi được thay đổi dần dần, thuốc bôi mụn của viện Da liễu cũng không phải dùng đến. Lần gần đây tôi đã được áp dụng massage mặt bằng năng lượng (như bài VD đã nói ở trên), hiệu quả trông thấy khi mặt tôi sáng trắng lên, các bạn đều nhận ra sự thay đổi đó. Tôi rất vui, tất cả đó là nhờ Bàn Tay Năng Lượng Tình Thương của Thầy đã chữa cho tôi , cùng với những bài luyện làm đẹp như NMG và TTCCDMM. Thầy luôn muốn chúng tôi đều: TỐT - GIỎI - ĐẸP.
Với những ai có da mặt đẹp sẵn thì tôi không dám so sánh, chỉ so với da mặt trước đây và bây giờ thì đây là kết quả quá mong đợi, nếu tôi chăm chỉ chăm sóc da hơn, đặc biệt chăm tập các bài luyện thì kết quả sẽ tuyệt vời hơn nữa.
Từ lúc đầu trên da lỗ chỗ mụn
đến nay tôi chỉ còn những vết sẹo mờ, mụn ở má không xuất hiện nữa, thỉng thoảng do ăn đồ nóng hoặc uống ít nước thì bị xuất hiện rất ít ở những vùng khác trên da mặt thôi. Một lộ trình nếu phải đi làm đẹp chắc tôi cũng tốn khá khá tiền đấy nhỉ, thôi lại cười khì “Con xin Nợ Thầy!”. Tôi rất biết ơn với tất cả những gì Thầy đã dành cho tôi.
Tôi đang mong, những bài dạy của Thầy sẽ được học trò đưa vào ứng dụng trong thực tế, sẽ có một Trung tâm làm đẹp da và bấm huyệt bằng phương pháp KCTL – tất nhiên để làm được việc này phải nhờ đến Thầy và cần có những người có bàn tay năng lượng. Trước mắt, chúng tôi đang được Thầy hướng dẫn, rồi tự làm cho nhau, cùng thực hành để giúp nhau đẹp hơn lên, như chị N.Ư đã làm massage mặt, đắp mặt nạ bằng năng lượng theo phương pháp KCTL, em D đã bấm huyệt cho đồng môn, thì những người được làm đều có cảm nhận và kết quả tốt.
Bây giờ tôi đã thấy tự tin khi đi cùng với chị em xinh đẹp trong lớp KCTL rồi
Con cảm ơn Thầy rất nhiều ạ!
/Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
-
40 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamminh
anhngoc (14-04-2016),dangthanhha (26-03-2016),DIỆU TÂM (26-03-2016),Diệu Hồng (26-03-2016),Hạnh An (25-03-2016),hoasen (28-03-2016),Hoasentrang (25-03-2016),hoatran (29-03-2016),hoatuyet (28-03-2016),honglien (25-03-2016),Hương Nhu (26-03-2016),Lê Minh (28-03-2016),Lobbyvietnam (25-03-2016),manhcao277 (25-03-2016),Mộc Lan (28-03-2016),Nganpham (25-03-2016),nganuoc (27-03-2016),Nghệ Linh (28-03-2016),Ngoạn Hiền (26-03-2016),NguyetQuangTu (26-03-2016),Nhài Ta (08-07-2016),PhongThuyGia (28-03-2016),phuongngoc (24-07-2018),Phương Nam (28-03-2016),Tamhuongthien (26-03-2016),tam_thuc (26-03-2016),Thanh Bình (29-03-2016),theoThầy (26-03-2016),tuluyenthantam (25-03-2016),TuMinh (26-03-2016),Vidieu (27-03-2016),Vượng Kim Ngưu (27-03-2016),youme (25-03-2016),Đại Minh (27-03-2016)
-
27-03-2016, 12:22 #3Dáng Nguyệt Guest
Mấy ngày nay,đọc bài làm đẹp bằng KCTL của các chị em mà lòng tôi thấy xốn xang khôn tả!!!
Được Thầy trực tiếp chữa bệnh,làm đẹp cho da mặt bằng phương pháp truyền năng lượng và được dạy cách chữa bệnh về da nữa...là phụ nữ,kỳ thực rất là bị kích thích,hơn nữa da mặt tôi lại còn xấu hơn da mặt chị Tamminh,do bị mụn và sẹo rỗ nhiều,di chứng để lại sau mụn thì không cần bàn...Ôi trời,không dám cả soi gương nữa,hixhix...Đọc bài của các chị em vừa vui lại vừa buồn,vui cho sự xinh đẹp trở lại của mọi người,nhất là chị Nganuoc và chị Tamminh,trông đẹp lên thấy rõ,da sáng láng,mịn màng hơn,khuôn mặt khi nhìn vào đúng là tươi roi rói...Nhìn lại bản thân thì...đau đớn,buồn phiền...tu tập kém,ngu dại,không chịu hiểu những điều Thầy dạy bảo,gây lỗi lầm trầm trọng...Ước mơ được Thầy chữa bệnh về da xa mờ quá...
Nhưng mà,tôi suy nghĩ câu nói của Thầy "tu lên tu xuống tu tu mãi",không được,mình trần tục,suy nghĩ trần tục,theo Thầy học đạo,thế nhưng hành xử cái gì cũng trần tục,phải thay đổi,quyết tâm thay đổi,từng ít,từng tí việc trong cuộc sống,Tôi Ơi Cố Lên!!!!Thay đổi,phải thay đổi!!Thầy vẫn chờ mình,chờ từng con người trong cuộc đời thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp lên,biết bao con người đã và đang làm được như thế và mình cũng vậy...cố gắng sẽ răn mình từng chút việc nhỏ...Thầy luôn bên cạnh,các đồng môn tốt luôn bên cạnh cảm thông,chia sẻ,cổ vũ mình....Vì vậy,mà ngày tháng sẽ rút ngắn lại,suy nghĩ tích cực hơn (đôi khi vẫn buồn,hơi chơi vơi...),nhưng lại nghĩ tu là tu cho mình nên dặn lòng mình phải cố gắng...Con mong một ngày gần rất gần sẽ được Thầy trực tiếp chữa cho da mặt được đẹp như các chị em may mắn ạ!
-
31 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dáng Nguyệt
DIỆU TÂM (28-03-2016),dongna1980 (27-03-2016),Hạnh An (28-03-2016),Hoasentrang (27-03-2016),hoatran (29-03-2016),hoatuyet (28-03-2016),hongvulien (28-03-2016),Hương Nhu (28-03-2016),Lê Minh (28-03-2016),manhcao277 (27-03-2016),Mộc Lan (28-03-2016),Minh Toàn (27-03-2016),Nganpham (27-03-2016),Nghệ Linh (28-03-2016),Nhài Ta (08-07-2016),PhongThuyGia (28-03-2016),phuongngoc (24-07-2018),Phương Nam (28-03-2016),tamminh (28-03-2016),Thanh Bình (29-03-2016),theoThầy (27-03-2016),Thutrang (28-03-2016),TuMinh (28-03-2016),Vidieu (27-03-2016),Đại Minh (28-03-2016)