Kết quả 1 đến 4 của 4
Chủ đề: [Tản mạn] Tập giải đoán mộng
Threaded View
-
25-04-2016, 11:15 #2
Đính chính 1:
- Cây quả trong vườn: là thành quả trong tu luyện đối với những việc mình thích/ mình học hỏi.
---------------
Câu chuyện ngoài lề về cây quả trong vườn.
"Giấc mơ thứ 1: Giấc mơ về hộp bánh quy ăn dở"
Quả thực khi mơ về các cây, quả trong vườn nhà, tôi cũng chẳng hiểu gì lắm - chỉ nghĩ đơn giản là vì hồi nhỏ vườn nhà mình có nhiều cây ăn quả nên chắc giờ hay mơ thấy cây cối rồi hoa quả...
Thế rồi có 1 lần, cách đây tầm 6 tháng, tôi lang thang vào 1 trang web có 1 nhóm học thiền lập ra để trao đổi với nhau. Tôi đọc và thấy thích, vì các chia sẻ trong đó rất thật, rất "phù hợp" với tôi tại thời điểm đó. Họ cũng rất hay mơ, mơ tối mơ ngày - và họ chia sẻ cách "giải mộng" cho nhau. Mỗi tối đi làm về, tôi đều dành thời gian để đọc các bài viết trong đó. Có một số nick viết rất hay, còn 1 số nick viết không tốt lắm. Nên cứ gặp những nick viết không hay là tôi đọc lướt lướt. Thế rồi 1 ngày tôi nằm mơ thấy anh tôi ở xa về thăm nhà. Nhìn vào mặt bàn thấy rất nhiều vỏ bánh kẹo cứ bị sót lại 1 mẩu bánh trong đó. Anh tôi cáu lắm, mắng cho tôi một trận "ăn uống kiểu gì vậy", "sao không ăn hết", "ăn thế này sau anh không mua cho nữa",... Tôi tỉnh dậy và thấy ân hận trong lòng, nhưng giấc mơ nhanh chóng bị quên đi. Tối đó về nhà, như thường lệ tôi lại vào trang web đó đọc các bài viết. Trong lúc đợi trang web đó load đầy đủ về, bỗng dưng giấc mơ tối qua hiện lên trong đầu tôi thật rõ ràng và tôi chợt hiểu: "hộp bánh quy" mà anh tôi mua cho tôi chính là trang web này! Tôi cũng hiểu luôn việc mình "đọc lướt" các bài viết không thích chính là việc tôi "ăn không hết, còn bỏ lại các mẩu bánh"! Thế là tôi bèn quay lại đọc từ topic đầu tiên, đọc lần lượt các bài viết, bài nào cũng đọc - dù bài viết đó có lủng củng đi chăng nữa.
"Giấc mơ thứ 2: Giấc mơ về bà bán bánh dẻo"
Tôi vốn thích đọc sách, nên cứ lúc nào rảnh rảnh là tôi lại tìm sách trên mạng để đọc. Cho đến một hôm, tôi tìm và down được khá nhiều sách, nhưng tâm trạng chung là tôi không hào hứng lắm. Nên down về thì nhiều, mà tôi lại chẳng mở cuốn nào ra để đọc cả. Tối đó tôi lại mơ, tôi thấy tôi "đi chợ", lượn qua các hàng quán, và nhìn ngó, tìm tòi. Có một chỗ bán ngô, nhưng các bắp ngô lởm chởm hạt to hạt nhỏ chẳng ngon. Một chỗ bán rau. Một chỗ bán thịt, người bán thịt dùng con dao thật to đập xuống 1 cái gì đó đen đen. Tôi đứng từ xa quan sát và nhìn thấy 1 luồng khí đen giống hình đầu lâu bay lên từ "cái gì đó đen đen" đó. Tôi cũng tỉnh dậy sau khi mơ xong, lúc đó tôi đã có chút "kinh nghiệm giải đoán mộng" rồi, nên sau 1 hồi suy nghĩ tôi đã hiểu giấc mơ vừa rồi có nghĩa là gì. Việc tôi đi chợ chính là việc tìm kiếm sách của tôi. Các sách vở tôi đã tìm được chính là các hàng quán mà tôi đã dừng chân. Trong đó có nhiều cuốn sách không hay lắm, thậm chí có cuốn sách còn rất xấu. Vậy là sáng hôm đó khi tới công ty, tôi đã xóa hết các cuốn sách vừa mới down về!
Và cũng từ đây, tôi đã "quen" với giấc mơ "đi chợ" của mình. Vào 1 ngày nọ, tôi cũng down được 1 cuốn sách nói về tứ vô lượng tâm (Từ Bi Hỉ Xả). Tôi cảm thấy hay hay và đọc nó luôn trong lúc rảnh. Cuốn sách nói về quá trình tu tập của 1 người phụ nữ về bốn đức hạnh Từ Bi Hỉ Xả như thế nào. Quả thật cuốn sách viết rất hay, văn từ giản dị và dễ hiểu. Tối đó tôi lại có một giấc mơ. Tôi đi chợ và dừng lại trước gánh hàng rong của 1 bà lão hiền từ. Nhìn thấy bánh dẻo trong thúng, tôi bèn hỏi mua. Bà cười tươi và còn cẩn thận cắt cái bánh dẻo thành những miếng thật nhỏ cho vừa miệng. Tôi nhìn bà cẩn thận cắt và gói cho mình mà cảm thấy vui vui trong lòng. Tỉnh dậy sáng hôm sau, tôi ngẫm nghĩ lại giấc mơ và cũng hiểu giấc mơ này nói về cuốn sách tôi vừa đọc đó. Quả là trùng hợp, vì cuốn ách này chia làm rất nhiều chương nhỏ, chỉ cần 5-10' là đọc xong một chương. Và cuốn sách đúng là "món ăn tinh thần" rất thơm ngon!
"Giấc mơ thứ 3: Giấc mơ về một rổ ổi găng"
Cách đây hơn 1 tuần, tôi có mua tiếp cuốn sách tập 5 "Ma trận sự sống trên Trái Đất" - tác giả Ernst Muldashev. Với những bạn đã đọc serial 5 cuốn sách viết về chuyến hành trình tới Tây Tạng của tác giả này thì đều đã nhận ra cuốn sách này rồi nhỉ? Tôi đã đọc được gần 1 nửa cuốn, và chẳng có "mơ mộng" gì cả. Vậy nhưng tối qua khi tôi đọc đến phần viết về "chuyến hành trình" của nước tinh khiết ở trong cơ thể con người, tôi thấy rất thích thú và đọc cho đến lúc ...ngủ quên. Thế rồi tôi lại mơ. Tôi mơ thấy "chúng tôi" quây quần bên 1 rổ ổi găng và cùng nhau ăn ổi ngon lành, rồi còn trò chuyện gì đó với nhau. Tỉnh dậy, theo thói quen tôi nhớ lại giấc mơ và tìm cách hiểu nó có ý nghĩa gì. Tôi hơi lưỡng lự, chưa dám "gán" giấc mơ đó cho việc mình đọc cuốn sách này. Vì bình thường với 1 cuốn sách hay nào đó, tôi đều có giấc mơ về nó sau 1,2 hôm đọc. Còn với cuốn sách này, tôi phải mất hơn 1 tuần, đọc gần tới nửa cuốn mà mới mơ? Lạ nhỉ? Tại sao lại như vậy? Nhớ lại 4 cuốn sách trước trong tập sách của ông ấy, tôi đều thấy hay, nhưng tôi không mơ gì về 4 cuốn đó cả. Điều đó cứ làm tôi thắc mắc. Sau rồi dần dần tôi cũng hiểu ra được rằng:
- Chỉ những kiến thức nào trong cuốn sách mà tôi "có thể tiêu hóa được" thì nó mới ngấm vào tôi, mới khiến tôi mơ tới nó.
- Và khi những kiến thức đó được "tiêu hóa" thì sẽ chuyển biến thành của mình.
Đó là lý do vì sao, tất cả những cuốn sách trước đó của ông Ernst Muldashev, kể cả những phần đầu của cuốn này - tôi đã không mơ gì. Vì thực sự tôi đọc thấy hay đấy, nhưng tôi không thể "tiêu hóa, hấp thụ được". Chỉ có phần vừa rồi ông ấy viết về "hành trình của nước trong cơ thể người" thì mới trở thành "món ăn tinh thần" ngon lành của tôi.
Đọc tới đây, có bạn nào thấy "ồ mình cũng đã mơ giống như thế" không?
Có thể chúng ta có rất nhiều giấc mơ giống như vậy đấy. Nhưng khi có sự liên hệ giữa giấc mơ - với 1 sự kiện nào đó diễn ra trong cuộc sống của mình; thì chịu khó để ý 1 chút bạn sẽ nhận ra.
- Bước đầu, thì việc nhận ra sẽ là "giật mình 1 cái" - "ồ sao nó giống giấc mơ của mình thế"; kèm theo đó là hình ảnh trong giấc mơ hiện lên 1 cách rõ ràng không cần phải cố gắng nhớ lại, rồi bạn liền hiểu rõ ràng phần nào của giấc mơ tương ứng với phần nào của sự kiện...
- Sau vài lần như vậy, sự "liên hệ 1 sự kiện trong cuộc sống với giấc mơ" sẽ diễn ra nhanh hơn.
Nhưng không phải giấc mơ nào của bạn cũng sẽ liên hệ với 1 sự kiện ở ngoài đời như vậy đâu nhé!
Hi vọng là bài viết này của tôi cũng trở thành "món ăn tinh thần" ngon lành cho nhiều bạn"Không sợ thấp, không mong cao
Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"
_ trích thơ Thầy Huệ Tâm _
-
20 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme
bần tăng (25-04-2016),haixuyentb (25-04-2016),Hạnh An (26-04-2016),Hoasentrang (25-04-2016),hoatran (25-04-2016),hoatuyet (28-04-2016),Hương Nhu (25-04-2016),Lê Minh (25-04-2016),Mùa Xuân Đến (31-05-2017),Nganpham (25-04-2016),Ngô Minh Thành (25-04-2016),Nghệ Linh (25-04-2016),nguyenbinh82cm (11-05-2017),phuongpham (09-11-2020),Phương Nam (25-04-2016),trungthanh (11-05-2017),turaunt (25-04-2016)