Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2016
    Bài viết
    27
    Cảm ơn!
    588
    Thanked 906 Times in 27 Posts

    Mặc định Không gian nhà trước và sau khi được Thầy làm bàn thờ

    Diễn đàn có riêng một chuyên mục dành cho các giấc mơ, mấy năm rồi mình không viết ở chuyên mục này vì sợ mọi người đọc nhiều sẽ chán “gớm, con bé đó suốt ngày mơ với chả mộng”. Mình thừa nhận mơ là đặc sản của mình, đôi lúc bạn trong lớp lâu ngày gặp nhau, câu hỏi thăm sẽ là:

    • Chị dạo này khỏe không? Còn hay mơ không? => hờ hơ, chị vẫn mơ đều đều em ạ.
    • Sao, dạo này không mơ nữa hay sao mà ít kể thế? => Em vẫn mơ đều chị ạ, nhưng em không kể vì bạn em bảo nói ít cho nó sang.
    • Chị có mơ nữa không? Kể em nghe giấc mơ gần nhất của chị đi. Mình kể xong em ấy bảo: Ôi hay thế, chị viết đi => Không, chị không viết đâu, để từ từ chăm chỉ tập rồi ngẫm.

    Giờ mình không kể giấc mơ đêm nữa, mình kể giấc mơ trưa, dù sao mình cũng được Thầy làm bàn thờ xong, được Thầy chữa bệnh nghiệp kiếp ở não xong thì giấc mơ cũng phải khác hơn chứ. Đây là chuỗi giấc mơ liên quan đến sự khác biệt trước và sau khi được Thầy làm bàn thờ, trấn đất.
    Sau khi có thông báo nhận nhà, mình trả nhà trọ, vác đồ về nhà mới ở luôn. Nhiều người hỏi: Làm nhập trạch chưa? Làm bát hương chưa? Chưa làm sao mày về ở rồi? Ừ thì ở nhà trọ hơn chục năm, nhiều nơi còn chả có thờ cúng thần linh thổ địa gì mình vẫn ở, nói chung ở chỗ “bẩn” hơn chục năm rồi thì ở thêm vài tháng nữa đợi Thầy làm bàn thờ cũng được, trước mắt là tiết kiệm được mấy triệu tiền thuê trọ đã.
    Mấy tháng ngủ ở nhà mới, cơ bản có các giấc mơ sau (thường mơ vào buổi trưa cuối tuần ngủ ở nhà)

    • Chung cư giống như cái tổ ong, chia ô chia ô, ở đây đất không xấu lắm hoặc ít nhất là mình ở trên cao chắc gần mặt trời nên dương khí nhiều hơn hồi ở trọ lụp xụp.
    • Ơ, sao nhà mình mà người ta đi lại ngang nhiên cứ như ký túc xá ấy nhờ. Nhà trên đi xuống nhà dưới qua nhà mình, nhà bên cạnh đi xuyên qua nhà mình, ngủ mà người ta cứ đi đi lại lại bực cả mình.
    • Á cái thằng kia, mình đang tắm mà nó đứng ngoài hành lang nhìn vô, cửa đâu hết rồi sao thủng lỗ chỗ thế này.
    • Sao nhà mình càng ngày càng hẹp thế này, láo nháo quá đi.

    Nói chung, tình trạng người về ở càng đông thi giấc mơ trưa của mình càng trở nên láo nháo, có nhiều kẻ nhòm ngó và đòi lấn chiếm diện tích, kiểu như nhà mình là nhà hoang ai thích đi qua thì đi vậy.
    Sau khi Thầy làm bàn thờ, trấn trạch, một buổi trưa ngủ gật ở bàn (Thì chân đau không đi làm được nên ở nhà cả tháng nữa, tha hồ mơ trưa).
    Nghe tiếng đập cửa rầm rầm, tiếng đạp cửa huỳnh huỵch, tiếng quát tháo ầm ầm ngoài cửa, mình chống gậy đi ra, thấy mấy thằng kéo cong cả cửa chính nhưng không thể phá cửa vào được (Vì nó kéo cong cả cửa nên mình ở trong nhà nhìn thấy). Bọn nó la hét: Ê con kia, mày mới về đây ở à? Mày về sao không báo cáo bọn tao, đứa nào về đây cũng phải báo cáo tao hết, bọn tao ở khu này.
    Mình bắt đầu quan sát nhà: Ồ, nhà mình cũng rộng phết nhờ! thoáng ghê á, có cả ghế tử tể nữa, có cả đèn chùm nữa kìa.
    Ừ, thì khách đến nhà phải tiếp chứ! Mình chống gậy ra mở cửa, mấy thằng hùng hổ bước vào. Mình đóng cửa lại. Mình oánh thằng đầu xỏ tơi tả “này thì báo cáo này”, “này thì báo cáo này”. Sau mình túm cổ nó ném ra khỏi cửa sổ rớt xuống đất. Ném xong giật mình thốt lên: Thôi chết, mạnh tay rồi.
    Người giật đùng cái, tỉnh dậy, thở hổn hển, sợ Thầy trách mắng, lầm bẩm: Thầy ơi, không phải con thích thể hiện nên đánh nó đâu, tại nó đến nhà cà khịa con trước. Con lỡ tay đánh hơi mạnh, nó mà kéo cả đoàn phái đến oánh con thì Thầy giúp con nha (Vẫn ám ảnh vụ bị âm binh trả thù)
    Ngồi, bình tĩnh suy nghĩ: Hôm Thầy làm bàn thờ, Thầy dùng án trấn ở góc nhà thì ma quỷ hay âm binh không thể vào nhà được, nếu bọn này là đầu gấu trong tâm linh thì Thần linh đã báo cáo Thầy rồi. Như vậy chỉ có thể là vía của thằng nào đó tu luyện cùng khu nhà thôi. À, nhớ rồi, ở khu này có 1 tên tu luyện gì đó hay dùng cầu cơ gọi hồn vía người sống, suốt ngày nhóm lâu nhâu trên group chung cư nhắc đến. Mừng quá, mình thoát FB lâu rồi, thôi, ẩn cư cho lành.
    Công nhận, được Thầy làm bàn thờ và trấn các góc, quét xong nhà rộng rãi, thoáng đãng, sạch sẽ, tường chắc chắn và cửa kiên cố hơn trước rất nhiều. Rất tiếc là mắt mình có mỗi 2 hột nhãn chả “nhìn được thế giới kia” nên đành đi ngủ để mơ vậy.

  2. 32 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới phuongpham

    bần tăng (02-02-2021),Dungnph (02-02-2021),haixuyentb (02-02-2021),Hạnh An (03-02-2021),hiepqf3 (02-02-2021),HoangSyHiep (18-02-2021),hoatran (02-02-2021),hoatuyet (03-02-2021),huongtamlinh (03-02-2021),Hương Nhu (02-02-2021),Lê Minh (02-02-2021),manhcao277 (03-02-2021),manhtuongngo (02-02-2021),Nganpham (03-02-2021),nganuoc (20-02-2021),nhsamth (06-02-2021),PhongThuyGia (02-02-2021),phuongngoc (07-02-2021),Phương Nam (04-02-2021),tamminh (03-02-2021),tam_thuc (02-02-2021),tanrau (31-12-2021),THANHTINH (03-02-2021),thànhtâm (04-02-2021),theoThầy (03-02-2021),Trần Kim Cương (09-02-2021),Trung Nghĩa (03-02-2021),trungthanh (04-02-2021),TuMinh (02-02-2021),Vidieu (08-02-2021),youme (02-02-2021),Đào Hương 95 (02-02-2021)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •