Kính Chào thầy Nguyệt Quang Tử.
Kính Chào toàn thể thành viên trên diễn đàn.
Con biết tới diễn đàn từ tháng 8 năm 2015 thông qua một người bạn. Và theo tập bài thanh khí khai tâm mấy tháng qua, trong suốt thời gian tập đã có nhiều cảm nhận và kết quả nhất định. Hôm này con muốn chia sẻ những cảm nhận và kết quả đó và mong muốn thầy, các anh chị góp ý để con bổ sung những thiếu sót, hay là có những hướng đi nhất định để việc rèn luyện ngày càng đạt được kết quả tốt hơn. Đồng thời cũng cải thiện được tình hình sức khỏe bản thân.

Từ nhỏ con đã yếu hơn các bạn cùng trang lứa cả về thể chất lẫn sức khỏe, đến bây giờ vẫn vậy vẫn thường bị mọi người trong nhà gọi là “ ông gái đẻ”. Hồi bé con bị mắc bệnh đường ruột, đi chữa chạy khắp hà nội cũng không khỏi, chỉ ăn được cháo trăng, người gầy gò như miếng rẻ vắt vai. Nhưng may mắn lại được chữa khỏi bởi bài thuốc của ông lang ngay tại làng con ở. Chắc có lẽ vì vậy mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con. Thậm chí đến bây giờ hệ tiêu hóa của con cũng không được tốt như mọi người. Sức đề kháng cũng rất yếu kém, thời tiết thay đổi là người mệt mỏi, đau đầu ,và thường xuyên bị cảm lạnh, cứ nôn hết những gì trong người , nôn đến mật xanh mật vàng thì người mới bắt đầu tỉnh. Đi khám, bác sĩ cũng chuẩn đoán là cảm lạnh, và thuốc uống có hiệu quả là gừng nướng giã nhỏ pha nước đường. Lớn hơn một chút thì những cơn cảm lạnh cũng bớt đi,nhưng lại mắc thêm bệnh đau khớp chân. Có những lúc khớp chân tê dại cố lắm mới đi được, nhưng chỉ bóp rượu thuốc hoặc xoa dầu gió sau tầm 1 tiếng lại bình thường,tất nhiên có hôm phải qua đêm mới khỏi. Có lúc sáng vẫn khỏe, ăn uống bình thường,nhưng chiều thì người cứ như mượn của ai đó.
Đến cuối năm 2014, con được chữa bệnh bằng phương pháp bấm huyệt và được truyền cho mấy bài động công luyện tập để khí huyết lưu thông và rèn luyện thân thể. Con theo đó luyện tập và cũng thấy có chút biến chuyển , thấy sức đề kháng tốt hơn , bớt đau lưng đau cổ hơn, vẫn còn bị những bệnh vặt nhưng cũng không cần uống thuốc tây y mà tự khỏi . Tháng 6 năm 2015, Một buổi sáng thức dậy, cổ con bị cứng không quay đươc. Cái này cũng rất hay bị nhưng sau vài ngày là con hêt. Nhưng lần nay con bị đến gần 2 tuần mới đỡ nhưng không hết đau hẳn, triệu chứng đó kéo dài sang tháng 7 , ngồi phải giữ cho thẳng cổ, động tác cúi nhìn quay mặt sang hướng khác hết sức khổ sở mới làm đươc. Rồi càng ngày càng thấy đầu mình nặng hơn, tối ngủ cũng ko dùng gối. Mùa hè nắng toát mồ hôi mà con sờ gáy lại thấy lạnh. Con ngồi trà đá nói chuyện cùng cậu bạn mới biết, cậu ta cũng đau và có triệu chứng giống con.
Sau đó con được cậu ta chia sẻ và khuyên tập khí công. Khí công với con thì cũng không xa lạ thậm chí có phần thích thú vì từ trước đến giờ con vẫn đọc truyện chưởng.
Nhưng cũng không nghĩ là ngồi 1 chỗ hít ra thở vào lại có thể chữa được bệnh. Rồi lại sợ có nguy cơ tầu hỏa nhập ma nữa chứ vì khí công đâu có dễ dàng mà tự luyện đến thế ( cái này chắc do con bị ám ảnh nhiều bởi truyện chưởng nhiều quá). Bạn động viên mãi : “anh cứ tập thử đi, thử chút xem có vấn đề thì bỏ không tập nữa có sao đâu”. Cuối cùng con quyết đinh tập. Hôm đầu tập,con thấy gáy ,lưng đau hơn,thấy khí nóng chạy xung quang nửa thân trên, mồ hôi thoát từ mặt chảy thành dòng, giọt rơi xuống ngực. Mấy hôm tiếp theo cũng vậy, mồ hồi thoát ra rất nhiều rơi từng giọt trên sàn, thậm chí đầu gối cũng ra mồ hôi hoặc có thể do từ nơi khác chảy đến gối. Sau khoảng 2 tuần thì con hết ra mồ hôi, người chuyển sang trạng thái rung lắc dữ dội, đặc biệt là cổ cứ lắc mặt đánh sang hai bên rất mạnh.Có lúc lại ngửa hẳn người ra phía sau. Có lúc lại nằm ngửa ra ra sàn đến hết bài. Có lúc kết thúc bài với hai khớp chân tê dại, phải ngồi một lúc mới đứng được dậy. Có hôm tê dại từ thắt lưng đến cổ chân, đau đến mức phải cắn răng kiên trì đến hết bài. Khoảng sau một tháng thì các hiện tượng trên đỡ dần, thỉnh thoảng con có “nhìn” thấy ở ấn đường có hiện hình ảnh vòng xoáy phân chia sáng tối,như rada quyét và không rõ màu sắc . Sau mỗi lần tập con thấy thân thể nhẹ nhàng hơn, tinh thần cũng thư thái hơn rất nhiều. Sau 2 tuần tập con thấy gáy đỡ đau đi rất nhiều và được cậu bạn dẫn đến gặp anh Sơn,được anh Sơn xem xét khám và chữa bệnh (phần này con cũng có rất nhiều trải nghiệm, thu hoạch được rât nhiều thứ , cho phép con được chia sẻ sau ạ). Cho đến bây giờ ,con vẫn cố gắng dành thời gian tập luyện đều đặn. Sức khỏe chuyển biến tích cực. Hệ tiêu hóa được cải thiện rất nhiều.Cổ và lưng đã hết đau. Đặc biệt những bệnh vặt không còn
xuất hiện nữa.Sáng không ăn cũng không thấy đói, tinh thần thoải mái và yêu đời hơn.Đây là kết quả thu đươc sau một thời gian tập luyện,thực sự là điều đáng ăn mừng đối với con ạ.
Dạo gần đây khi tập con rât hay bị rùng mình,thậm chí khi chú tâm vào làm một việc nào đó, hoặc chỉ đứng, ngồi thở đều cũng bị rùng mình. Thời tiết thay đổi từ nóng sang lạnh thì hay bị đau đầu,khi tập bài tkkt thì hết đau, nhưng tập xong thì lại đau lại. Nếu đang lạnh mà chuyển sang nóng thì thấy khó thở,người nặng nề uể oải. Con có hỏi anh Sơn, a nói : tập chưa đủ, tập đủ thì ko ngại thời tiết .Việc này con có cùng quan điểm với anh, chuyện gì cũng vậy phải đổ mồ hôi, không bỏ công sức thì khó thu được kết quả tốt. Muốn thành công thì phải kiên trì và cố gắng. Có lẽ con chưa đủ cố gắng. Cũng như hồi mới tập được mấy hôm,con đã có ý nghĩ rất viển vông là : tập để tu ra thần thông, đế giúp đỡ người thân, chữa bệnh cho mẹ con (mẹ con bệnh rất nặng) để cho người thân quanh mình bớt đau khổ mệt mỏi do bệnh tật, vì từ bản thân con biết ko có sức khỏe thì khổ thế nào. Nhưng càng tập càng thấy khó.càng tìm hiểu càng thấy huyền bí. Nếu không kiên trì thì ngay cả bệnh của mình còn không đỡ huống hồ còn đòi giúp người. Mang tâm tư vô cầu đó con tập trung luyện tập hơn. Mặt khác con cũng giúp người thân con bằng cách hướng họ đến với khí công tâm linh. Bố mẹ giờ cũng luyện tập rất đều đặn rồi ạ.

Con cám ơn Thầy đã chia sẻ dẫn dắt, để cho những người như con có cơ hội tham gia luyện tập.
Cám ơn anh Sơn đã nhiệt tình hỗ trợ trong suốt quá trình luyện tập.
Cám ơn cậu bạn đã nhiều lần động viên, trợ duyên...
/