Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Gia Đình
-
24-12-2016, 13:41 #1
Thành viên
- Ngày tham gia
- Oct 2011
- Đang ở
- Định Công
- Bài viết
- 110
- Cảm ơn!
- 2,612
- Thanked 2,822 Times in 110 Posts
Gia Đình
Mộc Lan luôn tâm niệm rằng: "Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và nơi tình yêu không bao giờ kết thúc". Đối với Mộc Lan, gia đình luôn là điểm tựa vững chắc nhất. Trong cuộc sống của mỗi con người, có những khoảnh khắc vui sướng tột đỉnh nhưng có lúc thời điểm đau khổ tột cùng nhưng có lẽ gia đình là nơi yên bình nhất trong cuộc sống của mỗi con người, là nơi mà trong tiềm thức của mỗi người luôn hướng đến với biết bao tình cảm thiêng liêng và trìu mến nhất.
Mộc Lan thật may mắn khi có hai gia đình để được yêu thương và nương tựa. Gia đình Khí Công Tâm Linh từ lâu đã là nơi Mộc Lan luôn hướng về và không thể tách rời. Mỗi khi bản thân cảm thấy có điều gì đó không an toàn, Thầy là người đầu tiên Mộc Lan nghĩ đến. Chỉ cần Mộc Lan nghĩ đến Thầy thì tâm trí vững vàng, vượt qua trở ngại một cách nhẹ nhàng hơn. Có những khi sức khỏe chưa tốt chỉ cần một tin nhắn hỏi thăm, động viên: "Em có khỏe không?", "Em giữ gìn sức khỏe và vạn sự như ý nhé!" của chị em trong Gia Đình Khí Công Tâm Linh thì Mộc Lan thấy mình như khỏe hơn rất nhiều.
Mộc Lan được sống trong một tập thể có rất nhiều người tốt và chân thành. Tuy có những lúc, Mộc Lan cảm thấy bản thân mình là người có khiếm khuyết trong việc thể hiện cảm xúc. Nhưng khi ở bên cạnh chị em trong gia đình KCTL, Mộc Lan thấy mình cởi lòng hơn, dễ dàng chia sẻ hơn. Mọi người cho Mộc Lan một sự tin tưởng và hòa hợp trong suy nghĩ. Năng lượng tình thương của Thầy đã lan tỏa trong toàn thể thành viên Gia đình KCTL. Sức mạnh tập thể ngày càng trở nên lớn mạnh giúp chúng tôi qua thử thách trên con đường Đời - Đạo song tu.
Dù là một thành viên bé nhỏ trong Ngôi Nhà Chung Khí Công Tâm Linh nhưng Mộc Lan luôn cảm thấy hạnh phúc và tự hào. Quả thật:
"Có một nơi để về, đó là Nhà
Có những người để yêu thương, đó là Gia đình
Có được cả hai, đó là hạnh phúc!"
Con xin chúc Thầy, Cô và toàn thể thành viên của Gia đình Khí Công Tâm Linh một Giáng Sinh an lành và ấm áp ạ!
/View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...!
-
30 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Mộc Lan
bần tăng (26-12-2016),Diệu Hồng (26-12-2016),Dungnph (31-12-2016),haixuyentb (26-12-2016),Hạnh An (27-12-2016),hoatuyet (27-12-2016),Hương Nhu (26-12-2016),Lobbyvietnam (26-12-2016),Minh Toàn (26-12-2016),nganuoc (26-12-2016),Nghệ Linh (26-12-2016),nguyendinhtuan (27-12-2016),Tamhuongthien (26-12-2016),tamminh (26-12-2016),Thanh Bình (27-12-2016),THANHTINH (26-12-2016),theoThầy (27-12-2016),Thutrang (26-12-2016),trungthanh (25-12-2016),tuluyenthantam (26-12-2016),Vidieu (26-12-2016),xuangiang14 (27-12-2016),youme (26-12-2016),Đại Minh (26-12-2016)