Kết quả 1 đến 5 của 5
Hybrid View
-
22-03-2016, 13:05 #1VoHoan Guest
Cảmơn Anh Hocdao đã chia sẻ bàì học bổ ích này.Mỗilần gặp thầy là lại được học thêm những điều bổích.
Đượcđi làm việc cùng thầy sẽ được bồi dưỡng thêm thậtnhiều kiến thức. Để học trò ghi nhớ, tích lũy lại và sử dụng những điều học được tạo ra những việc tốt trên đời.
Tất cả những việc vĩ đại đều bắt nguồn từ những việc tưởng như nhỏ bé và giản đơn thế thôi.
Thầy đã dạy chúng tôi từ những điều nhỏ nhất, để mỗi khi làm việc dù là lớn hay nhỏ cốt cách con người lại được toát ra bao trùm lấy mỗi người bằng những quầng sáng.
Gắng nhớ lấy nhiều điều thầy dạy, vì nhờ đó mà mỗi ngày ta cảm thấy sáng hơn.View more the latest threads:
- Hành trình về CÀ MAU
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
-
10 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới VoHoan
dongna1980 (27-03-2016),haixuyentb (23-03-2016),Hoasentrang (22-03-2016),Hương Nhu (24-03-2016),manhcao277 (23-03-2016),PhongThuyGia (23-03-2016),tam_thuc (23-03-2016),TuMinh (23-03-2016),Vidieu (23-03-2016)