Tiếp theo sau bài "cảm nhận khi lần đầu tập VPCLCB", NT viết tiếp cảm nhận khi mở diễn đàn để chuẩn bị đăng bài cảm nhận, lần tập này NT mở máy tính, để loa của máy tính phát bài tập ra khắp căn phòng. Khi mở web để đăng bài cảm nhận về VP CLCB, lúc đó loa máy tính còn mở. NT nghe thấy nhạc nền ở đầu trang web, dù đang nôn nóng tìm bài cảm nhận về VP CLCB của các anh chị trước đó, nhưng thấy cơ thể muốn tự chuyển động, NT bèn dừng lại chưa đánh máy bài vội, để xem tay mình sẽ tự làm gì. Khi đó hai tay từ từ dang ra, rồi chắp lại. NT nhắm mắt để xem diễn biến tiếp theo đó là gì. Sau khi nhắm mắt, hai tay chuyển động theo tiếng nhạc, đầu tiên là chắp hai tay, cúi đầu bái lạy trước màn hình máy vi tính, những động tác bái lạy rất thuần thục mà khi bình thường NT không biết làm, giống như tâm tình cảm tạ các vị Bề trên, cảm tạ Thầy NQT và các Thầy thuốc trong không gian đã chữa bệnh giúp cho mình, đoán vậy nên NT cũng liên tục tâm niệm trong đầu là "Con xin cảm ơn các Vị Bề Trên, cảm ơn Thầy NQT và các Bác Sĩ trong không gian đã chữa bệnh cho con", hai cánh tay liên tục mở ra, vươn lên cao, rồi hạ xuống dưới, chập vào nhau, bái lạy nhiều lần liên tục, đầu khi xoay tròn, khi nghiêng qua trái rồi qua phải, rồi đầu hạ thấp chạm mặt bàn, hai tay vòng ra, vươn lên cao, đầu hướng lên trên như đón ánh mặt trời, rồi thu vào chắp lại bái lạy liên tục và thuần thuc, không giống với cách NT bái lạy bình thường.

Mỗi ngày, càng tập đều đặn và liên tục, NT càng thấy cảm nhận rõ nét hơn, biểu hiện cơ thể chuyển động kỳ lạ và đó là những trải nghiệm vô cùng mới lạ và thú vị, khiến NT càng tin yêu và dành nhiều tình cảm đặc biệt đối với KCTL. Điều đó tiếp thêm nghị lực và quyết tâm để NT tiếp tục tập luyện, học hỏi và theo Thầy, vì NT có lý do để tin rằng, con đường theo Thầy mà NT đã chọn là con đường không chỉ để nâng cao sức khỏe, đẩy lùi bệnh tật mà còn là con đường chính nghĩa, giúp NT tự xét mình giữa những đúng sai của bản thân trong cuộc sống hàng ngày, giúp NT sống tốt đời đẹp đạo hơn, giúp NT tu tại gia triệt để hơn, và NT cũng cảm nhận con đường tâm linh thênh thang phía trước. Phía trước ấy không biết có điều gì đón đợi, nhưng NT luôn tin rằng con đường ấy sẽ dẫn NT đến một thế giới của những điều thiện, của bình yên và hạnh phúc trong tâm hồn.

Một lần nữa, con xin cảm ơn các đấng Bề trên đã dẫn dắt chỉ đường dẫn lối cho con gặp được Thầy. Con tin đây cũng là duyên phúc của con, và con sẽ luôn chăm chỉ tập luyện, sống thật tốt như lời Thầy dạy, bền bỉ lòng tin và dành những tình cảm cao quý trân trọng nhất đối với Thầy và gia đình KCTL.