Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Phù Vân Guest

    Mặc định "Vạn pháp MĐNN trận" giải bỏ hàn độc

    Suốt nửa năm trời, tôi dồn hết sức lực để theo đuổi một công việc mới thú vị nhưng cũng đầy thách thức, quãng thời gian này gần như tôi không quan tâm chu đáo được đến gia đình, con cái, việc tập luyện khí công cũng chểnh mảng. Cho đến đầu tháng 3 này khi cháu Chích bông bị ốm nặng thì guồng quay trần tục đó mới đứng sững lại, lo lắng cho con rồi đến khi bản thân cũng thấm mệt, mới lại nhớ đến sức khỏe, gia đình và mục đích sống mới là những thứ theo ta suốt cuộc đời.

    Hôm đó là thứ 4, khi gửi con ở nhà anh trai để đi làm, buổi chiều thấy anh gọi báo Chích bông sốt cao, thế là phóng một mạch về kiểm tra nhiệt độ thì cháu sốt 39,5 độ. Nhưng cũng vẫn bình tĩnh chữa cho con bằng cách thanh lọc cơ thể, khai thông kinh mạch…rồi dùng HLHĐ hút hết độc khí, bệnh khí… sau đó dùng LCĐCS bắt hết vi khuẩn vi rút…tâm niệm xin Thầy cho thuốc. Sau khi chữa xong do nhiệt độ cơ thể con vẫn cao nên Bảo Châu dùng cách điều chỉnh các LX đồng loạt mở để xả nhiệt đưa nhiệt độ cơ thể về trạng thái cân bằng ổn định- cách này BC đã dùng nhiều lần và rất hữu hiệu. Nhưng lần này lại không tác dụng.

    Đưa con đi khám để xem biểu hiện ở thực thể bị làm sao thì BS bảo viêm amydal và viêm họng. Đơn thuốc có kháng sinh, chống phù nề, thuốc hạ sốt. Bảo Châu và anh trai kiên trì chữa bằng phương pháp KCTL, buổi tối cùng ngày tôi có việc hẹn từ trước đến nhà anh hocdao, đến đó BC cũng kể con em bị ốm em chữa như thế, hạ sốt cũng không được, thì được biết độc khí màu đen bao kín cổ Chích bông và HLHĐ không hút được tất cả các loại độc, có loại phải dùng thêm các biện pháp khác như: làm loãng chất độc rồi mới hút…Về nhà hai anh em cũng điều chỉnh cách chữa nhưng cả đêm hôm thứ 4 đến ngày thứ 5 bệnh của con cũng không giảm. Về việc dùng thuốc kháng sinh thì phù nề ở họng không giảm, dùng hạ sốt cũng không có tác dụng ít nào chỉ khi lau nước ấm thì nhiệt độ xuống 39 độ.

    Gần 22h ngày thứ 5 Chích bông sốt mê man 39,5 độ , gọi điện thoại cho anh hocdao trình bày…anh bảo sức chúng tôi không xử lý được, độc đã bao kín người để bác làm cho, rồi lúc sau anh báo anh chữa rồi nhưng chưa chắc đã hết được. Tôi cũng biết bệnh nặng thì phải từ từ mới khỏi nên cũng không vội cầu cứu Thầy, đồng thời theo dõi nhiệt độ liên tục, cũng không dùng hạ sốt của BS vì nó không có tác dụng, chỉ cố gắng cho con uống nước, bù chất điện giải…
    Đến sáng thứ 6 thì hạ xuống 38,4 độ, tôi mừng quá báo anh biết để anh yên tâm.

    Đêm thứ 7 nhiệt độ cơ thể cháu giảm xuống dưới 36 độ, hoảng sợ vô cùng vì có thông tin khi nhiệt độ cơ thể giảm như vậy là biểu hiện của sốc, chả biết làm thế nào… anh trai tôi ôm cháu không biết là truyền năng lượng hay là dùng hỏa đi vào trục sinh lực … khoảng chừng nửa tiếng sau thì nhiệt độ cơ thể ở mức 37 độ. Sốt 4 hôm như vậy làm con nằm bẹp, buổi chiều lại sốt cao 38,5 độ.

    Sáng chủ nhật được đến lớp khí công, Chích bông vì thích đến đó nên tỏ ra nhanh nhẹn và gặp chị Bông cùng chơi luôn. Anh hocdao lại kiểm tra thì độc đã vào cả đan điền, Thầy thấy vậy đã chữa ngay ở lớp. Buổi tối Thầy lại chữa tiếp. Tôi cũng không hiểu Thầy chữa như nào vì Thầy chỉ cần nghĩ đến việc chữa bệnh cho ai thì năng lượng mang thông tin chữa bệnh sẽ tự động làm việc. Hôm đó con hết sốt, ăn uống trở lại, tôi cũng bỏ đi những loại thuốc không tác dụng chỉ dùng dung dịch sát khuẩn tại chỗ ở môi bị phát nhiệt.

    May quá cuối cùng con cũng ổn, qua mấy hôm ốm sốt con rất ỉu. Tối thứ 3 đến nhà Thầy ăn cơm, Thầy thấy môi cháu phát nhiệt nên kiểm tra thì ở đó độc phát ra hình sợi giống kiểu nhựa đường khi chưa đông cứng mà nhấc lên sẽ kéo sợi. Thầy ôm cháu vào lòng rồi mở bản nhạc Thầy mới cóp được đêm qua, Thầy gọi anh hocdao: "hocdao vào đây mà xem âm nhạc chữa bệnh này!", mấy đứa chúng tôi đang có mặt ở đấy liền vểnh hết tai lên...tròn to mắt lên...để ...HH...được tí nào hay tí ấy! hi hi...
    Anh hocdao ngồi cứ gật gù ... gật gù...rồi anh nói: "Năng lượng từ bản nhạc nó đập liên tiếp vào người làm cho khí độc bốc ra nhiều lắm!" Một lát sau anh lại nói: "Ơ hàn độc vào cả Tỳ rồi, Tỳ đen lắm rồi!" Đúng lúc này trong bản nhạc có tiếng nước nhỏ giọt...Thầy cười rất tươi rồi nói: "Nước nhỏ vào Tỳ để rửa tỳ rồi đấy..." Anh hocdao lại ngồi gật gù... gật gù..."Đúng rồi..." Thầy nói:
    - Bản nhạc này Thầy mới cóp được đêm quá, định làm một trận ở vườn nhà mình nhưng vẫn chưa ghép trận.
    Thế rồi đột nhiên Thầy gọi luôn: "VP MĐ Nhật Nguyệt trận xuất hiện", rồi Thầy lại nói tiếp: "Nhìn mặt trời, mặt trăng xuất hiện đây này..." Một lát sau Thầy nói rất hồ hởi:
    - Ơ! Thầy đang kéo Chích bông bay vào trận!
    Anh hocdao nói:
    - Khi năng lượng ánh sáng của nhật, nguyệt phát đến cơ thể Chích bông thì độc từ cơ thể bị đốt cháy bắn tung ra giống như lửa hàn. Độc tập trung rất nhiều ở tỳ, nước chảy vào tỳ xóa tan độc rồi có lúc cơ thể Chích bông được ngâm trong bể cá ở vườn Nguyệt Quang…



    Thầy và anh hocdao trao đổi tả lại một số hình ảnh của Trận khí mới này, Thầy dắt theo Chích bông vào trận khí, khi ánh sáng Nhật, Nguyệt chiếu rọi một thảm cỏ lớn xuất hiện, rồi thay vào đó là thảm hoa , một không gian thật đẹp thật hợp giành cho lũ trẻ.
    Thầy lại hồ hởi nói tiếp:
    - Ơ! bọn trẻ ở lớp LTHT chạy hết đến đây rồi, Thầy với bọn trẻ cùng lập trận này...
    Chúng đứng đúng vị trí của mình và chạy vòng để tập trận, các con mặc quần áo lửng của môn sinh.
    Hóa ra các học trò nhỏ của Thầy là một phần tạo nên trận khí mới, lạ và đầy sức mạnh này. Còn Chích bông khi nhập trận cơ thể năng lượng đã tách thành 2 phần, 1 phần đứng đúng vị trí làm nhiệm vụ trong trận, 1 phần tách ra để được chữa bệnh. Sau khi chữa bệnh xong con đứng cạnh Thầy chắp tay thật lâu để cảm tạ ơn Thầy rồi nhập làm 1 với phần năng lượng đang tập trận. Khi tập trận xong các con tụ lại quanh Thầy. Những hình ảnh thật đẹp và quá đỗi bất ngờ về các học trò nhỏ, về tâm huyết Thầy giành cho các con.

    Từ lần ốm này của con gái, Bảo Châu mới nghĩ ra mọi sự đều có cách giải quyết tốt đẹp nhất, nhưng phải biết kiên trì, vững tin, cái gì đến rồi nó sẽ đến. Với trường hợp hàn độc nặng như Chích bông buộc phải từ từ chờ nó bộc lộ dần dần rồi mới có cách giải quyết hiệu quả nhất, và đúng thời điểm như lần này một trận khí Thầy vừa làm xong để con có được may mắn được chữa khỏi hoàn toàn nguyên nhân gốc dễ của bệnh. Như vậy để làm được việc thì mức năng lượng của người tập khí công phải lớn, phải luôn luôn được bồi đắp mới có khả năng nắm bắt diễn biến bệnh, và có khả năng lập trận phù hợp nhất để chữa bệnh tốt nhất.
    Trong lần này, Thầy bảo: "Lần này lớp LTHT bị đứng ra ngoài hàng rào rồi!"
    ...
    Gia đình con xin được cảm ơn Thầy thật nhiều, cảm ơn anh hocdao và anh chị em đồng môn đã luôn lo lắng cho các em các cháu!

  2. 73 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Phù Vân

    dangthanhha (10-03-2016),DIỆU TÂM (09-03-2016),Diệu Hồng (11-03-2016),Dungnph (09-03-2016),haixuyentb (09-03-2016),Hạnh An (09-03-2016),hiepqf3 (11-03-2016),HoangSyHiep (09-03-2016),hoasen (09-03-2016),Hoasentrang (09-03-2016),HoaThai (09-03-2016),hoatran (09-03-2016),honglien (09-03-2016),huangbruce (09-03-2016),Hương Nhu (11-03-2016),july (09-03-2016),kiencuong304 (09-03-2016),Lê Minh (09-03-2016),Liên Như (15-03-2016),Lobbyvietnam (09-03-2016),manhcao277 (09-03-2016),Minh Toàn (09-03-2016),Nghệ Linh (09-03-2016),Ngoạn Hiền (15-03-2016),Nguyệt Minh (14-03-2016),nguyenbinh82cm (15-09-2019),NguyetQuangTu (09-03-2016),Nhài Ta (15-03-2016),phongha (11-03-2016),PhongThuyGia (09-03-2016),Phucthinh (09-03-2016),phuonganhhp (29-10-2019),Phương Nam (10-03-2016),Saokim8286 (09-03-2016),sol182 (11-03-2016),Tamhuongthien (09-03-2016),tamminh (09-03-2016),tam_thuc (09-03-2016),Tâmminh (10-03-2016),Thanh Bình (09-03-2016),Thanh Quang (04-04-2016),thanhngoc (18-03-2016),thanhphong (10-03-2016),THANHTINH (09-03-2016),ThanhTrung90 (27-09-2019),thanhvinh (09-03-2016),thànhtâm (21-03-2016),theoThầy (09-03-2016),Thiền sư KM (09-03-2016),Thien Nghia (14-11-2017),Thutrang (09-03-2016),tiendung23680 (12-03-2016),Tieutrucxinh (09-03-2016),tinhtamtuluyen (10-03-2016),Trần Kim Cương (09-03-2016),trungthanh (09-03-2016),tuluyenthantam (09-03-2016),TuMinh (09-03-2016),turaunt (09-03-2016),TuTam (16-03-2016),Vidieu (09-03-2016),xuangiang14 (12-03-2016),youme (09-03-2016),Đại Minh (09-03-2016),ĐINHQUANG HIỆP (13-03-2016)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •