Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    FirePhoenix Guest

    Mặc định Để lại gì cho đời?

    Để lại gì cho đời?

    Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác...

    Hai ngày qua, sau khi nghe tin nhạc sĩ Thanh Tùng qua đời, tôi đã đọc nhiều bài viết về cuộc đời ông, nghe lại rất nhiều bài hát của ông. Đúng là ông đã in dấu ấn lại trong trái tim của rất nhiều người trong số chúng ta.

    Tôi thích những bài hát của ông từ lâu lắm, những ca từ giản đơn, những giai điệu không hề phức tạp nhưng làm cho ai cũng nhớ, cũng muốn cất tiếng ca và thấy được một chút lòng mình trong đó. Nhạc của ông không mang màu tâm linh như nhạc Trịnh, không hoang dại, mê hoặc như nhạc Trần Tiến, mà nhẹ nhàng, chân phương, tình cảm, tha thiết...

    Sinh thời ông rất đào hoa, nhưng lại giữ trọn lòng với người vợ mất sớm. Ông yêu nhiều nhưng không lấy ai. Ông nói ông không cưới vợ nữa vì ông không muốn chỉ có một gia đình bình thường, ông muốn có một gia đình hạnh phúc. Thế nên suốt gần 30 năm sau khi bà mất, ông vẫn "một mình":

    Gió nhớ gì ngẩn ngơ ngoài hiên
    Mưa nhớ gì thì thầm ngoài hiên
    Bao đêm tôi đã một mình nhớ em
    Đêm nay tôi lại một mình...
    Vắng em đời còn ai với ai
    Ngất ngây men rượu say
    Đêm đêm liêu xiêu con đường nhỏ
    Cô đơn, cùng với tôi về...

    Người vợ xinh đẹp, tần tảo và yêu thương ông hết mực đã để lại dấu ấn không thể phai mờ trong trái tim ông như thế. Đối với một người phụ nữ, dù quãng thời gian sống không dài, nhưng có được một người tri kỷ, cũng là sự may mắn ở đời.

    Và ông, dù khát khao được yêu thương nhưng không thỏa hiệp với những thứ không phải thương yêu thực sự. Ông thấy ông là người cô đơn bẩm sinh, ông là người đàn ông lúc nào cũng khao khát được che chở và cảm thấy mình bé bỏng. Vậy mà bà mất, ông gà trống nuôi dưỡng 3 người con. Âu cũng là số phận éo le, nhưng điều đáng trân quý chính là bản lĩnh của ông, vượt lên hoàn cảnh và vượt lên chính mình để làm bổn phận của người cha, và làm đúng với lương tâm mình. Ông cũng sẽ để lại dấu ấn đẹp đẽ trong trái tim các con cháu của ông vì điều đó.

    "Để lại gì cho đời?" Suy nghĩ theo cách đúng đắn thì đó không phải sự tham lam hay háo danh. Tôi nghĩ ai trong chúng ta cũng nên nghĩ về điều đó, ngay từ bây giờ. Khi ta rời bỏ thế giới trần tục, ta để lại gì cho đời? Để tình yêu thương sâu sắc của ta cho những người thân yêu ở lại, để những bài học từ chính cách sống chân chính của ta cho con cháu, để những sự giúp đỡ thực sự của ta ở lại trong lòng nhiều người... Nếu có thể làm được hơn như thế, lại càng là điều vô cùng tuyệt vời! Tất cả những suy nghĩ đó, khiến ta sống tốt hơn ngày hôm nay, ngày mai và sẽ mỗi ngày một tốt hơn nữa, giúp ta hiểu hơn về cuộc sống, về tình người. "Mọi thứ sẽ qua đi. Chỉ tình người ở lại."

    Nhạc sĩ Thanh Tùng đã về một thế giới khác, hy vọng nơi ấy, ông không còn cô đơn...
    Lối cũ ta về, dường như nhỏ lại
    Trời xanh xanh mãi, một màu ấu thơ
    Lối cũ ta về, vườn xưa có còn
    Hoàng hôn buông xuống, thoảng hương ngọc lan...


    Còn chúng ta, sẽ để lại cho đời những điều thật tốt đẹp chứ?!

  2. 56 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới FirePhoenix

    anhngoc (21-03-2016),DIỆU TÂM (17-03-2016),dulichkhonggian (16-03-2016),hagiangtptn (17-03-2016),haixuyentb (18-03-2016),Hạnh An (17-03-2016),hoatran (17-03-2016),hoatuyet (19-03-2016),honglien (17-03-2016),kiencuong304 (17-03-2016),lê chí công (17-03-2016),Lê Minh (17-03-2016),Liên Như (17-03-2016),LinhTâm (17-03-2016),Lobbyvietnam (17-03-2016),longtadinh (18-03-2016),manhtuongngo (16-03-2016),Mộc Lan (17-03-2016),Minh Toàn (17-03-2016),newebook (17-03-2016),Nganpham (17-03-2016),nganuoc (24-03-2016),Ngô Minh Thành (17-03-2016),Ngọc Vân (07-07-2016),Nghệ Linh (17-03-2016),Ngoạn Hiền (20-03-2016),nguyendinhtuan (17-03-2016),phongha (17-03-2016),PhongThuyGia (17-03-2016),Phương Nam (17-03-2016),Saokim8286 (17-03-2016),Tamhuongthien (19-03-2016),tamminh (17-03-2016),tam_thuc (17-03-2016),tanrau (19-06-2016),Thanh Bình (23-03-2016),Thanhduong (17-03-2016),thanhphong (21-03-2016),THANHTINH (17-03-2016),thanhvinh (17-03-2016),theoThầy (17-03-2016),Thutrang (18-03-2016),tiendung23680 (17-03-2016),tinhtamtuluyen (17-03-2016),trungthanh (17-03-2016),tuluyenthantam (17-03-2016),TuMinh (18-03-2016),Vidieu (17-03-2016),xuangiang14 (17-03-2016),youme (17-03-2016),Đại Minh (18-03-2016)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •