Kết quả 1 đến 2 của 2
Threaded View
-
09-03-2016, 16:37 #2
Bài sưu tầm hay quá. Cảm ơn bạn Long Huyền. Tôi thích nhất một phần câu kết bức thư của người tử tù:
"Mẹ đã dùng phương pháp sai lầm và vất vả cả đời vì con cái, để đổi lấy sự đau khổ cho cả 2 thế hệ. Hóa ra giáo dục con cái không có cơ hội để lặp lại lần thứ 2, hóa ra, mẹ đã tự tay đưa con lên đoạn đầu đài…"
Không phải tôi thích ở cái kết, nó quá thảm thương. Mà tôi thích vì đó là một lời nhắc nhở cho các bậc làm cha mẹ. Ân hận nhất khi con đã mất mà những lời nói trách móc của nó vẫn đeo đẳng suốt cuộc đời còn lại của mình.
Tôi cũng là một người cha, bài sưu tầm này thực sự hữu ích cho tôi khi dạy con cái của mình. Dạy con nên người và có trách nhiệm với mọi sự việc trong cuộc sống chính là bản thân mình đã có trách nhiệm với đứa con của mình.Sống chẳng ra gì năng đi chùa vẫn tối
Dốc sức hành thiện PHẬT sẽ sáng trong tâm
-
34 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nhuhainguyen
DIỆU TÂM (10-03-2016),dochanh (18-03-2016),Hạnh An (09-03-2016),HoangSyHiep (10-03-2016),Hoasentrang (10-03-2016),hoatran (17-03-2016),hoatuyet (14-03-2016),Hương Nhu (11-03-2016),lê chí công (31-03-2016),Lê Minh (10-03-2016),Lobbyvietnam (09-03-2016),Long Huyền (10-03-2016),longtadinh (10-03-2016),nangbanmai (14-03-2016),newebook (09-03-2016),Nganpham (10-03-2016),nganuoc (09-03-2016),Ngoạn Hiền (15-03-2016),NHẤT TÂM (09-03-2016),Phương Nam (10-03-2016),tamminh (09-03-2016),tam_thuc (10-03-2016),Thanh Bình (10-03-2016),theoThầy (09-03-2016),trungthanh (10-03-2016),TuMinh (10-03-2016),TuTam (16-03-2016),Vidieu (10-03-2016),xuangiang14 (12-03-2016),Đại Minh (10-03-2016)