Kết quả 1 đến 1 của 1
Hybrid View
-
26-02-2016, 10:03 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Dec 2015
- Bài viết
- 43
- Cảm ơn!
- 657
- Thanked 1,065 Times in 43 Posts
Cảm nhận về chuyến đi Côn Sơn và quá trình tập luyện gần 3 tháng qua (bài bổ sung)
Cảm nhận về chuyến đi Côn Sơn và quá trình tập luyện gần 3 tháng qua
Vừa trở về từ Côn Sơn sau chuyến đi giải hạn ngày 20/02/2016, Nhài Ta trở lại với công việc bận rộn tối ngày, rất mong có chút thời gian trống để viết cảm nhận về chuyến đi Côn Sơn...
NT tập Vạn pháp Thanh khí Khai tâm (VP TKKT) từ ngày 10/12/2015, tháng đầu do công việc ít nên NT tập đều đặn cứ 2 lần/ngày. Cảm nhận của NT tiến triển từng tuần, cũng lần lượt đi qua các trải nghiệm của những người mới tập. Sau đó có thời gian do công việc quá tải, phải thức khuya dậy sớm liên tục nên NT chỉ tập được 1 lần/ngày. Qua giai đoạn này, NT lại duy trì được 2 lần tập/ngày. Lúc này học trò của Thầy hướng dẫn NT tập thêm bài Vạn pháp hộ não trận (VPHNT) vào buổi sáng hoặc trưa, chiều tối thì tập bài VP TKKT.
Những ngày ở Côn Sơn, NT đã tranh thủ thời gian có thể để nạp năng lượng ở Ngôi nhà chung, bằng cách ngồi thiền ở gần hồ cá, hay trong điện thờ, hoặc đứng trên cầu thang và đặt tay vào phiến đá năng lượng và quả cầu pha lê. Lúc mới lần đầu tiên bước vào Ngôi nhà chung, lên điện thờ các cụ, NT thấy khí cuồn cuộn khắp bên trong cơ thể, lưng nóng bừng bừng, nóng đến nỗi NT phải bỏ bớt 3 lớp áo lạnh ra trong khi thời tiết vẫn đang lạnh bên ngoài. Khi đi xuống cầu thang để cùng mọi người chuẩn bị đồ thờ cúng, NT bị choáng, dù đã ăn sáng rất no trên xe nhưng lúc bị choáng đó NT thấy đói kinh khủng, đói đến bủn rủn chân tay. Cảm giác này kéo dài khoảng 1h đồng hồ, sau đó Thầy bảo NT áp hai tay vào quả cầu pha lê gần phiến đá năng lượng. Cơn choáng qua đi và NT bắt đầu cảm nhận năng lượng tràn vào cơ thể qua hai bàn tay rất mạnh. Khi ấy, cảm giác như quả cầu rung bần bật trong hai lòng bàn tay. Toàn thân cuồn cuộn khí, không còn cảm giác đói với mệt nữa dù lúc đó NT chưa ăn gì từ lúc bị choáng. Cơ thể thấy khỏe ra và rất dễ chịu.
Vào ngày giải hạn tại Đền Bà Chúa Sao Sa, khi việc giải hạn được tiến hành, trong khi nhắm mắt, NT cũng nhìn thấy những vầng sáng lan tỏa với nhiều màu sắc rất đẹp: màu vàng, màu cam, màu đỏ, màu trắng sáng. Mười ngón tay duỗi ra co vào như quay hoa nở chậm, lòng bàn tay hơi tê nhẹ. Khi Thần Tài – Lộc phát lộc, NT cũng cảm nhận hai bàn tay nặng hơn bình thường một tí xíu, cảm giác như được nhận một cái hộp đủ dài để đặt từ tay này sang tới tay kia.
Nhờ 2 ngày nạp năng lượng liên tục trong Ngôi nhà chung và nhờ Thầy phát công và chữa bệnh 2 lần, NT trở về Sài gòn với cơ thể khỏe mạnh hơn hẳn 2 ngày trước. Sáng Chủ nhật, Thầy chữa đau lưng cho NT, trước đó cứ mỗi khi ngồi thiền xong 45’ là NT bị đau lưng, chủ yếu ở 1 điểm ở giữa lưng – di chứng do lần NT đi áp vong từ đầu tháng 12/2015 – và ở vùng bả vai. Sau khi được Thầy chữa, NT hết đau lưng ngay lập tức và sáng hôm sau không còn bị đau lưng khi ngồi thiền suốt 45’ nữa. Đêm hôm Chủ Nhật, dù chỉ ngủ 3 tiếng do NT thức đêm tâm sự với chị ruột nhưng sang hôm sau vẫn không hề thấy mệt mỏi do thiếu ngủ như trước đây. Mỗi lần như vậy, NT vẫn luôn chắp tay cảm ơn các vị bề trên, cảm ơn Thầy và các anh chị học trò đã chữa bệnh cho NT với sự biết ơn sâu sắc và một tình cảm sâu nặng không thể dùng lời để diễn tả.
Những ngày đầu tập VPHNT, NT thấy một số chỗ trong đầu như bị ai siết chặt, cảm giác hơi đau nhưng không hề khó chịu, sau khi tập xong thấy đầu nhẹ nhõm hơn, và sau hôm ở Côn Sơn về, cảm giác bị siết chặt trong não đó không còn nữa. Khi trở về Sài gòn, do phải suy nghĩ buồn phiền chuyện gia đình nên mấy ngày đó NT bị buốt đỉnh đầu trái trở lại, dù không còn cảm nhận khối tròn đó như hồi tháng 12/2015 nữa. Từ đầu tuần tới giờ, NT đã phải 2 lần tâm niệm nhờ Thầy và các anh chị học trò của Thầy chữa đau đầu cho. Mỗi lần được chữa như vậy, NT đều cảm nhận rất rõ sự tác động từ Thầy và/hoặc là các học trò của Thầy trong không gian đến não bộ, cảm thấy những cơn siết, xoáy trong đầu, thấy hơi đau nhưng dễ chịu, khi thì xoáy vào những điểm gây đau, lúc thì hút, đẩy giống như hút khí độc ra khỏi đầu. Cũng có lúc hơi buốt đầu, NT lấy vòng gỗ hóa thạch mà Thầy đã nạp năng lượng khi ở Côn Sơn để lên đầu chỗ bị đau, nằm kẹp vòng với gối để khỏi rơi ra ngoài, sáng hôm sau NT cũng hết hẳn đau đầu. Mỗi lần được chữa khỏi, NT luôn chắp tay cảm ơn các vị bề trên, cảm ơn Thầy và học trò của Thầy, những bác sỹ trong không gian đã luôn đến bên giúp đỡ hỗ trợ những lúc khó khăn bệnh tật, và mong rằng sau này NT sẽ có cơ hội làm những việc hữu ích để đền đáp lại công ơn ấy.
Đến hôm nay, NT không còn cảm thấy những đợt siết chặt trong đầu mỗi khi tập VPHNT nữa. Khi tập VP TKKT, NT cũng gần như hết cảm giác buốt ở các đầu ngón tay, vẫn cảm nhận khí xoay trong người trong suốt quá trình tập. Có lần, sau khi Thầy chữa đau đầu xong, lúc ấy là 22h30, NT xoay nghiêng người chuẩn bị ngủ thì thấy ở giữa trán tê, nhức, cảm nhận con mắt thứ ba hoạt động và những khoảng tối đen như mực trước mắt. Quá trình này kéo dài khoảng 15-20’ gì đó. Ngày hôm sau, NT cũng thử tập trung ở con mắt thứ 3 trong khi tập, cũng xảy ra hiện tượng tương tự nhưng chưa nhìn thấy gì ngoài những khoảng tối trước mặt. Hiện tượng con mắt thứ 3 nhìn thấy nhiều vầng sáng lan tỏa với nhiều màu sắc rực rỡ như màu cam, màu vàng, màu đỏ, màu trắng NT luôn cảm nhận được khi nhắm mắt thiền ở ngoài trời lúc ban ngày nắng to, nhưng khi trong bóng đêm thì lại là những vầng sáng màu tối, có khi là màu tím đậm, hoặc màu đen. Sau đó, NT không cố tập trung nữa mà thả lỏng với suy nghĩ để chuyện gì đến sẽ đến một cách tự nhiên, tùy duyên của bản thân mình.
Một lần nữa, con xin cảm ơn Thầy và các học trò của Thầy, các bạn đã giúp đỡ con trong suốt gần 3 tháng qua. Con đang và sẽ luôn cố gắng tập luyện chăm chỉ để cơ thể ngày một khỏe mạnh lên, để cùng với thời gian sẽ có khả năng tự chữa bệnh cho bản thân những bệnh thông thường, và tương lai nếu đủ năng lực có thể giúp những người thân, những người xung quanh mình chữa khỏi những bệnh thông thường đó.
Con xin kính chúc Thầy và gia đình KCTL năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý!View more the latest threads:
- Thông báo: CHỮA BỆNH ĐỊNH KỲ THÁNG 10/2018
- Con được thầy cho lệnh bài và được các học...
- Cảm nhận về chuyến đi Côn Sơn và quá trình...
- Được Thầy cho thuốc.
- Tôi được Thầy chữa bệnh khi ở chùa Hương
- Tôi được Thầy chữa bệnh đau thần kinh
- Chúng tôi được Thầy dậy chữa bệnh.
- Về câu trả lời thứ 59! (phần 2)
- Về câu trả lời thứ 59 của Thầy.
- Xin hỏi Thầy Nguyệt Quang Tử
-
25 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Nhài Ta
anhngoc (26-02-2016),DIỆU TÂM (01-03-2016),Hoasentrang (27-02-2016),hoatuyet (26-02-2016),Hương Nhu (27-02-2016),lê chí công (25-12-2016),manhcao277 (26-02-2016),Minh Toàn (12-04-2016),nangbanmai (27-09-2018),nganuoc (28-02-2016),Ngô Minh Thành (26-02-2016),Nghệ Linh (27-02-2016),NHẤT TÂM (26-02-2016),Phương Nam (26-02-2016),tamminh (26-02-2016),tìm thầy (03-01-2017),thanhvinh (27-02-2016),Thutrang (27-02-2016),trungthanh (26-02-2016),tuluyenthantam (26-02-2016),TuMinh (26-02-2016),Vidieu (27-02-2016),youme (27-02-2016),Đại Minh (27-02-2016)