Kết quả 1 đến 1 của 1
Threaded View
-
29-02-2016, 00:56 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Feb 2014
- Bài viết
- 36
- Cảm ơn!
- 3,180
- Thanked 596 Times in 36 Posts
Buổi phát công tại Ngôi Nhà Chung đầu xuân Bính Thân
Vào đầu năm mới hàng năm, Thầy NQT có tổ chức giải hạn cho gia đình học trò và những người tập KCTL. Riêng năm nay có một điều đặc biệt là, cùng trong dịp này Thầy NQT tổ chức phát công tại Ngôi Nhà Chung KCTL vào trước hôm giải hạn.
Đầu giờ chiều ngày 13 tháng giêng năm Bính Thân, tất cả mọi người đều có mặt tại Ngôi Nhà Chung, trong một không gian ấm áp tại Ngôi Nhà Chung, tất cả mọi người ngồi xung quanh thầy, và Thầy NQT bắt đầu trò chuyện cùng mọi người, trong các câu chuyện thầy kể tôi ấn tượng với câu chuyện thầy kể về việc hồi sáng có chữa cho một cô bị ngứa cổ hơn một tháng. Thầy đã kiểm tra thấy có một con cua trong cổ họng và đã gọi ếch về bắt cua ngay sau đó vài phút thì cô thấy đỡ hẳn.
Trong các loài vật thì có loài này kỵ loài kia, và Thầy thường dùng các con vật kỵ nhau để khống chế chúng. Tôi được biết có một vài loài kỵ nhau như loài rắn thì sợ lợn, loài rết thì sợ gà, loài cua sợ ếch …
Sau đó thầy bắt đầu phát công chữa bệnh cho mọi người
Mỗi người hãy tâm niệm chữa 1 bệnh,bệnh nào mà mọi người thấy cần chữa nhất, và khi thầy phát công thì tâm niệm đang chữa bệnh đó
Thầy bắt đầu phát công trong tiếng nhạc du dương, mọi người đều đang đắm chìm vào không gian đó.
(Thầy NQT phát công tại Ngôi Nhà Chung - Ảnh: HanhThong)
Sau chừng 20 phút phát công mọi người bắt đầu kể về các cảm nhận của mình:
Tôi ấn tượng nhất là đoạn thầy chữa bệnh cho bệnh nhân bị bệnh đường huyết bằng việc cho bệnh nhân uống nước lọc, và một bệnh nhân bị viêm gan và thầy chữa bằng rượu. Tôi biết rằng khi thầy cho bệnh nhân uống nước hay uống rượu là thầy đã cho khí thuốc vào trong cốc nước hoặc trong cốc rượu đó rồi.
(Ảnh: HanhThong)
Vào lúc cuối buổi phát công có thêm một điều đặc biệt với mọi người đó là thầy có tặng mỗi người một nồi thuốc bắc. Nồi thuốc bắc này rất đặc biệt: nó sẽ phù hợp với từng người, từng bệnh của mỗi người.
(Ảnh: HanhThong)
Sau đó có nghe một số người kể là trong lúc đó có ngửi thấy mùi thuốc, riêng tôi thì tôi thấy khí mát trên đỉnh đầu.
Khi chữa bệnh cho mọi người tôi biết là Thầy đã tim hiểu nguồn gốc bệnh là đâu, nguyên nhân gây bệnh là gì, khi chữa thì dùng cái gì để chữa và chữa như thế nào, đó là một cách chữa bệnh rất khoa học và có hiệu quả cao.
Buổi phát công kết thúc trong niềm vui của mọi người.View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
-
22 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới newebook
anhngoc (01-03-2016),Dungnph (29-02-2016),hagiangtptn (29-02-2016),haixuyentb (29-02-2016),HoangSyHiep (29-02-2016),hoatuyet (29-02-2016),KIM.H.GIANG (28-03-2016),lê chí công (01-03-2016),Liên Như (29-02-2016),Lobbyvietnam (29-02-2016),Minh Toàn (01-03-2016),Nganpham (29-02-2016),PhongThuyGia (02-03-2016),Phương Nam (29-02-2016),theoThầy (29-02-2016),trungthanh (29-02-2016),tuluyenthantam (29-02-2016),TuMinh (29-02-2016),Vidieu (29-02-2016),youme (29-02-2016)