Kết quả 11 đến 15 của 15
-
26-02-2016, 20:59 #11
Học trò
- Ngày tham gia
- Mar 2012
- Bài viết
- 350
- Cảm ơn!
- 8,395
- Thanked 11,165 Times in 348 Posts
Lễ giải hạn 2016
Năm nay là năm thứ 4 tôi được tham gia Lễ Giải hạn của Khí công tâm linh. Cứ mỗi đợt sau Tết, nhiều Chùa làm lễ Giải hạn cho dân chúng thì cũng có nhiều nhà sư giải thích việc không có tục lệ Giải hạn trong sách của Phật. Dù sao, tôi vẫn tin sự thật là cần làm Lễ Giải hạn, chỉ là chúng ta cần phải làm điều đó như thế nào mà thôi.
Cảm giác vui mừng sung sướng trong Lễ Giải hạn năm 2012 còn nguyên vẹn trong tôi. Năm đó, tôi chẳng hiểu vì sao tôi lại sung sướng đến thế, muốn nhảy lên, reo hò khi chờ Ngọc Hoàng về, rồi đứng nhìn cả bầu trời sao lấp lánh.
Năm nay, tôi không còn cảm thấy vui đến mức muốn nhảy lên, nhưng luôn có tâm trạng vui mừng, hồi hộp như chờ những người mà tôi yêu quý.
Bắt đầu vào Lễ Giải hạn, tôi thấy vía của mình và mọi người từ từ tách ra, bay lên cao. Rồi từ từ, tôi thấy các vía bay lên không gian khác, giống như bong bóng sủi khi nước bắt đầu sôi, hay những chùm bóng bay, trông thật đẹp. Vía một số người tiếp tục tách ra, bay lên cao hơn, có lẽ những người này được theo Thầy bay lên cao hơn để đón tiếp Ngọc Hoàng.
Ngọc Hoàng đến, Người đi cùng một đoàn người. Rồi tôi thấy não mình được mở ra, nhẹ nhàng, những trang kí ức, những hình ảnh được lật giở từng trang, từng trang. Cuối cùng, trước mặt tôi là một tờ giấy có hai cột, có lẽ đấy là tờ thống kê Công và Tội của tôi trong một năm qua. Phía cuối trang ghi một dòng chữ (có lẽ là câu kết luận việc tôi xứng đáng được giải hạn ở mức nào!)
Tất cả các vía không ngồi theo hàng như ở trần tục, tôi thấy các quả cầu hay quả bóng chứa vía mỗi người tập trung theo từng sao và theo vòng tròn.
Rồi các sao bắt đầu chiếu xuống, lấp lánh! Ánh sáng chiếu thành từng tia, dọi thẳng vào đầu mỗi người.
Được một lúc, các tia sáng bắt đầu thay đổi, có tia quay ngược lên trời, có tia chếch sang bên cạnh, có tia không còn nữa. Tôi cũng không hiểu tại sao các quả cầu đặt rất sát nhau nhưng tia sáng lại không chiếu chồng vào nhau, mà vẫn chiếu trong một không gian riêng biệt. Quả là không thể dùng tư duy trần tục để lí giải việc tâm linh. Chúng ta chỉ nên nhìn và chấp nhận, không thể dùng trí não với nhận thức sơ đẳng của người trần để giải thích những điều cao siêu.
Rồi cuối cùng, Lễ Giải hạn kết thúc, tôi thấy Ngọc Hoàng bay đi trên một đám mây hình Rồng và có màu hồng. Thật đúng là giống chuyện cổ tích!
Tiếp theo, như mọi năm, Thầy mời Thần Tài cho quà. Tôi chắc chắn rằng mọi người không chỉ nhận được quà của Thần Tài, mà việc Thầy tổ chức Lễ Giải hạn này cũng đã là món quà rất quý báu để tặng mọi người. Chỉ có điều, nhiều khi món quà mà chúng ta không nhìn thấy được lại tạo ra nhiều sự háo hức hơn, khiến mọi người cứ đi tìm quanh, nhờ xem hộ mình nhận được món gì, chứ quên mất là mình cũng vừa nhận được một món quà rất quý do Thầy NQT trao tặng.
Kết thúc buổi Giải hạn, tôi củng cố thêm lòng tin tưởng vào sự có thật của tâm linh và Lễ Giải hạn. Chỉ có điều, trong cuộc sống, có những lúc mình gặp hạn, gặp hoạn nạn, đấy có thể do mình không đủ Công để được bù tội, chứ không phải là mình không được Giải hạn!
Thay mặt gia đình mình, những người thân yêu của mình, con cám ơn Thầy rất nhiều! Con cám ơn Thầy đã luôn yêu thương chúng con! Chúc các ông bà, bác, cô chú và toàn thể gia đình năm mới có thể tích nhiều Công, tạo ít Tội để được Giải thật nhiều hạn trong năm sau!Lần sửa cuối bởi theoThầy, ngày 29-02-2016 lúc 15:45.
-
50 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới theoThầy
anhngoc (05-03-2016),DIỆU TÂM (29-02-2016),Dungnph (27-02-2016),forum (02-03-2016),haixuyentb (29-02-2016),Hạnh An (01-03-2016),Hoasentrang (27-02-2016),hoatran (27-02-2016),hoatuyet (29-02-2016),honglien (29-02-2016),Hương Nhu (27-02-2016),lê chí công (04-03-2016),Liên Như (29-02-2016),manhcao277 (27-02-2016),Minh Toàn (27-02-2016),Nganpham (27-02-2016),nganuoc (05-03-2016),Ngô Minh Thành (28-02-2016),nguyendinhtuan (21-03-2016),NguyetQuangTu (29-02-2016),NHẤT TÂM (28-02-2016),phamhuong (21-05-2016),PhongThuyGia (27-02-2016),Phucthinh (28-02-2016),Phương Nam (27-02-2016),sol182 (27-02-2016),Tamhuongthien (28-02-2016),tamminh (27-02-2016),Thanh Bình (27-02-2016),Thanh Quang (29-02-2016),thanhvinh (27-02-2016),Thiền sư KM (27-02-2016),Thutrang (27-02-2016),trungthanh (27-02-2016),tuluyenthantam (02-03-2016),TuMinh (29-02-2016),turaunt (27-02-2016),TuTam (07-03-2016),Vidieu (28-02-2016),xuangiang14 (21-03-2016),youme (27-02-2016),Đại Minh (27-02-2016),ĐINHQUANG HIỆP (27-02-2016)
-
27-02-2016, 13:47 #12
Hành trình giải hạn đầu năm Bính Thân
Từ 5 năm nay tham gia Lễ Giải hạn đầu năm do Thầy NQT tổ chức đã là một việc quan trọng không thể thiếu đối với tôi và gia đình. Thu xếp công việc , chúng tôi lại được trở về với ngôi nhà chung của gia đình KCTL.
Trưa ngày 20/2 đoàn có mặt tại Côn Sơn, gặp Thầy gặp đồng môn gặp bạn bè tay bắt mặt mừng ngày đầu năm đầy thân tình. Lần thứ 2 con gái nhỏ của tôi được về ngôi nhà chung, nhà đã đẹp hơn trước, tôi đưa cháu đi xem đàn cá bơi trong bể, hoa nở trong vườn, suối chảy róc rách,vườn trúc xanh mướt tốt tươi.
Nguồn ảnh: Phục Long
Khi đã có mặt đông đủ học trò và người thân cùng mọi người trong đoàn Thầy đưa mọi người lên làm lễ tại bàn thờ ngôi nhà chung. Bàn thờ rất đẹp và ấm cúng, Thầy chia sẻ rằng chính thầy Chu Văn An cho kích thước hình dáng bàn thờ, nếu ai có khả năng nhìn sẽ thấy bát hương quả cầu bình hoa hay đèn ở trên bàn thờ đều phát ra hào quang.
Chiều 20/2 Thầy phát công chữa bệnh cho mọi người
Nguồn ảnh: HanhThong
Sau khi được Thầy phát công chữa bệnh một số người có cảm nhận tốt đã chi sẻ cảm nhận với mọi người, trong đó có các cô chú anh chị đã được Thầy chữa khỏi bệnh mà tây y chưa làm được. Tôi nghe mà thấy vui lây, họ là những người may mắn gặp được Thầy, được Thầy chữa bệnh giờ quyết theo Thầy " học thiền". Để mọi người có thể cảm nhận rõ hơn Thầy hô: "Tất cả mọi người tập trung tư tưởng, nhắm mắt thở đều. Mỗi người ngồi trong nhà sẽ có một không gian riêng, một không gian riêng biệt hoàn toàn. Căn cứ vào cơ địa bệnh lí của từng người mỗi người sẽ được sắc 1 thang thuốc bắc, có 1 nồi sắc thuốc bắc đặt trước mặt. Bắt đầu sắc thuốc chữa bệnh cho bệnh nhân. Khí thuốc bắc thơm ngào ngạt xông vào mũi đi vào cơ thể chữa bệnh cho bệnh nhân". Nhờ đó mọi người lại có cơ hội được cảm nhận thêm điều kì diệu của KCTL.
8.30ph sáng chủ nhật ngày 21/2 mọi người đã tập trung đầy đủ tại đền thờ Bà Chúa Sao Sa chuẩn bị cho đại lễ giải hạn. Năm nay có sự tham dự của hơn 400 người từ 18 tỉnh thành trong cả nước. Đúng 9.00 buổi lễ bắt đầu.
Cũng như mọi năm, năm nay Ngọc Hoàng Thượng Đế cùng cửu diệu tinh quân trực tiếp giải hạn cho mọi người. Tuy nhiên Thầy đã nói rằng có giải được hạn hay không, ngoài phụ thuộc vào quyền năng người giải hạn mà còn phụ thuộc vào việc người được giải hạn tốt đến mức nào. Nghe vậy bố tôi cứ tâm đắc mãi, đúng vậy..không phải cứ đi làm những việc xấu rồi đi giải hạn là xong. Cũng như việc xưng tội đối với đạo thiên chúa, không phải cứ làm những điều ác điều xấu rồi đi xưng tội là tội được xoá bỏ . Mà bản chất mỗi chúng ta phải biết hướng thiện, tự thay đổi để suy nghĩ và hành động tốt lên thì việc giải hạn mới có ý nghĩa.
Nguồn ảnh: HanhThong
Kết thúc 30 phút ngồi thiền, được giải hạn, được nhận quà đầu nămcủa thần Tài thần Lộc, chắp tay cảm tạ các vị bề trên, mọi người ai cũng hân hoan chia sẻ cảm nhận, riêng bản thân tôi bắt đầu là cảm giác ấm nóng toàn thân, sau đó là các màu sắc xuất hiện, màu vàng nhạt rồi đậm hơn tiếp đến là màu đỏ đan xen nhau , rồi như có một vòng tròn nhỏ ở trên đầu vậy. Đối với tôi dù năm nay là sao xấu hay tốt tôi cũng đã sẵn sàng chào đón một năm mới với sự an vui trong tâm trí.
Vậy là thêm 1 lần lễ giải hạn được diễn ra thành công nhờ sự tâm huyết của Thầy, của ban cán sự lớp cũng như các học trò của Thầy NQT. Con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn các vị bề trên, cảm ơn tất cả mọi người đã góp công sức vào việc hành thiện cứu giúp chúng sinh.
-
34 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới huongtamlinh
anhngoc (05-03-2016),haixuyentb (29-02-2016),Hạnh An (01-03-2016),hoatran (04-03-2016),hoatuyet (29-02-2016),Hương Nhu (29-02-2016),july (29-02-2016),Liên Như (29-02-2016),manhcao277 (28-02-2016),Minh Toàn (01-03-2016),newebook (29-02-2016),Nganpham (28-02-2016),nganuoc (05-03-2016),nguyendinhtuan (21-03-2016),NguyetQuangTu (04-03-2016),NHẤT TÂM (28-02-2016),phamhuong (21-05-2016),PhongThuyGia (22-03-2016),Phương Nam (29-02-2016),Thanh Bình (29-02-2016),Thanh Quang (29-02-2016),theoThầy (28-02-2016),trungthanh (29-02-2016),tuluyenthantam (02-03-2016),TuMinh (29-02-2016),TuTam (07-03-2016),Vidieu (29-02-2016),xuangiang14 (21-03-2016),youme (28-02-2016),Đại Minh (06-03-2016)
-
28-02-2016, 21:49 #13Hạ Vi Guest
Món quà Đầu Năm 2016
Lễ Giải hạn năm 2016 đã đến trong niềm hân hoan mong chờ của chúng tôi. Đây là một trong những sự kiện đầu năm và hàng năm Thẩy tổ chức cho mọi người. Năm nay, tuy Thầy đã hạn chế số lượng người tham gia giải hạn, nhưng tôi tin rằng con số ấy không chỉ dừng ở con sồ mà BTC thống kê: chỉ có người xứng đáng mới được giải hạn và giải hạn được. Câu nói của Thầy đơn giản nhưng để hiểu được nó thì cũng cũng không đơn giản. Qua buổi giải hạn trên tôi mới thực sự hiểu tại sao năm nay Thầy lại đề ra tiêu chuẩn để được tham gia giải hạn.
Đối với tôi, đây là lần thứ 3 được tham gia vào Lễ giải hạn: Thầy đã bắt đầu giải hạn nhiều năm trước đây. Tôi vẫn tự cảm thấy “ngẩn ngơ” sao mình không thể biết đến Thầy sớm hơn. Từ khi biết đến ý nghĩa của việc Giải hạn, và cách thức tiến hành giải hạn của Thầy, tôi vẫn còn giữ cái cảm giác “mê mẩn” “say say” như vậy: không có một ai có cách giải hạn độc đáo, hiệu quả như Thầy và chắc cũng không có một ai đủ tầm để hiểu thấu đáo về tâm linh để giải thích cho mọi người: vì sao phải giải hạn và giải hạn như thế nào.
Địa điểm quen thuộc mà Thầy chọn để làm lễ Giải hạn là Đền Thờ Bà Chúa Sao Sa – một trong những địa danh được xếp vào hàng Chí Linh Bát Cổ - nơi thờ phụng của một trong tám vị cổ phật. Bà cũng chính là Đệ Nhất Thánh Mẫu xuống trần, người mẹ tâm linh của Thầy. Thầy cũng đã từng mong muốn mời bà giải hạn cho chúng tôi, nhưng cụ chỉ bảo: Cụ cho Thầy mượn địa điểm thôi, chứ cụ không giải hạn; được Cụ giải hạn cho chúng tôi sẽ là niềm vinh dự của chúng tôi. Và riêng tôi, tôi vẫn mong ngày nào đó được Cụ giải hạn, để được ngồi trong trận mà cụ chỉ huy trong tiếng nhạc thiền du dương như trong vòng tay êm ái, lời ru của người Mẹ.(đây là cảm giác đầu tiên tôi được ngồi thiền trong một trận khí mà Cụ chỉ huy cách đây 3 năm, ngay tại sân đền của Cụ).
Thầy tiến hành các bước giải hạn như mọi năm. Khi Thầy bắt đầu mời Ngọc Hoàng Thượng Đế hiển linh về giải hạn cho mọi người. Tôi cảm thấy một nguồn năng lượng cực mạnh tràn xuống, đầu tôi ngửa ra, và toàn thân tự dưng cứng đờ người trong giây lát. Lúc ấy, tôi không được biết rằng vía và năng lượng của tôi bay lên cao. Năm nay, Ngọc Hoàng đã dùng năng lượng của chúng tôi, những người trần tục và năng lượng của Cụ để giải hạn; làm như vậy thì hiệu quả giải hạn sẽ được cao hơn (theo lời Thầy giải thích). Trong quá trình ngồi thiền, cảm giác của tôi là tràn ngập trong không gian đầy màu sắc tươi sáng: tiếc rằng chúng tôi vẫn chưa thể nhìn thấy gì, mà chỉ cảm nhận được thôi; mong một ngày nào đó không xa, chúng tôi sẽ được thấy ….
Khi Thần Tài, Thần Lộc tặng quà; tôi cũng cảm nhận được món quà rất khác biệt so với năm ngoái; Tôi cảm thấy cả hai bàn tay mình được bê một món quà gì đó rất nặng, nặng đến nỗi mà cả hay bàn tay tôi không thể tự nhắc nổi nên; có phải Cụ tặng mình hòm sách không nhỉ; tôi tự hỏi vậy vì năm nay tôi mong muốn sẽ hoàn thành khóa học chuyên sâu về ngành nghề mà tôi đang làm việc.
Buổi giải hạn kết thúc trong niềm vui sướng của mỗi chúng tôi và lòng biết ơn đối với Thầy và các vị bề trên. Một năm mới đã đến, chúng tôi ấp ủ nhiều dự định, kế hoạch sẽ phải thực hiện trong năm nay với lòng quyết tâm cao độ.Lần sửa cuối bởi Hạ Vi, ngày 04-03-2016 lúc 19:56.
-
30 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hạ Vi
anhngoc (05-03-2016),haixuyentb (21-03-2016),Hạnh An (01-03-2016),hoatran (04-03-2016),hoatuyet (29-02-2016),Hương Nhu (21-03-2016),july (29-02-2016),Liên Như (29-02-2016),manhcao277 (29-02-2016),Minh Toàn (01-03-2016),Nganpham (29-02-2016),nganuoc (05-03-2016),nguyendinhtuan (21-03-2016),NguyetQuangTu (04-03-2016),phamhuong (21-05-2016),PhongThuyGia (22-03-2016),Phương Nam (29-02-2016),Thanh Quang (29-02-2016),theoThầy (29-02-2016),trungthanh (04-03-2016),tuluyenthantam (02-03-2016),TuMinh (29-02-2016),TuTam (07-03-2016),Vidieu (29-02-2016),xuangiang14 (21-03-2016),youme (29-02-2016),Đại Minh (06-03-2016)
-
04-03-2016, 07:49 #14
Khách
- Ngày tham gia
- Dec 2015
- Bài viết
- 4
- Cảm ơn!
- 43
- Thanked 164 Times in 4 Posts
Con chào THầy NQT con là Phạm Thị Oanh, chị gái cua PHạm Hương, con là đứa rất nhút nhát không dám nói trước đông người. Hôm Lễ giải han đầu năm 2016 vừa qua. Khi Thầy bảo ai có cảm nhận thì nói cho moi nguời cùng nghe; nhưng con lại không dám nói. Con xin chia sẻ lên diễn đàn những cảm nhân của con về buổi giải hạn vừa qua:
Khi con bắt đầu thiền thì trước mắt con toàn mầu vàng cứ xoáy tròn xuống một chỗ, bị hút xuống như rót vào phễu rất lâu; sau đó chuyển sang mầu hồng có tia và hơi có bọt; trước mắt con là không gian mầu hồng đỏ từ xa con thấy như đám lửa cứ bùng nổ lên như bắn pháo hoa tỏa ra như cây cổ thụ và những hình ảnh khác toàn mầu hồng cẩm và giữa lúc mờ mit như thế con nhìn thoáng thấy như có con gì trong đó: tiếp đến là những hình ảnh những sợi nhỏ đan vào nhau uốn lượn rất mềm mại; có môt cái bóng sáng mờ ở dưới miệng phễu muốm thoát ra ngoài nhưng lai vướng những sơi dây đó ko thoát ra được sau đó lại bị hút xuống cuống phễu; cả nhưng chỗ không có phễu thì những cái bóng khác cũng ko thoát ra khỏi những cái mềm mại uốn lượn như cây dong biển. Lúc thầy hô tạ ơn Ngọc Hoàng con nhìn không rõ ai nhưng có môt dải mầu hồng từ từ bay thẳng lên trời. Lúc con ngồi thiền con cảm thấy rất căng thẳng; con chỉ toàn thấy lửa cháy những đốm sáng mà không thoát ra đươc.
Nhân dip đầu xuân năm mới, thay mặt Gia đình con, xin kính chúc Thầy cùng toàn bộ gia đình KCTL một năm mới mạnh khỏe, bình an. Kính chúc KCTL ngày càng phát triển!
Con Phạm Thị Oanh
-
30 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới phamhuong
haixuyentb (21-03-2016),hoatran (21-03-2016),hoatuyet (04-03-2016),Hương Nhu (21-03-2016),july (04-03-2016),lê chí công (05-03-2016),Liên Như (05-03-2016),LinhTâm (20-03-2016),manhcao277 (04-03-2016),Minh Toàn (05-03-2016),newebook (08-03-2016),Nganpham (05-03-2016),Nghệ Linh (05-03-2016),NguyetQuangTu (04-03-2016),PhongThuyGia (22-03-2016),Phucthinh (04-03-2016),Phương Nam (04-03-2016),Thanh Quang (21-03-2016),theoThầy (21-03-2016),Thiền sư KM (10-03-2016),trungthanh (04-03-2016),TuMinh (21-03-2016),TuTam (07-03-2016),xuangiang14 (21-03-2016),youme (05-03-2016),Đại Minh (06-03-2016),Đức Tin (14-03-2024)
-
20-03-2016, 21:19 #15
Cảm nhận trải nghiệm buổi lễ giải hạn Bính Thân 2016
Đã gần một tháng kể từ khi diễn ra buổi lễ giải hạn năm Bính Thân, trong tôi vẫn còn nguyên cảm giác mừng vui hồi hộp xen lẫn lo âu, mừng vì được dự lễ dâng sao giải hạn và hy vọng một năm mới với nhiều điều may mắn, lo là bởi năm nay chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn hơn, không biết sau buổi lễ mình có được tiếp thêm năng lượng để vượt qua những thử thách đó không?
Năm nay do bị sơ xuất trong việc đăng ký với ban tổ chức, hơn nữa số người tham dự đi vào ngày hôm trước khá đông, việc đặt phòng khách sạn khó khăn hơn ngày thường, nên tôi đành phải hoãn không tham dự được từ hôm trước. Bởi vậy tôi rất tiếc vì không được tham gia buổi phát công của Thầy trên vườn Nguyệt Quang vào đêm hôm đó.
Khác với mọi năm, năm nay Thầy chỉ giới hạn những người đã theo luyện KCTL được đăng ký giải hạn nên số người dự năm nay có lẽ cũng bằng năm ngoái, nếu không có lẽ sân đền không chứa đủ số người về dự. Đến giờ phút thiêng liêng nhất Thầy mới nói cho chúng tôi biết là năm nay Thầy mời Ngọc Hoàng Thượng Để về giải hạn cho mọi người, ngay lúc đó, trong trạng thái thiền, tôi đã thấy xung quanh một màu vàng rực rỡ, tôi thả lỏng toàn thân, thả lỏng cả tư duy để có thể chứng kiến rõ nhất việc giải hạn của Ngọc Hoàng nhưng không thể thấy gì hơn ngoài việc thấy thấp thoáng bóng áo hoàng bào hư hư thực thực … và tôi thấy mình đang ở một nơi khác trông như cung điện vậy, một cảm giác khó tả, nó nhẹ nhàng, lâng lâng tràn ngập trong tôi, niềm vui sướng như lan ra, lan ra tới tất cả mọi người… Tới khi Thầy hô từ từ dừng lại mà tôi vẫn chưa muốn dừng, tôi muốn giữ mãi cái cảm giác này trong lòng, nó quá tuyệt vời và tôi tin chắc rằng năm nay hạn của tôi sẽ được giải và những điều tốt đẹp sẽ đến với bản thân tôi, gia đình tôi và cả gia đình KCTL, chúng con xin chắp tay tạ ơn Ngọc Hoàng, tạ ơn Thầy NQT, tạ ơn các vị bề trên đã độ trì.
Một điều kỳ diệu nữa là khi Thầy mời Thần Tài phát lộc cho mọi người, không biết cụ phát cho cái gì mà tôi thấy rất nặng, cả hai tay đều nặng - cụ cho nhiều quá có lẽ con phải “khênh” về mất! Mà cụ cho bao nhiêu con xin nhận bấy nhiêu chứ không dám tham!
Buổi giải hạn năm nay đã mang lại dấu ấn mới không thể phai mờ trong tôi, ngoài việc cảm nhận quá tuyệt vời tôi lại thấy niềm tin mãnh liệt về con đường mà tôi đang đi, tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng tu luyện để có thể làm được nhiều việc giúp mình, giúp đời và có thể đóng góp một phần nhỏ bé trong công cuộc xây dựng và phát triển môn phái.Lần sửa cuối bởi xuangiang14, ngày 21-03-2016 lúc 06:56. Lý do: lỗi ct
Cứ tin như thế, tin như thế
Chắc chắn cao xanh thấu mọi điều...
-
27 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới xuangiang14
Dungnph (21-03-2016),haixuyentb (21-03-2016),Hoasentrang (21-03-2016),hoatran (21-03-2016),hoatuyet (21-03-2016),Hương Nhu (21-03-2016),LinhTâm (21-03-2016),Lobbyvietnam (21-03-2016),Long Huyền (20-03-2016),Minh Toàn (13-04-2017),Nganpham (21-03-2016),nguyendinhtuan (21-03-2016),NguyetQuangTu (20-03-2016),PhongThuyGia (22-03-2016),Phương Nam (21-03-2016),tam_thuc (21-03-2016),Thanh Bình (23-03-2016),Thanh Quang (21-03-2016),thanhvinh (21-03-2016),theoThầy (21-03-2016),Thutrang (21-03-2016),TuMinh (21-03-2016),Vidieu (21-03-2016),youme (21-03-2016),Đại Minh (21-03-2016)