Kết quả 1 đến 10 của 15
Hybrid View
-
24-02-2016, 08:23 #1
Cứ sau mỗi dịp Tết Nguyên Đán, ngày Đại Lễ mà chúng tôi mong đợi nhất đó là Buổi Lễ Giải Hạn do Thầy Nguyệt Quang Tử tổ chức. Đây là năm thứ hai Lễ Giải Hạn được tổ chức tại Đền bà Chúa Sao Sa. Thật vui khi thấy ngày càng có nhiều người có niềm tin nên nhiều người đến với Thầy, với Khí công Tâm linh. Năm nay, Thầy chỉ tổ chức cho những người đã tham gia tập luyện KCTL, dù đã hạn chế nhưng số lượng người có mặt Buổi Giản hạn năm 2016 cũng lên tới hơn 400 người, từ 21 tỉnh thành trên cả nước khắp miền Bắc – Trung – Nam.
Mỗi tỉnh đại diện một người cùng với Thầy vào làm lễ Bà Chúa trước khi buổi lễ diễn ra
Mỗi một người đều có những vì sao chiếu mệnh luân phiên theo từng năm. Việc Giải hạn để giảm bớt phần xấu, tuy nhiên việc giải hạn không có nghĩa là tất cả các hạn của bản thân đều được giải hết, mà việc đó lại phụ thuộc vào chính bản thân người đó quyết định.
Dường như những người có mặt đã quen với cách thức tổ chức, ai nấy đều rất trật tự, ngồi ngay ngắn để đón chờ buổi lễ bắt đầu. Thầy đã mời Ngọc Hoàng Thượng Đế hiển linh để giải hạn giúp dân. Khi bắt đầu ngồi thiên tôi tâm niệm mời vía tất cả những người thân trong gia đình về tham dự buổi lễ, trong một không gian thật trang nghiêm và thành kính. Trong khi thiền thỉnh thoảng tôi có cảm nhận có ánh vàng chiếu vào mặt. Thầy cho chúng tôi biết: Lần giải hạn này có cả năng lượng của Thầy và của học trò bởi vì “nếu dùng năng lượng của người trần tục để giải hạn cho người trần tục thì hiệu quả sẽ cao hơn”. Ngồi thiên khoảng hơn 30 phút giải hạn xong, Thầy đã mời Thần Tài ban quà cho mọi người, không biết có quà gì tôi chỉ tâm niệm xin một năm cho công việc thuận lợi, suôn sẻ. Tôi không cảm nhận được rõ rệt nhưng cũng thấy mình tê nhè nhẹ ở lòng bàn tay, có tín hiệu thế là vui rồi.
Chúng con xin Tạ ơn Thầy, Tạ ơn Ngọc Hoàng Thượng Đế, Tạ ơn Bà Chúa Sao Sa, Tạ Ơn Bề trên đã giải hạn cho gia đình con cũng như tất cả moi người. Mong một năm an bình sẽ đến với tất cả những người tốt, những người con của Khí Công Tâm Linh!
….
Trong dịp này, chúng tôi còn được Thầy phát công chữa bệnh tại Ngôi Nhà Chung trước hôm Lễ Giải Hạn. Khi Thầy bắt đầu phát công tôi tâm niệm liên tục xin Thầy chữa bệnh đau dạ dày, lúc thiền tôi đã thấy vùng đau của mình nóng lên,sau thấy ấm rồi bụng êm êm rất dễ chịu…Tiếp tục, Thầy chữa bệnh lần thứ hai: Thầy cho mỗi người ngồi ở không gian riêng, mỗi người có nồi thuốc tùy thuộc vào từng cơ thể. Tôi không ngửi thấy mùi thuốc rõ rệt nhưng cảm giác được xông thì lại rất rõ, toàn bộ vùng nửa người dưới tôi nóng ấm thích ơi là thích.
Thầy phát công chữa bênh tại Ngôi Nhà Chung
Rồi thời gian giải lao, tôi thấy Thầy kịp chữa bệnh cho mấy bác cao tuổi, Thầy là như vậy chữa bệnh mọi lúc, mọi nơi
Còn học trò chúng tôi đã có buổi họp lớp đầu tiên của năm mới, buổi học đầu năm Thầy đã giảng cho chúng tôi nghe rất nhiều điều tưởng đơn giản nhưng khiến tôi phải suy nghĩ, mình đã và sẽ làm gì để xứng đáng là học trò của Thầy, đến khi nào tôi mới dỡ dốt, mới “lớn”?!
(Nguồn ảnh: TVA_KCTL)View more the latest threads:
- Hành trình về CÀ MAU
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
-
50 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamminh
dangthanhha (26-02-2016),Diệu Hồng (24-02-2016),Dungnph (25-02-2016),haile (24-02-2016),haixuyentb (29-02-2016),Hoasentrang (24-02-2016),HoaThai (28-02-2016),hoatran (24-02-2016),hoatuyet (26-02-2016),Hương Nhu (25-02-2016),Liên Như (29-02-2016),manhcao277 (24-02-2016),Minh Toàn (24-02-2016),nangbanmai (24-02-2016),Nganpham (24-02-2016),nganuoc (05-03-2016),Ngô Minh Thành (24-02-2016),Nghệ Linh (24-02-2016),Nguyễn Thành Công (24-02-2016),NguyetQuangTu (04-03-2016),Nhài Ta (26-02-2016),NHẤT TÂM (24-02-2016),NhuMai (24-02-2016),phongha (25-02-2016),Phương Nam (24-02-2016),sol182 (27-02-2016),Thanh Bình (24-02-2016),Thanh Quang (25-02-2016),thanhphong (26-02-2016),THANHTINH (25-02-2016),theoThầy (24-02-2016),Thiền sư KM (24-02-2016),Thutrang (24-02-2016),tinhtamtuluyen (27-02-2016),Trần Kim Cương (25-02-2016),trungthanh (25-02-2016),tuluyenthantam (26-02-2016),TuMinh (24-02-2016),TuTam (24-02-2016),Vidieu (28-02-2016),xuangiang14 (24-02-2016),youme (24-02-2016),Đại Minh (24-02-2016)
-
04-03-2016, 07:49 #2
Khách
- Ngày tham gia
- Dec 2015
- Bài viết
- 4
- Cảm ơn!
- 43
- Thanked 164 Times in 4 Posts
Con chào THầy NQT con là Phạm Thị Oanh, chị gái cua PHạm Hương, con là đứa rất nhút nhát không dám nói trước đông người. Hôm Lễ giải han đầu năm 2016 vừa qua. Khi Thầy bảo ai có cảm nhận thì nói cho moi nguời cùng nghe; nhưng con lại không dám nói. Con xin chia sẻ lên diễn đàn những cảm nhân của con về buổi giải hạn vừa qua:
Khi con bắt đầu thiền thì trước mắt con toàn mầu vàng cứ xoáy tròn xuống một chỗ, bị hút xuống như rót vào phễu rất lâu; sau đó chuyển sang mầu hồng có tia và hơi có bọt; trước mắt con là không gian mầu hồng đỏ từ xa con thấy như đám lửa cứ bùng nổ lên như bắn pháo hoa tỏa ra như cây cổ thụ và những hình ảnh khác toàn mầu hồng cẩm và giữa lúc mờ mit như thế con nhìn thoáng thấy như có con gì trong đó: tiếp đến là những hình ảnh những sợi nhỏ đan vào nhau uốn lượn rất mềm mại; có môt cái bóng sáng mờ ở dưới miệng phễu muốm thoát ra ngoài nhưng lai vướng những sơi dây đó ko thoát ra được sau đó lại bị hút xuống cuống phễu; cả nhưng chỗ không có phễu thì những cái bóng khác cũng ko thoát ra khỏi những cái mềm mại uốn lượn như cây dong biển. Lúc thầy hô tạ ơn Ngọc Hoàng con nhìn không rõ ai nhưng có môt dải mầu hồng từ từ bay thẳng lên trời. Lúc con ngồi thiền con cảm thấy rất căng thẳng; con chỉ toàn thấy lửa cháy những đốm sáng mà không thoát ra đươc.
Nhân dip đầu xuân năm mới, thay mặt Gia đình con, xin kính chúc Thầy cùng toàn bộ gia đình KCTL một năm mới mạnh khỏe, bình an. Kính chúc KCTL ngày càng phát triển!
Con Phạm Thị Oanh
-
30 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới phamhuong
haixuyentb (21-03-2016),hoatran (21-03-2016),hoatuyet (04-03-2016),Hương Nhu (21-03-2016),july (04-03-2016),lê chí công (05-03-2016),Liên Như (05-03-2016),LinhTâm (20-03-2016),manhcao277 (04-03-2016),Minh Toàn (05-03-2016),newebook (08-03-2016),Nganpham (05-03-2016),Nghệ Linh (05-03-2016),NguyetQuangTu (04-03-2016),PhongThuyGia (22-03-2016),Phucthinh (04-03-2016),Phương Nam (04-03-2016),Thanh Quang (21-03-2016),theoThầy (21-03-2016),Thiền sư KM (10-03-2016),trungthanh (04-03-2016),TuMinh (21-03-2016),TuTam (07-03-2016),xuangiang14 (21-03-2016),youme (05-03-2016),Đại Minh (06-03-2016),Đức Tin (14-03-2024)