Kết quả 1 đến 10 của 15

Threaded View

  1. #11
    Ngày tham gia
    May 2014
    Bài viết
    247
    Cảm ơn!
    5,386
    Thanked 7,531 Times in 238 Posts

    Mặc định

    Buổi Lễ Giải hạn năm nay 2016 được Thầy Nguyệt Quang Tử tổ chức vào ngày 14 tháng Giêng âm lịch năm Bính Thân tại đền Bà chúa Sao Sa - Nguyễn Thị Duệ. Đối với mỗi gia đình người Việt Nam, Lễ Giải hạn đầu năm là buổi lễ thực sự quan trọng. Hơn 400 người từ 21 tỉnh thành khác nhau trong cả nước đã nô nức về đây tham dự Lễ Giải hạn đầu năm.
    Sau khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, Thầy Nguyệt Quang Tử đã mở đầu buổi lễ với lời chúc đầu năm mới. Đặc biệt năm nay, khác với mọi năm, Thầy đã mời đại diện của mỗi tỉnh thành một người để vào làm lễ với Thầy trong đền. Với lòng thành kính, Thầy Nguyệt Quang Tử khấn :
    Chúng con xin dâng năm thức hương thơm,
    Hương giới, Hương định, Hương Tuệ, Hương Giải thoát, Hương Giải thoát tri kiến…
    Chúng con xin dâng lên Bà Chúa một lẵng hoa thơm, một mâm lễ vật. Kính thưa bà Chúa. Hôm nay ngày 14 tháng Giêng năm Bính Thân, con NQT đưa bệnh nhân, học trò và tất cả những người thân, những người có tâm niệm xin được giải hạn năm Bính Thân về đền Bà Chúa. Cầu xin Bà Chúa, cầu xin các vị bề trên giải hạn giúp dân.
    Tại đây có đại diện của 21 tỉnh thành trong cả nước, cầu xin các vị bề trên độ trì.
    Chúng con xin tạ ơn!

    Ngoài sân đền, chúng tôi cũng chắp tay thành kính theo lời Thầy khấn. Mặc dù không được trực tiếp vào trong đền, nhưng tôi có cảm nhận vía của mọi người cũng theo Thầy vào đền làm lễ. Khi Thầy khấn, tôi cảm nhận thấy không gian của đền như rộng ra cả khu vực đền, bao trùm lên tất cả những người tham gia dự lễ.
    Thầy bắt đầu câu chuyện về việc được Mẫu dạy giải hạn cho dân. Thầy giải thích cho chúng tôi nghe để hiểu đúng thế nào là giải hạn. « Giải hạn chỉ có thể giải được cho những người tốt, những người đáng được giải hạn ».



    Thầy giải thích việc giải hạn đầu năm

    Năm nay, Thầy đã mời Ngọc Hoàng Thượng Đế về trực tiếp giải hạn cho dân. Như thường lệ, chúng tôi sẽ ngồi thiền trong vòng khoảng 30 phút. Thời gian đó, Ngọc Hoàng sẽ chỉ đạo việc giải hạn trực tiếp cho từng người.
    Vì một số người đã đăng ký giải hạn, nhưng không trực tiếp tham dự buổi lễ này, nên Thầy đã nhắc chúng tôi tâm niệm để mời hoặc gọi vía của tất cả những người trong gia đình chúng tôi mà đã đăng ký giải hạn về đền Bà chúa Sao Sa để dự lễ. Thầy nói có thể giải hạn cho cả người thực và giải hạn cho cả vía. Thầy hóm hỉnh : Thường thì vía rất khôn, gọi là họ về. Và họ về thì họ tìm đúng hàng sao của họ, không bao giờ nhầm lẫn. Mọi người cười vui vẻ và cảm thấy rất yên tâm khi người thân của mình vẫn được dự buổi lễ trọng đại này.
    Tiếng nhạc thiền vang lên, Thầy hô :
    Kính mời Ngọc Hoàng thượng đế hiển linh.
    Xin Ngọc Hoàng thượng đế giải hạn giúp dân.
    Tôi nhắm mắt và bắt đầu tâm niêm theo lời Thầy chỉ dạy.
    Năm nay có lẽ vì sao chiếu mệnh của tôi là sao Thái Bạch nên lúc đầu bài thiền, tôi nhìn thấy trước mắt mình hình ảnh toàn màu xám xịt, rồi chuyển sang màu đen nhạt. Rồi mảng màu trong dần, trong dần như được thanh lọc, cuối cùng chuyển sang màu vàng trong như màu nước chanh vậy. Lạ thế. Rồi trước mắt tôi lại hiện ra màu vàng mơ, rồi chuyển dần sang màu trắng bàng bạc, (màu này thật khó tả) rồi cuối cùng lại về màu nước trong trong như màu nước chanh. Một cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát bao trùm cơ thể của tôi, bồng bềnh, bồng bềnh. Chưa năm nào tôi có cảm giác lạ đến như vậy.





    Ngồi thiền trước sân đền Bà chúa Sao Sa tại Lễ Giải hạn

    Khi chỉ vừa mới chiều hôm qua thôi, khi được Thầy phát công chữa bệnh, tôi cũng có cảm nhận thật rõ rệt. Tôi bị đau răng, nhức mấy ngày, thật khó chịu. Lúc Thầy phát công chữa bệnh, tôi tâm niệm xin Thầy chữa răng đau cho tôi. Cả vùng mũi của tôi như bị xông hơi ngạt. Rồi cả khoang miệng cũng dày đặc hơi ngạt. Cả hai hàm răng bắt đầu ê đi, chân răng tê dại. Tôi liên tục tâm niệm để xin Thầy chữa bệnh cho tới khi Thầy hô: Từ từ dừng lại.
    Rồi ngay sau buổi phát công chữa bệnh, Thầy lại cho chúng con một đặc ân nữa. Mỗi một người ngồi trong Ngôi nhà KCTL sẽ có một không gian riêng, một không gian riêng biệt hoàn toàn. Thầy hô : Căn cứ cơ địa, bệnh lý của từng người. Mỗi một người sẽ có một nồi sắc thuốc bắc đặt trước mặt để chữa bệnh cho người đó. Mỗi một người căn cứ vào cơ địa bệnh lý sẽ được bốc một thang thuốc bắc, có một nồi sắc thuốc đặt trước mặt. Bắt đầu sắc thuốc chữa bệnh cho bệnh nhân. Khí thuốc bắc thơm ngào ngạt. Khí thuốc bốc mạnh lên, khí thuốc xông thẳng vào mũi đi vào cơ thể để chữa bệnh. Khí thuốc bắc dồn thật mạnh, cuốn thật mạnh đi vào mũi, đi vào miệng, đi vào cơ thể, khắc phục bệnh tật, khắc phục bệnh tật.
    Lúc đó, tôi chỉ biết có luồng khí rất mạnh xộc thẳng vào mũi, cả khoang miệng đầy khí thuốc. Tôi hít sâu khí thuốc vào cơ thể và cảm thấy mọi mệt nhọc dường như tan biến hết đi.




    Thầy phát công chữa bệnh tại Ngôi nhà Khí công Tâm linh chiều 13 tháng Giêng


    Tiếng nhạc thiền du dương đưa tôi về thực tại lúc nào không hay, trong khoảng không gian bồng bềnh màu vàng chanh trong trong ấy, tôi thấy lòng mình thật nhẹ.
    Kết thúc buổi thiền, mọi người ai cũng cảm thấy vui. Vậy mà đâu có hết. Thầy còn dành cho chúng tôi một niềm vui nữa nhân dịp đầu năm. Ai cũng thích được tặng quà, từ trẻ nhỏ đến người già, nên Thầy lại mời Thần Tài, Thần Lộc về tặng quà cho mọi người, khiến ai nấy đều thích thú. Tôi thấy hai lòng bàn tay có khí xoáy nhè nhẹ, lòng thấy thật vui.
    Với tấm lòng thành kính, chúng con xin tạ ơn Thầy, tạ ơn Ngọc Hoàng Thượng Đế, tạ ơn Bà chúa Sao Sa và các vị bề trên đã giải hạn giúp dân.
    Chúng con xin tạ ơn Thần Tài, Thần Lộc đã tặng quà cho dân.
    Con xin cảm ơn các anh, chị trong Ban Tổ chức và các đồng môn đã dành thời gian, công sức và tâm huyết của mình để tổ chức buổi lễ giải hạn đầu năm, đem đến niềm vui và hạnh phúc cho mọi người.
    Xin kính chúc tất cả mọi người một năm mới bình an và hạnh phúc.
    An lạc từ tâm

    Ngửa hai tay thu khí trời vô tận
    Nhắm mắt, thẳng lưng, miệng ngậm, tâm trong
    Thả hồn vào cõi vĩnh hằng,
    An vui, hạnh phúc, san bằng khổ đau.


  2. 54 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatuyet

    anhngoc (05-03-2016),dangthanhha (26-02-2016),DIỆU TÂM (29-02-2016),Dungnph (25-02-2016),haixuyentb (29-02-2016),Hạnh An (26-02-2016),Hoasentrang (25-02-2016),HoaThai (25-02-2016),hoatran (25-02-2016),huong giang (25-02-2016),Hương Nhu (25-02-2016),lê chí công (04-03-2016),Lê Minh (25-02-2016),Liên Như (29-02-2016),manhcao277 (25-02-2016),Minh Toàn (25-02-2016),Nganpham (25-02-2016),nganuoc (05-03-2016),Ngô Minh Thành (25-02-2016),Nghệ Linh (25-02-2016),Ngoạn Hiền (26-02-2016),nguyendinhtuan (21-03-2016),NguyetQuangTu (25-02-2016),Nhài Ta (26-02-2016),NHẤT TÂM (26-02-2016),phamhuong (21-05-2016),phongha (25-02-2016),Phương Nam (26-02-2016),sol182 (27-02-2016),Tamhuongthien (28-02-2016),tamminh (27-02-2016),tam_thuc (25-02-2016),Thanh Bình (29-02-2016),Thanh Quang (25-02-2016),thanhphong (26-02-2016),THANHTINH (25-02-2016),thanhvinh (26-02-2016),theoThầy (25-02-2016),Thiền sư KM (25-02-2016),Thutrang (25-02-2016),tinhtamtuluyen (27-02-2016),trungthanh (25-02-2016),tuluyenthantam (26-02-2016),TuMinh (25-02-2016),Vidieu (28-02-2016),xuangiang14 (06-03-2016),youme (25-02-2016),Đại Minh (25-02-2016)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •