Kết quả 1 đến 10 của 15

Threaded View

  1. #9
    Ngày tham gia
    Feb 2014
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    161
    Cảm ơn!
    3,577
    Thanked 3,504 Times in 155 Posts

    Mặc định Cảm nhận chuyến đi giải hạn Côn Sơn 2016.

    Lại 1 năm nữa gia đình tôi cùng mọi người trong gia đình KCTL được Thầy giải hạn . Do năm ngoái số lượng khá đông, nên năm nay Thầy đã hạn chế số lượng người đi giải hạn. Mỗi chuyến đi như thế này là một sự vất vả chuẩn bị kế hoạch của Thầy và các anh chị học trò sao cho chuyến đi được thành công. Từ việc nhận thông tin đăng kí để từ đó xếp xe, phòng, ăn uống cho mọi người...
    Khi tới đền thờ Bà Chúa Sao Sa, mọi người nhanh chóng ngồi ngay ngắn, thẳng hàng, trật tự với hàng sao của mình chờ buổi lễ bắt đầu.
    Việc đầu tiên, Thầy vẫn nhắc lại cho mọi người ý nghĩa của việc giải hạn, của các sao. Thầy giải thích 9 sao là đại diện cho: Mặt Trời, mặt Trăng, Nam Tào, Bắc Đẩu và ngũ hành - Kim, Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ. Mỗi sao sẽ quản lý vận mệnh của một con người và sẽ chiếu lên đỉnh đầu mỗi người suốt một năm đó.
    Nếu như là sao xấu thì có một luồng khí đen chiếu vào đầu mình quanh năm. Còn sao vừa vừa thì khí màu sám sám, sao tốt thì màu sáng. Sau đó, Thầy gọi đại diện của 21 tỉnh thành trên cả nước cùng Thầy vào đền thờ bà Chúa Sao Sa để làm lễ dâng hương.
    Năm nay tôi may mắn được các anh chị giao nhiệm vụ chụp ảnh để ghi lại những hình ảnh của chuyến đi. Khi tiếng nhạc thiền bắt đầu, Thầy mời Ngọc Hoàng Thượng Đế xuống để giải hạn giúp dân. Mọi người dần dần chìm vào trạng thái thiền cùng với tiếng nhạc. Tôi tâm niệm xuất tất cả vía của mình và người thân cùng về đây để được giải hạn. Đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến mọi người thiền ( Mọi lần tôi đều ngồi thiền và cảm nhận) nên tôi thấy có rất nhiều trạng thái khác nhau thể hiện trên mỗi người trong suốt 30p. Những gương mặt thân quen tôi thường gặp trong những chuyến đi khác dường như nhập thiền khá nhanh và sâu. Một số cháu nhỏ cũng ngay ngắn ngồi thiền và cảm nhận các vị bề trên đang giải hạn cho mọi người. Có nhiều người có lẽ ít thiền, hoặc chưa bao giờ thiền nên chắc khá khó chịu nên cựa quậy, mở mắt nhìn xung quanh,... và cảm giác “ Sao mà lâu thế”. Chính vì vậy, việc Thầy hạn chế chỉ những người đã luyện tập với xứng đáng được giải hạn, và ít ra họ cũng đã có thời gian luyện tập rồi nên trong thời gian giải hạn sẽ cảm nhận được tốt hơn, trang nghiêm hơn.


    MỌI NGƯỜI NGỒI THIỀN TẠI SÂN ĐỀN THỜ BÀ CHÚA SAO SA

    Không khí của buổi lễ đang im lặng thì giọng Thầy vang lên “ Điều hòa hô hấp trở lại, thở sâu, đều, chậm, nhẹ”, tôi thấy những nụ cười trên những gương mặt. Có lẽ họ cảm nhận được rất nhiều thứ tốt đẹp trong suốt 30p vừa qua. Mọi người tâm niệm cảm ơn Ngọc Hoàng Thượng Đế, các vị bề trên đã giải hạn cho mọi người, mang bình an và hạnh phúc đến cho mọi người trong suốt cả năm. Mọi năm khi giải hạn, chỉ dùng năng lượng của vị bề trên mà Thầy mời về giải hạn, nhưng lần giải hạn này có sự khác biệt hơn trước đó là dùng cả năng lượng của Thầy và của học trò bởi vì “nếu dùng năng lượng của người trần tục để giải hạn cho người trần tục thì hiệu quả sẽ cao hơn”. Sau lời nhắc khéo của Ngọc hoàng, Thầy mời Thần Tài, Thần Lộc ban quà cho mọi người. Tôi tâm niệm xin 1 năm bình an, mạnh khỏe, công việc thuận lợi. Tay tôi cầm máy ảnh nhưng vẫn thấy dòng khí xoáy vào hay lòng bàn tay, tê tê mát mát. Tôi vui lắm.
    Trước buổi giải hạn, Thầy đã phát công chữa bệnh cho mọi người. Khi Thầy cho mỗi người một nồi thuốc bắc phù hợp với tình trạng bệnh lý và cơ thể mỗi người, tôi đã cảm nhận được mùi vị quế, cam thảo chảy xông vào mũi tôi, cảm giác man mát, thơm lừng. Sau đó tôi cảm giác cơ thể rất khoan khoái, dễ chịu.
    Con xin cảm ơn Thầy, các vị bề trên đã giải hạn cho gia đình con, cho mọi người. Em cảm ơn các anh chị trong ban cán sự lớp đã tổ chức chuyến đi thành công tốt đẹp. Hẹn gặp lại Thầy và anh chị vào một ngày gần nhất ạ.

  2. 43 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Ngô Minh Thành

    dangthanhha (26-02-2016),Dungnph (25-02-2016),haixuyentb (29-02-2016),Hoasentrang (27-02-2016),hoatran (25-02-2016),hoatuyet (24-02-2016),Hương Nhu (25-02-2016),Lê Minh (25-02-2016),Liên Như (29-02-2016),manhcao277 (24-02-2016),Minh Toàn (25-02-2016),Nganpham (25-02-2016),nganuoc (05-03-2016),nguyendinhtuan (21-03-2016),NguyetQuangTu (04-03-2016),Nhài Ta (26-02-2016),NHẤT TÂM (24-02-2016),phamhuong (21-05-2016),phongha (25-02-2016),Phương Nam (24-02-2016),sol182 (27-02-2016),Tamhuongthien (28-02-2016),Thanh Bình (29-02-2016),Thanh Quang (25-02-2016),thanhphong (26-02-2016),THANHTINH (25-02-2016),thanhvinh (27-02-2016),theoThầy (24-02-2016),Thiền sư KM (25-02-2016),tinhtamtuluyen (27-02-2016),Trần Kim Cương (25-02-2016),trungthanh (25-02-2016),TuMinh (25-02-2016),Vidieu (28-02-2016),youme (25-02-2016),Đại Minh (24-02-2016)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •