Kết quả 1 đến 10 của 15
Threaded View
-
23-02-2016, 00:30 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Aug 2012
- Bài viết
- 363
- Cảm ơn!
- 7,058
- Thanked 9,114 Times in 360 Posts
Cảm nhận lễ giải hạn năm Bính Thân
Tham gia lễ giải hạn – Lòng vui như mở hội
Sáng ngày 20/2/2016, đoàn chúng tôi đã có mặt tại Ngôi nhà chung Khí công Tâm linh – Côn Sơn, Hải Dương để tham gia lễ giải hạn đầu năm do Thầy Nguyệt Quang Tử chủ trì. Nhiều người từ đã đi vào chào Thầy, ai nấy đều rạng rỡ vui mừng mà lúc đó mấy chị em đều cảm nhận thấy “ai cũng vui như dự hội vậy”. Mọi người bắt tay nhau cười nói chào nhau rất vui, kể biết bao nhiêu chuyện, chuyện luyện tập, chuyện cuộc sống, chuyện chữa bệnh, chuyện được chữa bệnh mãi mà không hết.
Sáng sớm ngày 21/2/2016 buổi lễ giải hạn được tổ chức tại đền thờ Bà Chúa Sao Sa Nguyễn Thị Duệ-Vị nữ tiến sỹ đầu tiên của nước ta. Vidieu bận trông VK nên không trực tiếp tham gia lễ giải hạn cùng với cả đoàn được mà chỉ có thể quan sát buổi lễ từ xa. Sau khi Thầy NQT cùng cả đoàn làm lễ dâng hương lên Bà Chúa, Thầy đã mời Ngọc Hoàng Thượng Đế và các vị bề trên về giải hạn giúp dân.
Kết thúc buổi lễ giải hạn, Vidieu nhìn thấy ai ai cũng vui mừng. Vidieu chạy ngay đi hỏi cảm nhận của từng người. Có người thì thấy màn hình sáng trắng trước mặt, có người thấy màu vàng rất đẹp, có người lại thấy rất nhiều màu sắc khác nhau. Ai cũng thấy bàn tay xoáy xoáy, tay nặng tay nhẹ…hình như ai tham gia lễ giải hạn cũng được nhận quà thì phải. Vidieu gặp lại gia đình bạn hỏi thăm, được chị kể rất say sưa vì năm ngoái sau khi tham gia lễ giải hạn xong thì thấy mọi việc trong năm rất suôn sẻ, công việc,cuộc sống, gia đình tốt lên rất nhiều, năm nay tham gia lễ giải hạn thì cũng có nhiều cảm nhận nhất là lúc Thần Tài phát lộc.
Học trò của Thầy Nguyệt Quang Tử - Có hạn đâu mà giải!
Ngay buổi tối trước khi tham gia lễ giải hạn ở đền Bà Chúa Sao Sa, chúng tôi – những đệ tử, học trò, nhập môn của Thầy NQT được tham gia một buổi học do chính Thầy NQT giảng dậy. Khi buổi học gần kết thúc, chúng tôi ai cũng được nhận lì xì của Thầy. Bao lì xì Thầy tặng không chỉ là tiền mừng tuổi mà còn là quà tặng của Thầy chúc trò cả năm 2016, trên vỏ bao lì xì còn có chữ PHÚC.
Đối với Vidieu mà nói, từ ngày gặp Thầy NQT thì sao tốt/sao xấu không còn là vấn đề lo ngại nữa vì chỉ cần tham gia lễ giải hạn đầu năm của Thầy là yên tâm cả năm. Năm nay thì khác, Vidieu không còn cảm thấy bản thân có hạn gì nữa. Bất kể những điều gì xảy ra trong cuộc sống đều thấy đó là PHÚC ĐỨC của mình. Năm nay, còn được Thầy phát lộc từ đầu năm thì có HẠN đâu nữa mà giải!
Đứng trước Thầy, đứng trong Ngôi nhà chung con thấy mình thật nhỏ bé. Chỉ mong sao có đủ TÂM-Tài-TRí để không làm Thầy và các vị bề trên buồn lòng.
Chúng con xin chân thành cảm ơn Thầy Nguyệt Quang Tử, cảm ơn các Vị bề trên đã giải hạn giúp dân, mang lại cuộc sống bình an, hạnh phúc cho những người xứng đáng.View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
-
58 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vidieu
dangthanhha (26-02-2016),Diệu Hồng (24-02-2016),Dungnph (24-02-2016),haixuyentb (23-02-2016),Hạnh An (24-02-2016),HoangSyHiep (23-02-2016),Hoasentrang (23-02-2016),HoaThai (28-02-2016),hoatran (24-02-2016),hoatuyet (24-02-2016),hocdao (24-02-2016),honglien (23-02-2016),Hương Nhu (24-02-2016),july (23-02-2016),Lê Minh (24-02-2016),manhcao277 (23-02-2016),Mộc Lan (23-02-2016),Minh Toàn (23-02-2016),nangbanmai (24-02-2016),Nganpham (23-02-2016),nganuoc (05-03-2016),Ngô Minh Thành (24-02-2016),Nghệ Linh (23-02-2016),Nguyễn Thành Công (24-02-2016),nguyencuong (23-02-2016),NguyetQuangTu (24-02-2016),Nhài Ta (26-02-2016),NHẤT TÂM (23-02-2016),NhuMai (24-02-2016),phongha (24-02-2016),Phương Nam (24-02-2016),tamminh (23-02-2016),tam_thuc (24-02-2016),Thanh Bình (24-02-2016),Thanh Quang (25-02-2016),thanhphong (23-02-2016),THANHTINH (25-02-2016),thànhtâm (05-03-2016),theoThầy (24-02-2016),Thiền sư KM (23-02-2016),Thutrang (24-02-2016),Trần Kim Cương (24-02-2016),trungthanh (24-02-2016),tuluyenthantam (23-02-2016),TuMinh (24-02-2016),TuTam (24-02-2016),xuangiang14 (24-02-2016),youme (23-02-2016),Đại Minh (24-02-2016)