Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Sep 2014
    Bài viết
    164
    Cảm ơn!
    5,151
    Thanked 3,653 Times in 160 Posts

    Mặc định Một khởi đầu tốt đẹp

    - Kính thưa thầy Nguyệt Quang Tử
    - Kính thưa các ông, bà, các bác, các cô, chú và các anh, chị trên diễn đàn.
    Con tên là Nguyễn Minh Phúc, năm nay con 15 tuổi, là con trai của bố H có nick là Thanh Quang. Con xin chia sẻ cảm nhận của mình sau lần đầu tiên con được tham gia giải hạn tại Côn Sơn:

    Thứ 7 ngày 20 tháng 2 năm 2016
    Từ khi ông nội Nguyễn Đình Tuân và bố Thanh Quang bước chân vào gia đình Khí Công Tâm Linh đến nay đã được 2 năm, nhưng đây là lần đầu tiên con được đi giải hạn, cũng như lần đầu tiên đến thăm ngôi nhà chung.
    2 giờ chiều cùng ngày, Thầy tổ chức giao lưu và phát công cho mọi người. Cũng như bao người lần đầu tiên đến Côn Sơn, con cảm thấy rất ngỡ ngàng và hồi hộp. Sau 30 phút giao lưu là giờ phát công, Thầy nói với tất cả mọi người có mặt tại đây rằng ai có bệnh thì xin Thầy chữa, nhưng chỉ được một bệnh, không được tham!. Trong thâm tâm con đã xin phép Thầy được chữa bệnh đau bụng. Quả thực sau khi Thầy phát công, con cảm thấy dịu bớt so với những cơn đau khi đang trên đường từ Thanh Hóa ra Hải Dương.
    Kết thức buổi giao lưu, con cùng gia đình lên tầng trên để ngồi thiền. Cũng như bao lần ngồi thiền khác, con cũng bắt đầu mở nhạc và tĩnh tâm, rồi con đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ con thấy mình đang ngồi trên một tầng mây rộng và vô định, cảm giác thật bình yên vô cùng. Tiếng nhạc gần dứt con chợt tỉnh dậy, thấy chân tay tê và nóng ran, hơi khó chịu. Tuy nhiên sau khi thiền xong con lại thấy cơ thể thoải mái, sảng khoái, thật sự rất khác so với những lần thiền ở nhà.

    Chủ nhật ngày 21 tháng 2 năm 2016.
    Cuối cùng thì ngày giải hạn đã đến. Con háo hức cùng ông và bố mẹ anh Mạnh Tường Ngô lên đền thờ Bà Chúa Sao Sa. Lúc này Thầy cũng đã đến, Thầy cho sắp xếp chỗ ngồi và kể về những lần giải hạn trước đây của Thầy. Sau đó Thầy cùng đại diện của 21 tỉnh thành vào đền dâng lễ. Khoảng 15 phút sau Thầy bước ra để chuẩn bị làm lễ cho mọi người. Thầy nói rằng năm nay Ngọc Hoàng Thượng Đế sẽ đích thân giải hạn cho mọi người. Tiếng nhạc vang lên con bắt đầu nhắm mắt lại và bắt đầu tĩnh tâm. Lần này cũng vậy con bắt đầu ngủ thiếp đi. Thật kỳ diệu trước mắt con không phải là một tầng mây như lần ngồi thiền tại ngôi nhà chung mà là một khung cảnh chốn bồng lai lạ lẫm. Con đưa mắt nhìn xung quanh và chợt nhận ra có hai luồng sáng kéo một cỗ xe vàng đang tiến về phía mình. Chưa kịp nhận ra trên xe là ai thì những đám mây đã phủ kín lấy con. Trước mắt con bên ngoài lớp mây kỳ ảo kia có một người mặc áo Long Bào, đội mũ Miện 12 giải, bóng người lượn qua đôi ba lần rồi biến mất trước khi Thầy hô dừng lại. Con dần dần tỉnh dậy và thấy người khoan khoái vô cùng. Tuy nhiên, khi Thầy hỏi có ai nhìn thấy Ngọc Hoàng không thì con không dám trả lời vì cho rằng đây là một giấc mơ mộng mị. Kết thúc buổi giải hạn, Thầy không nói gì thêm và cho tất cả ra về.
    Sau buổi lễ con cảm thấy mình trưởng thành lên rất nhiều. Năng lượng của Thầy, của Bà Chúa Sao Sa, của ngôi nhà chung đã giúp con ngộ ra rất nhiều điều về thế giới tâm linh kỳ bí. Bài viết đầu tiên của con là ước ao, hi vọng là trở thành một thành viên trong đại gia đình Khí Công Tâm Linh. Cuối bài viết con xin gửi tới Thầy cùng toàn thể các ông, bà, cô chú và các anh, chị trong đại gia đình Khí Công Tâm Linh lời kính chúc sức khỏe. Con xin chân thành cảm ơn Thầy về việc đã tạo điều kiện cho gia đình con được đi giải hạn.

  2. 55 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thanh Quang

    DIỆU TÂM (17-03-2016),dulichkhonggian (16-03-2016),Dungnph (18-03-2016),hagiangtptn (17-03-2016),haixuyentb (18-03-2016),Hạnh An (17-03-2016),hoasen (18-03-2016),Hoasentrang (16-03-2016),hoatran (17-03-2016),hoatuyet (19-03-2016),hocdao (16-03-2016),honglien (17-03-2016),Hương Nhu (17-03-2016),Lê Minh (17-03-2016),Liên Như (17-03-2016),LinhTâm (17-03-2016),Lobbyvietnam (17-03-2016),longtadinh (18-03-2016),manhcao277 (16-03-2016),manhtuongngo (16-03-2016),Minh Toàn (17-03-2016),newebook (17-03-2016),Nganpham (17-03-2016),nganuoc (24-03-2016),Ngô Minh Thành (17-03-2016),Nghệ Linh (17-03-2016),Ngoạn Hiền (20-03-2016),Nhài Ta (18-03-2016),NHẤT TÂM (19-03-2016),phongha (17-03-2016),PhongThuyGia (17-03-2016),Phương Nam (17-03-2016),Saokim8286 (17-03-2016),tamminh (17-03-2016),tam_thuc (17-03-2016),THANHTINH (17-03-2016),theoThầy (17-03-2016),Thiền sư KM (20-03-2016),Thutrang (18-03-2016),tiendung23680 (17-03-2016),tinhtamtuluyen (17-03-2016),trungthanh (17-03-2016),tuluyenthantam (17-03-2016),TuMinh (17-03-2016),turaunt (17-03-2016),Vidieu (17-03-2016),xuangiang14 (17-03-2016),youme (17-03-2016),Đại Minh (16-03-2016)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •