Kết quả 1 đến 5 của 5

Threaded View

  1. #5
    nhatchimai_2405 Guest

    Mặc định

    Buổi phát công chữa bệnh đầu năm
    Đầu năm mới, tôi háo hức đi về với Côn Sơn để được gặp Thầy và được nhìn tận mắt Ngôi Nhà Chung mà Thầy đã bỏ bao tâm huyết để xây dựng. Mới có mấy tháng không về nơi đây mà tôi ngỡ như là lâu lắm rồi. Nhà và khuân viên của khu vườn thay đổi khá nhiều, mọi thứ đã được sắp xếp hết lại so với ban đầu. Mặc dù đã được nhìn hình ảnh Thầy và các ACE chụp về nhưng tôi vẫn không thể hình dung được khung cảnh đã thay đổi thế nào. Cho đến tận hôm nay, khi mở cánh cổng ra thì mọi thứ như vỡ òa trước mắt tôi. Đang ngỡ ngàng ngắm nhìn khu vườn thì tôi chợt thấy người mình hơi chao đảo, đầu nặng nặng. Có lẽ do cơ thể tôi hơi yếu nên năng lượng chưa tương thích chăng hay cơ thể tôi đang được thanh lọc? Tôi bước vào ngôi nhà thấy ấm cúng thân quen, gặp Thầy mừng không nói lên lời. Sau bao lần nhờ Thầy chữa bệnh từ xa lẫn trực tiếp, tôi chỉ biết ôm lấy Thầy mà cảm ơn Thầy thôi. Thầy tôi cười hiền từ bảo: thế nào rồi Mai bây giờ con ổn rồi chứ? Tôi bám díu vào cánh tay Thầy mà rằng: dạ vâng, không có Thầy thì…Thầy cười vỗ vỗ vào tay tôi. Thầy luôn như vậy, không nói nhiều mà chỉ làm và làm.


    Thầy phát công chữa bệnh tại Ngôi Nhà Chung

    Chiều hôm đó, tất cả mọi người được Thầy phát công chữa bệnh. Thầy bảo mỗi người hãy tâm niệm xin chữa một bệnh để cảm nhận rõ hơn. Tuyệt đối không không chữa được bệnh tham đó là xin chữa tất cả các bệnh. Bản thân tôi cũng lăn tăn không biết nên xin chữa bệnh nào để cảm nhận cho rõ vì bệnh có lúc rõ lúc lại không. Chợt tôi nghĩ đến bệnh thiếu máu não, thiếu oxy não khiến tôi hay ngáp vặt mất ngủ và tỉnh giấc nửa đêm nên tôi đã tâm niệm xin Thầy chữa cho con bệnh thiếu máu não. Khi nhận công tôi thấy trục sinh lực nóng lên rồi tiếp đến là một vệt nóng chạy dọc sau gáy lên đầu. Sau đó Thầy còn tặng mỗi người một thang thuốc đặt ngay trước mặt mọi người để chữa bệnh. Nhiều người có cảm nhận tốt còn ngửi thấy cả mùi thơm của thuốc và có người cảm thấy bệnh khỏi ngay tại đó. Còn bản thân tôi đến tận sau mấy hôm nay về nhà tôi mới nhận thấy rõ khi ngồi thiền giảm hẳn ngáp và đêm ngủ khá ngon, dễ ngủ hơn và không bị tỉnh giấc lúc nửa đêm nữa. Cảm giác thật dễ chịu và thoải mái. Đúng như Thầy nói: có người bệnh sẽ khỏi ngay, có người thì bệnh sẽ khỏi dần dần và tôi thuộc trường hợp thứ hai bệnh của tôi đang dần dần được chữa.
    Một lần nữa con xin cảm ơn Thầy vì tất cả những điều Thầy đã ban tặng cho con và mọi người. Con kính chúc Thầy luôn vui vẻ và khỏe mạnh.

  2. 32 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nhatchimai_2405

    anhngoc (01-03-2016),dangthanhha (26-02-2016),Dungnph (25-02-2016),hagiangtptn (29-02-2016),HoangSyHiep (24-02-2016),HoaThai (25-02-2016),hoatran (25-02-2016),honglien (25-02-2016),Hương Nhu (25-02-2016),manhcao277 (24-02-2016),Minh Toàn (25-02-2016),newebook (24-02-2016),Nghệ Linh (25-02-2016),Ngoạn Hiền (25-02-2016),nguyendinhtuan (26-02-2016),NguyetQuangTu (24-02-2016),NHẤT TÂM (24-02-2016),Phương Nam (24-02-2016),Thanh Bình (24-02-2016),Thanh Quang (25-02-2016),thanhphong (24-02-2016),THANHTINH (25-02-2016),theoThầy (24-02-2016),Thutrang (25-02-2016),trungthanh (25-02-2016),TuMinh (25-02-2016),Vidieu (25-02-2016),youme (25-02-2016),Đại Minh (24-02-2016)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •