Kết quả 1 đến 5 của 5

Threaded View

  1. #4
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    170
    Cảm ơn!
    4,443
    Thanked 4,648 Times in 169 Posts

    Mặc định

    Thầy phát công chữa bệnh
    Cứ vào đầu năm, sau dịp Tết Nguyên Đán là Thầy lại tổ chức lễ giải hạn cho dân. Do số lượng tham gia ngày càng đông, và chỗ ngồi có hạn nên năm nay BTC đã giới hạn những ai tham gia luyện tập KCTL ( và là những người tốt) mới được tham dự. Tuy đã giới hạn như vậy nhưng số lượng tham gia vẫn rất đông, hơn 400 người ở khắp nơi trên cả nước tề tịu về Đền bà Chúa Sao Sa tham gia buổi Lễ giải hạn.





    Thầy phát công chữa bệnh tại Ngôi nhà chung KCTL

    Trước ngày giải hạn, chúng tôi được tham gia buổi phát công chữa bệnh của Thầy Nguyệt Quang Tử tại Ngôi Nhà chung KCTL, đây cũng là món quà đầu năm của Thầy dành tặng mọi người. Nên ai cũng háo hức ngồi ngay ngắn chờ đợi. Trước khi phát công, Thầy nói, mỗi người hãy tâm niệm xin chữa 1 bệnh để cảm nhận rõ hơn, có những bệnh sẽ khỏi ngay lập tức, có những bệnh chỉ khỏi được phần nào thôi. Tùy bệnh và sự luyện tập của từng người. Hôm đó, tôi bị ho nhiều, nên tôi tâm niệm xin Thầy và các Cụ bề Trên giúp con khai thông vùng xoang mũi, họng, phế để chữa bệnh ho giúp con. Lúc này, tôi cảm thấy người nhẹ nhàng, một lúc sau vùng ngực bên phải của tôi nhói đau, cứ đau vài giây lại hết, rồi lại đau, cứ như thế khoảng 3 lần thì hết. sau 20 phút phát công Thầy cho mọi người chia sẻ cảm nhận của mình. Mẹ chồng tôi cũng chia sẻ là bà xin được chữa bệnh mắt( vì bà bị đục thủy tinh thể nhiều năm, bác sỹ chỉ định mổ, nhưng bà nhất quyết không mổ chỉ ngồi những bài tập của Thầy mà sau 2 năm mắt của bà đã đỡ rất nhiều). Hôm nay, bà cảm thấy vùng mắt nóng ran lên, đây là lần đầu tiên bà cảm nhận rõ ràng như thế, rất sung sướng, dễ chịu… Tiếp đến Thầy tặng thêm cho mỗi người 1 nồi thuốc xông phù hợp với bệnh lý và cơ địa của từng người. Thầy hô: Khí thuốc bốc lên thật mạnh, xông thẳng vào cơ thể của từng người. Tôi thì không ngửi thấy gì, và cũng không cảm nhận được gì, nhưng con trai lớn , mẹ chồng và chồng tôi đều ngửi thấy mùi thuốc rất rõ rệt, nghe kể mà tôi thấy rất vui và sung sướng… Lúc này, bệnh ho của tôi vẫn chưa đỡ tí nào, thậm trí còn ho nhiều hơn. Đến tối ngồi họp lớp mà tôi vẫn ho, ho liên tục, tức hết cả ngực…






    Chúng con xin cảm ơn Thầy, Ngoc Hoàng Thượng Đế đã giải hạn giúp dân

    Sáng hôm sau, chúng tôi về Đền Bà Chúa Sao Sa để giải hạn. Trước buổi lễ bao giờ Thầy cũng giảng giải cho mọi người hiểu cặn kẽ về ý nghĩa của buổi lễ. Sau đó Thầy mời Ngọc Hoàng Thượng Đế hiển linh giúp dân giải hạn. Suốt cả buổi tôi không có cảm nhận gì chỉ cảm thấy người nhẹ nhàng bay bổng. Nhưng đặc biệt hơn là sau khi giải hạn xong tôi phát hiện mình không còn ho nữa, và đến hôm nay khi ngồi viết bài tôi đã khỏi ho hoàn toàn.
    Con xin thay mặt gia đình con cám ơn Thầy, cám ơn các Cụ Bề Trên và ban cán sự lớp đã tổ chức buổi lễ Giải hạn ý nghĩa này. Để chúng con có một năm an lành hạnh phúc. Kính chúc Thầy và diễn đàn KCTL một năm sức khỏe, Bình an- Hạnh phúc.

    Nguồn ảnh: Hanh Thông
    Lần sửa cuối bởi Thanh Bình, ngày 25-02-2016 lúc 10:36.
    Vô minh che mờ trí tuệ, giác ngộ khai sáng nhãn tâm!

  2. 17 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thanh Bình

    anhngoc (01-03-2016),dangthanhha (26-02-2016),Dungnph (25-02-2016),hoatran (25-02-2016),honglien (25-02-2016),Hương Nhu (25-02-2016),Minh Toàn (25-02-2016),Nghệ Linh (25-02-2016),Ngoạn Hiền (25-02-2016),Thanh Quang (25-02-2016),THANHTINH (25-02-2016),Vidieu (25-02-2016),youme (25-02-2016)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •