Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2015
    Bài viết
    48
    Cảm ơn!
    1,331
    Thanked 1,505 Times in 48 Posts

    Mặc định Được Thầy cho thuốc.

    Con xin phép Thầy cho con kể chuyện này cho mọi người biết nhé! Thầy dạy vía của con là nói ít thôi, nhưng con vẫn muốn kể chuyện "Các vị bề trên và Thầy vẫn âm thầm chữa bệnh cho bệnh nhân" - cho dù bệnh nhân không biết/cảm nhận được điều đó. Nhưng con thấy/nghe được, nên cho phép con kể ạ.

    Khi con bị gãy tay, con được Thầy chữa bệnh tại Côn Sơn. Hơn một tháng sau, một đêm con nằm ngủ, con nghe thấy có tiếng nói chuyện giữa 2 người. Một người hỏi "trường hợp này thế nào rồi?" người kia trả lời "Trường hợp này đã đặt 1 máy tự động kích hoạt năng lượng vào tay rồi, từ từ vết thương sẽ lành thôi ạ" Lúc đó con đang ngủ, nhưng não vẫn suy nghĩ "à, chắc có vị đang chữa bệnh cho mình, thôi, ngủ tiếp nào" và thế là con ngủ tiếp.

    Một lần khác, con nằm mơ con đến nhà Thầy xin thuốc, đến trước cửa nhà Thầy gặp em Tường Ngô. Thầy có những cây thuốc nam thật đặc biệt, con thích nhất là 1 bông hoa khô màu trắng trong, long lanh rất đẹp. Con xúi em Tường vào trước đi, sau khi em Tường cầm thuốc của em ấy, Thầy hỏi con "cần gì". Con bảo "Thầy ơi, Thầy cho con thuốc gì mà khiến da mặt con đẹp hơn, làm cho con đẹp hơn ấy Thầy ạ" Lúc đó con vẫn đứng ngoài cửa nhà Thầy, Thầy lấy trong tủ của Thầy mấy viên thuốc đã được Thầy luyện thành từng viên nang, Thầy đưa cho em Tường 1 túi và "khuyến mãi" thêm 1 tờ giấy, bảo mang ra cho nó (nó chính là đứa vẫn đứng thập thò ngoài cửa - Hồng Liên) Sau khi nhận thuốc từ em Tường đưa lại, con mở tờ giấy ra thì có 2 câu đối của Thầy (câu đối theo kiểu Hán Nho và có tên một số vị thuốc) Thầy còn dặn "nhớ phân tích câu đối này lên diễn đàn nhé". Con vâng vâng, dạ dạ, đọc câu đối lại đến 2 lần, thế mà giờ lại quên mất câu chữ rồi, chỉ còn nhớ nội dung của 2 câu đối đó thôi.
    =>Hôm kia ở Côn Sơn, con được biết Thầy có loại thuốc đó thật và con được chú ở Gia Lai khen trẻ hơn lần gặp trước, mãi con mới nhớ ra là vía của con được Thầy cho thuốc.

    Đợt này về Côn Sơn để giải hạn, Hồng Liên không được khỏe, từ ngày phát bệnh, đêm nào con cũng mơ được gặp Thầy; Hôm đầu tiên ngủ được sau khi phát bệnh thì con mơ con được đến nhà Thầy chơi (Sáng hôm sau con nhận được mail Thầy đồng ý cho đến nhà Thầy). Hôm tiếp theo con mơ con tắm rửa sạch sẽ để đến nhà Thầy (mấy ngày liền con không dám tắm vì sợ, con nghĩ vía tắm được chẳng lẽ người lại sợ, nên hôm sau con cũng đi tắm) ....Đêm nào cũng mơ liên quan đến Thầy. Đến đêm cuối cùng của đợt về Côn Sơn chữa bệnh, con mơ tên "duyên âm" kia lại định giở trò bậy, nó cứ đuổi bắt con. Sau đó con bực mình, con quay lại túm "chỗ hiểm" của hắn (hắn không mặc quần áo) và "này thì trêu bà này, này thì đùa giỡn với bà này" mỗi lần "này" là mỗi lần con giật, làm nó đau, nó khóc thét và chạy mất (Giờ ngồi viết lại giấc mơ tối qua mà Hồng Liên vẫn bật cười). Sau đó con gặp Thầy, Thầy đưa cho con 1 cốc nước to, bảo con uống. Cốc nước sền sệt, thơm, ngọt và ngon lắm. Thầy bảo độc trong người của con nặng, cốc nước này sẽ hút độc trong từng tivi huyết quản của con, nước này sau ra khỏi cơ thể con sẽ có màu đen kịt, đó chính là độc của con, Thầy nói trước để con đừng sợ.

    Hồng Liên thích ngủ và ngủ nhiều lắm, vì ngủ là được gặp Thầy thì sao lại không thích được chứ. Đi theo Thầy, cần nhất là có niềm tin. Thầy bảo là Thầy đang chữa bệnh cho ai đó thì chính xác là như vậy. Thầy có rất, rất nhiều vía, vì thế nên tất cả chúng ta đều nhận được sự quan tâm của Thầy. Thầy rất công bằng, nên có những người tuy không trình bày trực tiếp với Thầy, nhưng vía của chúng ta đã trình bày hết với vía của Thầy rồi.
    Như trường hợp nhiễm độc của Hồng Liên, Thầy vừa dùng thực công để tác động đẩy độc khí ra ngoài, Thầy vừa cho uống thuốc để thuốc đó ngấm vào cơ thể và tự động hút độc khí ra. Thuốc của Thầy vừa ngọt vừa thơm lại đẹp mắt nữa.

  2. 43 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới honglien

    anhngoc (26-02-2016),haixuyentb (21-02-2016),Hạnh An (22-02-2016),hoatran (24-02-2016),Hương Nhu (22-02-2016),july (22-02-2016),KIM.H.GIANG (21-02-2016),lê chí công (23-02-2016),Lê Minh (22-02-2016),Liên Như (23-02-2016),longtadinh (22-02-2016),manhcao277 (22-02-2016),manhtuongngo (21-02-2016),Minh Toàn (21-02-2016),nangbanmai (24-02-2016),Nganpham (22-02-2016),nganuoc (22-02-2016),Ngô Minh Thành (21-02-2016),Nghệ Linh (22-02-2016),Ngoạn Hiền (03-03-2016),NHẤT TÂM (22-02-2016),phongha (22-02-2016),Phương Nam (22-02-2016),sol182 (22-02-2016),tam_thuc (22-02-2016),Thanh Bình (22-02-2016),Thanh Quang (22-02-2016),thanhphong (23-02-2016),THANHTINH (23-02-2016),theoThầy (22-02-2016),Thiền sư KM (22-02-2016),thu (23-02-2016),Thutrang (22-02-2016),Trần Kim Cương (22-02-2016),trungthanh (22-02-2016),tuluyenthantam (23-02-2016),TuMinh (22-02-2016),turaunt (22-02-2016),Vidieu (21-02-2016),youme (22-02-2016)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •