Kết quả 1 đến 2 của 2
Threaded View
-
23-02-2016, 16:48 #2Khánh Ly Guest
Nhân chuyện bữa ăn, bản thân tôi cũng có những suy nghĩ riêng của mình.
Một bữa ăn với ba yếu tố: ăn gì, ăn với ai và ăn ở đâu là những yếu tố khách quan, tuy nhiên theo tôi vẫn còn một yếu tố quan trọng, đó là bản thân người tham gia bữa ăn đó, hay nói cách khác là yếu tố chủ quan. Một bữa ăn đạt đủ ba yếu tố khách quan nhưng người ăn lại đang cảm thấy đau đớn, mệt nhọc thì tất cả những yếu tố khách quan đó cũng không khiến cho bữa ăn đạt tiêu chuẩn “chất lượng”!
Hôm mùng 2 Tết khi vợ chồng tôi đến chúc Tết Thầy Cô và được ở lại ăn tối, một bữa ăn ngon nhưng chưa đủ “chất lượng” đối với chúng tôi. Đó là hôm Thầy đang rất đau mỏi vì sự thay đổi năng lượng, thay đổi vận khí sang một năm mới. Dù Thầy luôn che giấu những sự đau đớn, mệt nhọc nhưng khi Thầy ăn không ngon được thì những người được ăn với Thầy cũng không tìm được sự ngon miệng! Và tôi nghĩ Thầy cũng không cảm thấy bữa ăn đó "chất lượng".
Chắc hẳn tất cả những người khác chưa ai từng phải trải qua cuộc sống khi mà chỉ được giữ lại chút ít ỏi năng lượng để tồn tại! Ít đến nỗi nếu Thầy tiêu dùng nhiều hơn số được cấp thì sẽ vô cùng nguy hiểm đến tính mạng. Điều này thật vô lý đối với những người chưa từng biết, chưa hiểu cuộc sống của Thầy. Tại sao Thầy nhiều năng lượng thế mà lại như vậy?
Có thể nói, Thầy có rất nhiều năng lượng, vô cùng nhiều, đủ để chữa bệnh cho hàng ngàn người, nhưng ngược lại, Thầy chỉ được sử dụng rất ít năng lượng giành cho mình, vô cùng ít, chỉ đủ để cho cơ thể của Thầy tồn tại! Bởi vì khi năng lượng trong người Thầy nhiều thì loại tà độc tinh vi thông minh vốn tồn tại trong người Thầy cả nhiều ngàn năm nay sẽ ngay lập tức ăn năng lượng, hành hạ, phá hoại cơ thể Thầy. Còn khi năng lượng trong người Thầy quá ít thì độc không phá, nhưng không thể làm được những việc khác, dù chỉ đơn giản như nhổ cỏ! Chỉ đi lại nhiều cũng đã hết năng lượng! Để dễ hình dung, mọi người hãy tưởng tượng mình kiếm được 10 triệu/ngày, nhưng mỗi ngày chỉ được cấp 3 nghìn đồng đủ để ăn 1 gói mì tôm hoặc 1 cái bánh mì để tồn tại! Cuộc sống sẽ khó khăn đến thế nào? Chưa kể bạn còn luôn sẵn sàng làm từ thiện cho những người nghèo khổ, đau đớn bệnh tật. Đấy là với điều kiện khỏe mạnh, còn nếu như lúc nào cũng đau đớn, mệt mỏi?
Thầy không bao giờ nghĩ cho bản thân nếu như Thầy dùng nhiều năng lượng để chữa bệnh cho mọi người, nhưng còn mọi người có nghĩ cho Thầy nếu vì chữa bệnh hay phát công cho mọi người mà đau đớn một thời gian dài? Vấn đề nào cũng có hai mặt.
Tôi nhớ câu chuyện Thầy kể trước đây khi con đường tu luyện của Thầy gặp rất nhiều khó khăn, bị tất cả mọi người phản đối, chống phá, lại nghèo không có tiền, cơ thể thì ốm yếu... Một lần Thầy đã than thở với Phật Bà và nhận được câu trả lời:
“Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, đừng trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác.”
Một vài lời tâm sự...
-
20 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Khánh Ly
anhngoc (05-03-2016),Hạnh An (24-02-2016),hoasen (24-02-2016),Hoasentrang (24-02-2016),hoatran (24-02-2016),Hương Nhu (24-02-2016),Liên Như (24-02-2016),manhcao277 (24-02-2016),Minh Toàn (24-02-2016),newebook (24-02-2016),Phương Nam (24-02-2016),Tamhuongthien (05-03-2016),tam_thuc (24-02-2016),Thutrang (24-02-2016),Vidieu (14-05-2019),youme (24-02-2016),Đại Minh (24-02-2016)