Kết quả 1 đến 3 của 3

Threaded View

  1. #3
    Ngày tham gia
    Mar 2014
    Đang ở
    Cầu Diễn - Hà Nội
    Bài viết
    34
    Cảm ơn!
    102
    Thanked 771 Times in 34 Posts

    Mặc định

    Cuối tuần qua, tuy rằng mục đích chính là để tham dự lễ Giải hạn hàng năm do Thầy Nguyệt Quang Tử tổ chức, nhưng tôi còn được tham gia nhiều sự kiện đáng nhớ khác. Và điều ấn tượng nhất với tôi là về tấm đá biểu tượng của Khí công tâm linh.

    Khi đến vườn, sau khi chào Thầy, đảnh lễ các bậc bề trên, tôi đến ngay chỗ tấm đá để đặt tay lên đó. Quả là năng lượng của tấm đá quá lớn nên ta cảm nhận được ngay dòng khí đi vào cơ thể. Trong lúc nhắm mắt, tôi nghe loáng thoáng có một anh bảo: Chạm ít thôi kẻo choáng đấy. Nghe vậy, tôi liền đọc đi đọc lại bài thơ Tạ từ của Thầy và dùng pháp bảo Hệ thống luân xa chuẩn để cân bằng hệ thống luân xa trên cơ thể.

    Khí thiêng sông núi đang tuôn chảy
    Đại Việt cờ đào lộng gió bay
    Một lòng tu luyện không ngừng nghỉ
    Đền nợ non sông trả nghĩa Thầy

    Đến lần thứ tư tôi thu khí từ phiến đá thì dòng khí đi vào cơ thể đã rất êm. Nếu mà hàng ngày được ngồi thiền cùng phiến đá thì chắc chắn rằng nội lực của chúng ta sẽ được cải thiện rất nhanh.

    Con cám ơn Thầy, em cám ơn các anh chị trong ban Tổ chức đã tổ chức một chuyến đi nhiều ý nghĩa.
    Lần sửa cuối bởi minhquan, ngày 24-02-2016 lúc 09:50.

  2. 24 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới minhquan

    haile (24-02-2016),hoasen (24-02-2016),Hoasentrang (24-02-2016),Lê Minh (24-02-2016),manhcao277 (24-02-2016),nangbanmai (24-02-2016),newebook (24-02-2016),Nganpham (24-02-2016),Nghệ Linh (24-02-2016),Nhài Ta (26-04-2016),NhuMai (24-02-2016),PhongThuyGia (27-02-2016),Phương Nam (24-02-2016),tamminh (24-02-2016),thanhphong (24-02-2016),Thutrang (24-02-2016),TuMinh (24-02-2016),Vidieu (25-02-2016),youme (24-02-2016),Đại Minh (24-02-2016),Đức Tin (12-06-2025)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •