Mấy lần PTG lên Nhà cũng nghe mọi người “đồn thổi” sự đặc biệt của phiến đá này, nghe chừng phiến đã có năng lượng mạnh lắm. PTG cũng muốn “sờ thử” xem thực hư như thế nào. Đợi lúc rảnh rang, PTG ngồi thiền, hai tay đặt vào phiến đá, được chừng một lúc, cảm giác rõ sự chao đảo- cả thân mình như một viên bi được lắc tròn trên thành của một cái chảo. Cảm nhận như vậy ngày càng rõ ràng hơn. PTG thầm nghĩ, ngồi thêm tí nữa có khi chóng mặt. Thế là dừng lại. Tính ra cũng chỉ ngồi thiền chừng vài ba phút. Từ sau lần ấy, PTG kết luận phiến đá đúng là “danh bất hư truyền”.
(Từ phiến đá nhìn xuống toàn cảnh vườn Nguyệt Quang)
Lần đi giải hạn đầu năm Bính Thân, tôi lại có dịp xin năng lượng từ phiến đá thần kỳ này. Lần này tôi đứng để thu năng lượng, sau khi tĩnh tâm chừng 1 phút, thì năng lượng từ phiến đá chảy thành dòng, không dồn dập, mà rất nhẹ nhàng, đi từ hai tay vào cơ thể, chỉ một lúc sau năng lượng đã lan tỏa khắp cơ thể. Toàn bộ cơ thể cảm thấy thông suốt nhẹ nhõm. Tôi liền chắp tay tạ ơn.
Đúng là phiến đá thật kỳ diệu. Tôi cam đoan rằng những người nào đang có bệnh mà đặt tay vào phiến đá này thì một phần bệnh tật sẽ được giải trừ.
(Nhiều người cùng xin năng lượng từ phiến đá đặc biệt)
(Nhiều vị trí có thể xin năng lượng tại vườn Nguyệt Quang)
Lần sửa cuối bởi PhongThuyGia, ngày 27-02-2016 lúc 06:53.
Lý do: Cập nhật nội dung và bổ sung ảnh
Đường Lương Tri Tâm Huệ đã mở ra
Đem ánh sáng an vui đến mọi nhà