Kết quả 1 đến 4 của 4
Chủ đề: Con sống rồi Thầy ạ!
Hybrid View
-
25-02-2016, 13:43 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Đang ở
- Đắc sở hoài đức hà nội
- Bài viết
- 12
- Cảm ơn!
- 691
- Thanked 370 Times in 12 Posts
Con chào thầy
Em chào ace đồng môn
Và chào tất cả mọi người trên diễn đàn
Con xin phép thầy cho con chia sẻ những gì con nghĩ qua lời nói của mọi người trong bài viết này và con cũng như mọi người con biết ơn thầy rất nhiều và nhờ vậy mà con tự nghĩ rằng không phải ở một kiếp này mà rất nhiều kiếp sau nữa con không bao giờ trả được hết ơn thầy.
Nhưng con học được từ những lần con được nghe thầy nói thì con nghĩ như những gì con chia sẻ,
Thầy chữa bệnh cứu tất cả mọi người và giúp tất cả mọi người nhưng con chắc chắn là không bao giờ Thầy mong đợi mọi người trả ơn Thầy. Điều Thầy mong đợi ở mọi người là mọi người phải sống tốt hơn và hơn thế nữa phải giúp đỡ những người khác không bị những căn bệnh khổ đau như chính mình nữa đó mới là điều mà Thầy mong đợi từ tất cả mọi người và đó cũng là cách tốt nhất để tất cả mọi người trả ơn thầy vì mọi người đã chung tay góp sức cùng Thầy xây dựng lên một xã hội chỉ có những người tốt luôn biết quan tâm đến những người khác.
-
23 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tinhtamtuluyen
dangthanhha (26-02-2016),Hạnh An (26-02-2016),honglien (26-02-2016),Hương Nhu (26-02-2016),july (26-02-2016),KIM.H.GIANG (27-02-2016),Lê Minh (26-02-2016),Liên Như (26-02-2016),longtadinh (26-02-2016),manhcao277 (26-02-2016),Nganpham (26-02-2016),Ngô Minh Thành (26-02-2016),Phương Nam (26-02-2016),tanrau (26-12-2016),thanhphong (25-02-2016),thànhtâm (03-03-2016),theoThầy (26-02-2016),Thiền sư KM (26-02-2016),Thutrang (26-02-2016),tuluyenthantam (26-02-2016),Vidieu (27-02-2016),Đại Minh (26-02-2016)