Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Oct 2014
    Đang ở
    Long Biên, Hà Nội
    Bài viết
    67
    Cảm ơn!
    2,912
    Thanked 1,633 Times in 66 Posts

    Mặc định Cuốn sách "Từ nội tâm hướng ra bên ngoài" - Đọc và cảm nhận

    Thưa Thầy, thưa các anh/chị/em trên diễn đàn
    Từ khi theo Thầy, tôi càng thấy phải ý thức hơn nữa việc hoàn thiện con người của mình, từ cách nghĩ đến cách yêu thương. Nhưng đó thực sự là một quá trình rèn giũa cực kỳ khắt khe và nghiêm ngặt, đôi lúc bản thân lại bị buông thả quên mất việc mình phải tu luyện. Mỗi lần theo Thầy tôi cũng thầm khấn các vị bề trên giúp con có một trái tim trong sáng, biết yêu thương. Thực tế thì mọi thứ trong chính con người tôi cũng đang dần dần thay đổi nhưng nó chưa mạnh mẽ và đôi khi tôi lại sợ chính bản thân mình vì những suy nghĩ không thể kiểm soát được. Chính bản thân tôi cũng khá trăn trở làm thế nào mình trở nên tốt hơn, làm thế nào trong suy nghĩ của mình thực sự tinh khiết, hướng tới cội nguồn của sự yêu thương.

    Cũng có trao đổi với anh Mạnh Cào, anh giới thiệu cho rất nhiều quyển sách, tôi cũng đã mua về để đọc, dừng lại và cảm thấy thực sự bị cuốn hút ở cuốn “Từ nội tâm hướng ra bên ngoài” của tác giả Dadi Jankin. Dadi Janki – là người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho việc thực hành thiền định, bà đã được bình chọn là một trong mười người nắm giữ sự thông thái của thế giới, là hiện thân của giá trị tinh thần và sự bình an. Bà viết: “Nghệ thuật sống từ nội tâm hướng ra bên ngoài giúp chúng ta bỏ qua những chuyện xung quanh, tạo sức mạnh nội tâm và giải thoát chúng ta khỏi những vướng mắc của cuộc sống” để hướng đến bản chất nguyên thủy của con người là thánh thiện, tâm hồn tự do và tìm được sự thanh khiết trong tâm hồn, bình an trong suy nghĩ.
    Đọc sách với lòng bình an nhất có thể trên nền nhạc Song from secret garden đã thực sự cho tôi những cảm nhận khác biệt với những cuốn sách khác. Mỗi lần đọc là mỗi lần tôi cảm thấy ấn đường căng tức, khuôn mặt tê tê, buồn buồn giống như việc mình đang ngồi thiền hoặc là đang nghe thơ Thầy, đôi khi thấy cả khí xoáy nhẹ trên đỉnh đầu bách hội. Phải chăng, những dòng bà viết ra đây đều tràn đầy năng lượng?
    Và, với tôi, quyển sách này có lẽ tôi sẽ đọc đi đọc lại, bởi vì mỗi lần đọc tôi mới hiểu ra một ít và cũng đang cố gắng thực hành mọi việc như thế để tìm được sự bình an và tình yêu thương thực sự. Các bác, các anh/chị/em cùng tìm đọc quyển sách này và cảm nhận xem thế nào ạ
    /

  2. 27 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thutrang

    bần tăng (16-10-2016),Dungnph (17-10-2016),haixuyentb (16-10-2016),Hạnh An (17-10-2016),hoanlinh (21-07-2017),hoatuyet (17-10-2016),Hương Nhu (17-10-2016),Lê Minh (16-10-2016),manhcao277 (17-10-2016),manhtuongngo (17-10-2016),Minh Toàn (18-10-2016),Nganpham (16-10-2016),Ngoạn Hiền (18-10-2016),phuongngoc (18-10-2016),Phương Nam (17-10-2016),Tamhuongthien (17-10-2016),tam_thuc (17-10-2016),tanrau (16-10-2016),Thanh Quang (17-10-2016),THANHTINH (17-10-2016),Tieutrucxinh (17-10-2016),tuluyenthantam (16-10-2016)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •