Kết quả 1 đến 3 của 3
Threaded View
-
21-11-2015, 01:57 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Aug 2012
- Bài viết
- 363
- Cảm ơn!
- 7,058
- Thanked 9,114 Times in 360 Posts
Về những giấc mơ và câu chuyện thay lời chúc mừng 20/11
Giấc mơ 1: Đêm con nằm mơ, thấy lớp tổ chức tiệc. Có rất nhiều mâm cỗ. Đã có nhiều mâm ăn xong, Thầy đang ngồi uống rượu ở một mâm có anh Lobby. Có lẽ vì bận việc gì mà con đã tới muộn. Vừa tới nơi, Thầy liền đứng dậy và nói “ Cái Vidieu chưa ăn đâu, xem còn gì cho cái VD ăn không”. Con nhìn thì thấy còn một đĩa thịt (có lẽ là thịt vịt rất to phần con). Con hiểu tại sao con lại có giấc mơ này và con tin đây là sự thực chứ không phải mơ.
Giấc mơ 2: Bà nội con mất cũng đã được 01 tháng. Sau khi nghe thơ của Thầy một thời gian liên tục (con không dám kể với Thầy vì Bà đã không nghe được thơ cho tới khi mất, có rất nhiều lý do trần tục mà con không thể làm được) Bà con ra đi cũng nhẹ nhàng hơn, nhưng nơi mà con muốn Bà đến và đi theo thì con không dám nghĩ là được. Ngày bà mất, con đã niệm “Nam Mô LTTHĐ” rất nhiều. Đêm sau 02 tuần Bà mất (Ngay đêm sau khi theo Thầy vào bệnh viện chữa bệnh cho người nhà chị Thu”. Con nằm mơ được gặp Bà. Con nói với Bà:
- Bà ơi, Bà niệm “Nam Mô LTTHĐ” đi Bà nhé
- Nam Mô LTTHĐ là gì hả cháu? – Vẫn đúng cái giọng nói của Bà mà khi tỉnh dậy con tin là con đã được gặp Bà thật chứ không phải mơ
- LTTHĐ giống như Đạo Phật nhưng mà lại là….Con đã kể nhiều cho Bà nghe nhưng bây giờ con không biết được đã nói với Bà như thế nào để Bà hiểu lúc đó (Có lẽ vía con học giỏi hơn con Thầy ạ)
- …
Câu chuyện 3: Vì con biết được bản thân học không giỏi nên lên chùa lúc nào con cũng khấn xin các Cụ bề trên độ trì dậy bảo để con trở thành học trò giỏi của Thầy NQT. Khi con vừa nói con là Vidieu-Học trò của Thầy NQT thì thấy rùng mình rất mạnh.
Niềm tin và tình yêu con dành cho Thầy đã bắt đầu từ những cảm nhận tâm linh như thế đấy. Còn có rất nhiều câu chuyện khác để con củng cố niềm tin ngày càng mãnh liệt để ngay cả khi trí nhớ không bình thường con vẫn không thể nào quên. Niềm tin và sự biết ơn của con đối với Thầy lớn đến mức ngay cả những giây phút không muốn được tồn tại nữa thì cũng nhất định không được làm ảnh hưởng tới Thầy, tới uy danh của Thầy. Niềm tin và tình yêu đó nhiều khi làm con òa khóc dữ dội vì rất nhớ Thầy.
Ngày 20/11 vừa qua đi. Con không muốn chỉ kính chúc Thầy duy nhất ngày này. Con muốn được gửi lời Tri ân tới Thầy kính yêu của con tới tất cả những ngày khác. Con ước cảm xúc òa khóc vì rất nhớ Thầy ngay cả khi ở bên Thầy sẽ còn vẹn nguyên cho tới mãi mãi về sau…Và con cũng ước sau này khi về nơi ấy con có thể “Dâng đóa hương thơm tặng THẦY”
Con xin gửi lời Tri ân tới các Thầy trong không gian đã-đang-sẽ dậy bảo để con trưởng thành, dậy bảo để con được gặp Thầy NQT. Cùng với Thầy NQT dậy bảo để con trở thành học trò giỏi của Thầy NQT (Con tin con sẽ là học trò giỏi của Thầy mặc dù hiện tại con còn nhiều điều yếu kém)
-
59 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vidieu
Anh Tuấn (22-11-2015),Diệu Hồng (21-11-2015),Dungnph (21-11-2015),haixuyentb (22-11-2015),Hạnh An (21-11-2015),hoasen (22-11-2015),Hoasentrang (29-12-2015),hoatran (31-12-2015),hoatuyet (21-11-2015),honglien (21-11-2015),huy hoang (21-11-2015),Hương Nhu (30-12-2015),lê chí công (13-12-2015),Lê Minh (21-11-2015),Liên Như (21-11-2015),longtadinh (21-11-2015),manhcao277 (21-11-2015),manhtuongngo (21-11-2015),newebook (21-11-2015),Nganpham (22-11-2015),nganuoc (21-11-2015),Ngô Minh Thành (21-11-2015),Nghệ Linh (21-11-2015),Ngoạn Hiền (29-11-2015),NguyetQuangTu (29-12-2015),NHẤT TÂM (16-12-2015),PhongThuyGia (15-12-2015),Phucthinh (21-11-2015),Phương Nam (21-11-2015),rascator (22-11-2015),tamminh (21-11-2015),tam_thuc (21-11-2015),Thanh Bình (31-12-2015),Thanh Quang (30-12-2015),Thanhduong (23-11-2015),thanhphong (22-11-2015),THANHTINH (21-11-2015),thanhvinh (22-11-2015),thànhtâm (24-11-2015),Thien Nghia (23-11-2015),Thutrang (21-11-2015),Tieutrucxinh (30-12-2015),tim_dao (24-11-2015),Trần Kim Cương (21-11-2015),trungthanh (21-11-2015),tuluyenthantam (21-11-2015),TuMinh (21-11-2015),xuangiang14 (22-11-2015),youme (21-11-2015),Đại Minh (23-11-2015)