Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Lúc đó anh không còn tính người!
Threaded View
-
24-01-2016, 11:53 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Mar 2012
- Bài viết
- 350
- Cảm ơn!
- 8,395
- Thanked 11,165 Times in 348 Posts
Lúc đó anh không còn tính người!
Kbang 22.1.06
Tôi quay lại Kbang sau 3 năm xa cách, tôi vào ăn cưới. Đất, nước, con người vẫn không thay đổi, vẫn những nụ cười niềm nở, vòng tay ôm chặt, ánh mắt thân thương. Cô dâu chú rể hạnh phúc nắm tay nhau đi về nhà nội.
Chỉ có một điều mới, là tôi biết thêm một người, anh mới biết Thầy, mới tin KCTL, nhưng đã đem lại cho tôi một cảm giác vui lạ.
Anh H, một người đã từng được nhắc đến trong bài của bạn Tamhuongthien, một người học Thất sơn thần quyền từ nhỏ. Việc anh đánh nhau đã trở thành chuyện bình thường trong sinh hoạt hàng ngày. Từ hôm qua đến hôm nay, tôi được tiếp xúc với anh trực tiếp nhiều hơn, được nghe những chuyện do chính anh kể lại. Câu chuyện cuộc đời của một cậu bé, từ nhỏ đã học võ, sự khổ luyện và máu anh hùng đã đem lại chiến thắng cho anh trong nhiều đấu trường, anh đã từng đấu võ ở Bình Định trong suốt thời trai trẻ. Rồi khi thế thời thay đổi, anh bỏ sự nghiệp đấm đá, trở về làm người dân thường, lái xe cho một giám đốc Lâm trường. Do cơ chế và …cuộc đời xa hoa của anh bắt đầu. Những bao tải tiền, những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng và những cô gái đẹp nhất của vùng cứ lần lượt đến và đi khỏi đời anh xen lẫn với những tâm trạng thật là khó tả... Nghe anh kể, tôi không thể tưởng tượng được nếu không trực tiếp nghe, những cuộc chơi với lần lượt từng lon Heineken được đổ đầy vào bồn tắm… những cô người yêu xinh tươi thích đeo vàng ở đủ cả mười ngón tay, đối với anh cũng không thành vấn đề!
Rồi số trời đã định, những gì đến với mình không bằng sức lao động thì sẽ ra đi bằng chính con đường nó đến. Khi lấy vợ, anh không còn trẻ tuổi, nhưng tình duyên đó lại cứ lao vào anh như một định mệnh mặc dù đối với anh tình cảm này là khá khiên cưỡng. Tôi chưa nghe thấy anh kể việc anh thực sự đã yêu ai, nhưng lại được nghe rằng: tất cả những cô gái khi yêu anh đều yêu một cách điên dại và hầu hết họ đều có chung một số phận khá bi đát! Lỗi này không phải của anh mà lỗi đó thuộc về “ma lực tình yêu” có trong anh.
Nhìn anh thật lâu và khá cẩn thận để rồi tôi hiểu ra rằng, người đàn ông này thời gian trước đây những sự hấp dẫn với người khác giới đó không chỉ đến từ vẻ bảnh bao, cao ráo, mặt mũi sáng sủa mà phải chăng nó đến từ một “Ma lực”.
Lần đầu tiên tôi dùng và hiểu nghĩa của từ này, “Ma lực”! Có thể đó cũng là lí do mà tình cảm của những người khác phái với anh đều rất ủy mị, đau đớn và bế tắc. Nó giống như duyên tình giữa người âm và người trần. Qua những câu chuyện kể của anh về những cô gái đã có tình yêu với anh, tôi thấy hình ảnh của một người đàn ông đầy bế tắc trong tình cảm. Anh sợ các cô gái đến với anh và yêu anh, nhưng các cô thì lại cứ lao vào anh như những con thiêu thân. Anh đã từng chuyển công tác, bỏ việc làm vì những mối tình bi lụy và mỗi lần như thế là cô gái đó lại dọa tự tử. Ấn tượng còn hằn trong tâm trí của anh là có một cô gái đã yêu anh điên dại nhưng anh lại luôn phải tìm cách bỏ chạy…Thật đau đớn bi thương khi cô ta đã phải trải qua 6 lần tự tử để rồi đến tận lần thứ 6 cô mới dứt bỏ được mối tình oan nghiệt với anh bằng cái chết của mình!
Đến người vợ của anh hiện nay, một người rất trẻ so với anh, hết lòng yêu anh, và cũng đã phải dọa tự tử thì rồi mới đươc sống cùng anh. Thế mà chị đã từng bị anh đánh 1 cái để mà nhập viện ngay lập tức và khi ra viện đã phải mang 8 mũi khâu trên đầu. Cậu con trai anh, một cậu bé mặt mũi sáng sủa, hiền lành, dễ thương, thế mà một người bố trông thì khá chân chất lại nỡ cầm hai chân cậu bé, nhấc bổng lên rồi đập đầu bé vào gốc cây. Anh kể cho tôi nghe chuyện ấy với giọng đều đều và kết luận: “không hiểu sao nó lại không chết”. Tôi nghe anh nói mà nhói buốt đến tận tâm can. Rồi lần thứ hai anh ấy đánh con, anh đạp và lấy chân di lên đầu cậu bé. Đây là lần gần nhất, mới xảy ra những tháng trước đây, ngay gần trước khi anh gặp Thầy.
Rồi anh ấy gặp Thầy, không hiểu Thầy đã làm gì mà giờ đây mọi chuyện đã dần đổi khác. Anh ấy nói rằng: “bây giờ anh đã đỡ nóng nảy hơn rất nhiều, giảm 60% rồi em ạ! Với cái giọng buồn buồn đầy hối hận anh nói nhỏ với tôi: “Lúc đó anh không còn tính người!”.
Thực sự là tôi muốn khóc khi nghe câu nói đó. Tôi tin là chính bản thân anh đã từng bế tắc về tình cảm và rất đau đớn với bản thân khi không thể kiểm soát được hành vi của mình, vì không có ông bố nào mà không thương con mình cả.
Để nói ra câu đó, vẫn giọng đều đều, nhưng tôi thấy cả một bầu trời rộng đang rộng mở phía trước với anh. Một sự giải thoát, một câu cảm thán nhưng nó giống như một sự hồi sinh. Hi vọng rằng từ giờ trở đi, những câu chuyện tình bi thảm của anh sẽ được thay thế bằng những câu chuyện vui mà anh có được từ khi tập KCTL.
Thế rồi câu chuyện vui đầu tiên cũng đã đến với anh. Anh kể rằng:
- Có một đêm, anh mơ gặp Thầy, Thầy nói rằng: “Anh đã khỏe rồi” – anh ấy giật mình tỉnh dậy rồi lại ngủ tiếp. Đến trưa hôm sau, anh vừa chợp mắt, lại thấy Thầy về, Thầy nói “Cậu giờ đã khỏe rồi nhưng còn nhiều việc cần phải làm”. Lần này anh ấy thực sự hoảng hốt, bật dậy, cuống cuồng gọi điện thoại cho anh Thuận Tâm, rồi cho anh Quang Thuận để hỏi thăm tình hình của Thầy! Anh nghĩ rằng ban đêm thì có thể do anh ngủ mơ chứ ban ngày mà cũng thấy Thầy về thì…Hay là Thầy thế nào rồi! Chỉ có người ra đi rồi thì mới lại về được như thế chứ?! Anh gọi điện không được! Anh khóc rồi vội lao ra đường, đầu không đội mũ bảo hiểm, phóng thật nhanh để đi tìm câu trả lời. Khi gặp được anh Quang Thuận, anh cuống cuồng nói với anh Quang Thuận về những suy nghĩ của mình…về Thầy! Tại sao lại như thế? Hay là thầy đi rồi!?”
Khi hiểu ra câu chuyện anh Quang Thuận mới cười và nói với anh:
- Nếu Thầy có chuyện gì thì mày còn thấy tao ngồi ở đây à! Thầy có thể xuất vía đi chữa bệnh khắp nơi vào mọi lúc, ngay khi Thầy còn đang sống. Khi gặp vía của Thầy thì mày lại tưởng là vong nên mày mới hoảng như thế!
Khi nghe anh kể lại chuyện này chúng tôi đã có một bữa cười vỡ bụng khi nhìn điệu bộ anh H diễn tả lại sự cuống quýt của anh khi vừa khóc vừa chạy đi tìm anh Quang Thuận để hỏi tin tức về Thầy. Chúng tôi cũng lại lặng người đi trước tình cảm chân thành của một bệnh nhân đối với Thầy của mình!
Câu chuyện về anh chắc chắn sẽ còn tiếp tục.
Chúng ta hãy chờ xem sự thay đổi về tâm tính và cuộc đời anh từ giờ về sau nhé. Có một điều chắc chắn đã xảy ra là anh ấy đã thay đổi theo chiều hướng rất tích cực. Thế là đã có thêm một người đang tự thay đổi đời mình theo chiều hướng tốt đẹp hơn nhờ Khí công Tâm linh. Hãy tin như thế, tin như thế!
Kbang 23.1.2016
Thế rồi đã đến lúc chúng tôi phải chia tay với anh chị em ở Kbang! Khi chia tay với anh cũng là lúc tôi được biết anh đã nói với Thầy:
- Thầy ơi bây giờ ngày nào con cũng tập bài đều đặn, con thấy người con khác lắm rồi. Con biết thương vợ con, thương con con rồi!
Trời ơi! Tôi mừng quá. Một con người mà tình trường thì rộng lớn, còn tình thương thì hạn hẹp thế mà anh đã nói được như vậy với đôi mắt đỏ hoe!
Cầu mong cho anh trở thành người tốt thật nhanh!
Cầu mong cho chị được sống bên anh trong tình thương yêu và thật sự hạnh phúc.
Cầu mong cho cháu được bố yêu thương chiều chuộng và sống vui tươi trong một gia đình hạnh phúc.
/View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
-
66 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới theoThầy
dangthanhha (28-01-2016),Diệu Hồng (28-01-2016),Dungnph (24-01-2016),Hạnh An (25-01-2016),HẢIKb01 (24-01-2016),Hoasentrang (24-01-2016),hoatran (25-01-2016),hoatuyet (26-01-2016),honglien (24-01-2016),huangbruce (25-01-2016),Hương Nhu (25-01-2016),Lê Minh (24-01-2016),LinhTâm (24-01-2016),Lobbyvietnam (24-01-2016),maiha (31-01-2016),manhcao277 (24-01-2016),manhtuongngo (09-09-2017),Minh Toàn (25-01-2016),newebook (24-01-2016),Nganpham (24-01-2016),nganuoc (26-01-2016),Ngô Minh Thành (25-01-2016),Nghệ Linh (25-01-2016),Ngoạn Hiền (25-01-2016),NguyetQuangTu (25-01-2016),Nhài Ta (25-01-2016),NHẤT TÂM (25-01-2016),phongha (25-01-2016),Phucthinh (25-01-2016),Phương Nam (25-01-2016),quangkhai_gialai (30-06-2017),sol182 (25-01-2016),Tamhuongthien (26-01-2016),tamminh (26-01-2016),Tịnh_Tâm (27-01-2016),Thanh Bình (26-01-2016),Thanh Quang (25-01-2016),Thanhduong (25-01-2016),thanhphong (26-01-2016),THANHTINH (26-01-2016),thanhvinh (25-01-2016),thànhtâm (24-01-2016),Thiền sư KM (25-01-2016),Thutrang (25-01-2016),tiendung23680 (04-02-2016),Tieutrucxinh (25-01-2016),tim_dao (25-01-2016),Trần Kim Cương (24-01-2016),trungthanh (25-01-2016),tuluyenthantam (24-01-2016),TuMinh (24-01-2016),turaunt (24-01-2016),Vidieu (24-01-2016),xuangiang14 (25-01-2016),youme (25-01-2016),Đào Hương 95 (29-08-2020),Đại Minh (26-01-2016),ĐINHQUANG HIỆP (25-01-2016)