Kết quả 1 đến 3 của 3

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2012
    Đang ở
    Hoang Hoa tham, Hanoi
    Bài viết
    134
    Cảm ơn!
    2,308
    Thanked 4,327 Times in 133 Posts

    Mặc định

    Ca mổ của Dữi đã thành công
    Cho đến hôm nay là đủ 1 tuần bé Dũi ra Hà Nội để thực hiện ca mổ đầu tiên trong liệu trình 3-4 lần mổ hở hàm ếch và thẩm mỹ khuôn mặt. Là 1 trong những người theo dõi tình trạng của bé từ những ngày đầu, tôi cũng như những anh chị trên diễn đàn KCTL thực sự thương bé vô cùng, thương lắm một bé gái nhỏ xíu mà phải chịu nhiều nỗi bất hạnh xuất phát từ chiến tranh.
    Qua câu chuyện với bà ngoại bé, chúng tôi được biết đến 1 gia đình dân tộc Vân Kiều ở Quảng Trị. Bà ngoại bé hồi trẻ là bộ đội và đã bị nhiễm chất độc màu da cam vào cơ thể. Hệ quả của việc đó là bà sinh ra được 7 người con, mất 1 người còn 6 người đều có vấn đề về sức khỏe, chỉ duy nhất có 1 người con trai, là đến giờ phút này vẫn an lành và đi làm, lấy vợ sinh con. Số còn lại người thì động kinh (mẹ bé Dữi), người thì đau nhức xương khớp, người thì không có sức lao động, người thì thần kinh... Lương bà ngoại Dữi được 3.000.000 đồng thì dành toàn bộ nuôi các cháu vì hầu hết bố mẹ chúng đều không lao động được và không có tiền.
    Mẹ bé Dữi bị động kinh bẩm sinh, dùng thuốc từ nhỏ. Dữi có 3 anh em, anh trai bị não úng tủy, em trai bị đau nhức xương. Bố Dữi cũng có tiền sử động kinh và không thể là lao động chính trong nhà. Thức ăn của Dữi từ nhỏ là cơm chất ớt. Ra HN lần này, Dữi thích nhất là được xem ti vi ở hành lang bệnh viện, những hình ảnh quảng cáo trên tivi như là một thế giới đầy màu sắc với Dữi.
    Dữi bị hở hàm ếch từ khi sinh ra, tình trạng khá nặng và cần phải thực hiện 3 lần phẫu thuật bởi em bị khá nhiều vấn đề. Lợi biến dạng ra phía ngoài, môi xẻ đôi và cụm lợi ăn lên 1 bên mũi ây biến dạng mũi. Ngoài ra, em còn bị hở hàm ếch trong, dẫn đến việc nói chậm và không rõ. Dữi gần như là tổng hợp các vấn đề về hàm ếch của trẻ em, do vậy cần phải làm thứ tự các ca mổ, mỗi cách nhau 6-12 tháng.
    Đợt này, bé được mổ chỉnh hình môi, nối phần môi hở lại với nhau để tạo miệng hoàn chỉnh. Bác sĩ nói sau 6 tháng sẽ lên để chỉnh và nối lợi. Ca mổ diễn ra khá thuận lợi. Tuy nhiên thể trạng của bé yếu ớt (chỉ 12kg với cháu bé 6 tuổi) nên cũng hơi lâu phục hồi hơn. Trong mấy ngày mổ xong, bé vẫn bị đau.
    Khi bé mới ra HN, Dữi bị sốt cao. Tôi lo lắm bởi nếu sốt và viêm họng thì sẽ không thể mổ được. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ của anh hocdao, của các anh chị em đồng môn và thăm bé mà bé đã dứt nhanh cơn sốt. Thứ 5 ca mổ diễn ra thuận lợi.
    Thứ 7 tôi vào thăm bé, thấy những bé cũng mổ với Dữi đã lần lượt xuất viện về quê cả, tôi hỏi bà và mẹ cháu có muốn về quê rồi cắt chỉ hay không? Bà Dữi lại kể với tôi 1 câu chuyện khác. Bà nói muốn làm hết trên này chứ không muốn về, sợ Dữi nó chết mất. Tôi rất ngạc nhiên nói cắt chỉ rất đơn giản, không sợ bị chết hay có sai sót gì đâu thì bà kể " Cháu tôi đợt trước đi tiêm vacxim cũng bị chết rồi", bà lo lắng cho cháu Dữi và chỉ yên tâm hoàn tất ca mổ ở bệnh viện trên Hà Nội .
    Vậy nên Dữi tiếp tục ở bệnh viện đến ngày cắt chỉ và sẽ ra viện trong tuần tới này. Khuôn mặt em nhìn đã đẹp hơn rất nhiều so với hôm mới ra Hà Nội. Cuộc đời em sẽ dẫn thay đổi, không phải mặc cảm với khiếm khuyết trên khuôn mặt nữa. Bà ngoại bé có hỏi chúng tôi: Lần sau mổ có giúp Dữi nữa không? Chúng tôi cùng trấn an bà, nói bà cứ yên tâm, Thầy Nguyệt Quang Tử và diễn đàn KCTL sẽ giúp đỡ Dữi đến ca mổ cuối cùng, 6 tháng nữa, khi nào bác sĩ có hẹn chúng tôi sẽ lại giúp Dữi thực hiện tiếp ca mổ thứ 2.
    Nhóm từ thiện diễn đàn KCTL chúng con xin cảm ơn Thầy đã cho lập quỹ từ thiện này, để mỗi năm lại giúp thêm được những số phận không may mắn, giúp đem lại nụ cười trọn vẹn cho các bé. Nhóm từ thiện cũng xin cảm ơn sự quan tâm, chăm sóc, thăm hỏi của các anh chị em đồng môn đã cho quà, giúp đỡ gia đình Dữi trong lúc bé đang trong bệnh viện
    * Bạn Theo Thầy và bạn của Theo Thầy tặng gia đình bé: 600.000 đồng.
    * Chị Hạnh An và Y Xuân: 2 hộp sữa bột và 1 túi quần áo rất đẹp cho bé.
    * Thanh Bình và Đặng Hằng cũng mang nhiều vật dụng cho bé như tất, xà phòng, khăn, quần áo.
    * Chị Tam Minh cũng mang quà và thăm bé.
    * Gia đình Hanhthong cũng mang sữa, chăn, đồ dùng cho bé
    Và 1 số anh chị khác vào thăm hỏi, chơi với bé.
    Nhóm từ thiện diễn đàn KCTL xin chân thành cảm ơn.
    hình ảnh bé Dữi và mẹ trước khi mổ


    và sau khi mổ



    "Tương lai chẳng phải tại Trời
    Tương lai , phụ thuộc vào người trần gian "

  2. 38 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hanhthong

    Diệu Hồng (18-01-2016),dochanh (23-01-2016),haixuyentb (19-01-2016),Hạnh An (18-01-2016),Hoasentrang (17-01-2016),honglien (18-01-2016),Hương Nhu (18-01-2016),Lê Minh (18-01-2016),Liên Như (18-01-2016),Lobbyvietnam (18-01-2016),manhcao277 (18-01-2016),newebook (18-01-2016),Nganpham (19-01-2016),Nghệ Linh (18-01-2016),Ngoạn Hiền (18-01-2016),Phương Nam (18-01-2016),sol182 (18-01-2016),tamminh (18-01-2016),tam_thuc (18-01-2016),tìm thầy (07-02-2017),Thanh Bình (19-01-2016),Thanh Ha (12-02-2016),Thanh Quang (19-01-2016),thanhphong (18-01-2016),theoThầy (19-01-2016),Thutrang (18-01-2016),tiendung23680 (20-01-2016),tim_dao (18-01-2016),trungthanh (18-01-2016),tuluyenthantam (19-01-2016),TuMinh (18-01-2016),Vidieu (18-01-2016),xuangiang14 (22-01-2016),youme (18-01-2016),Đại Minh (19-01-2016)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •