Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Cuộc sống muôn màu
Threaded View
-
31-12-2015, 11:39 #1
Thành viên
- Ngày tham gia
- Oct 2011
- Đang ở
- Định Công
- Bài viết
- 110
- Cảm ơn!
- 2,612
- Thanked 2,822 Times in 110 Posts
Cuộc sống muôn màu
Vậy là chỉ còn một ngày nữa là kết thúc tháng 12, tháng cuối cùng, tháng tạm biệt một năm cũ với ngày Giáng sinh vui vẻ, tràn ngập cảm xúc. Những bài thánh ca, những bữa tiệc và mọi người cùng trao nhau những món quà với những lời chúc tốt đẹp, chuẩn bị đón chào một năm mới thật hạnh phúc và may mắn.
Nhìn lại một năm đã qua, đối với bản thân Mộc Lan, một người luôn sống lạc quan và hướng về trước thì có lẽ một năm trôi qua thật nhanh. Tuy vậy, cuộc sống thì có lúc vui lúc buồn, Mộc Lan đôi lúc cũng bị mất thăng bằng và muốn bỏ cuộc. Nhưng rồi mọi việc cũng qua và trở lại quỹ đạo của nó.
Vì mỗi lần như vậy, Mộc Lan chỉ nghĩ đến một câu: "Thầy ơi" và tự nhủ với lòng mình rằng phải sống và học tập Thầy. Có những khi, con người không còn thiết tha với mọi điều xung quanh, Mộc Lan chỉ ngồi nghe nhạc Thiền và đọc những câu chuyện kể của Thầy đã trải qua để suy ngẫm vì Thầy đã trải qua bao vất vả, có những thời điểm một mình một chiến tuyến mà Thầy luôn kiên định đi trên con đường đã chọn để có được thành quả như ngày hôm này, có lẽ hàng trăm năm, nghìn năm nữa không biết có ai có thể làm được như vậy. Từ đó, Mộc Lan có thêm động lực để vươn lên bằng một niềm tin, một trái tim ấm và quyết tâm không gì là không thể vượt qua.
Đêm đến khi mọi người đã yên giấc, khung cảnh tĩnh lặng, Mộc Lan ngồi Thiền bài “Vạn Pháp Thanh Khí Khai Tâm”. Một không gian huyền ảo xuất hiện, Mộc Lan cảm nhận được từng dòng khí lan tỏa trong cơ thể mình, lấp lánh những đốm sáng, cuộc sống trần tục như được rũ bỏ, mọi thứ đều trở nên vi diệu. Sáng mai khi thức dậy, Mộc Lan trở thành một con người mới thật trong trẻo và lạc quan dù hôm qua có thế nào đi nữa. Cuộc sống cứ như vậy cuốn đi thật nhẹ nhàng.
Thời gian không bao giờ chờ đợi ai. Chỉ còn một ngày nữa sẽ bước sang năm mới. Những vui buồn, sắc màu, trầm mặc và thành công cũng đã khép lại. Và giờ đây, Mộc Lan cũng có thể mỉn cười trước cả những trắc ẩn và ồn ào... vì Mộc Lan đã gặp được Thầy và được hưởng những trái ngọt từ Khí Công Tâm Linh với bao công sức của Thầy đã dày công vun đắp.
Con xin cảm ơn Thầy và các Vị bề trên đã luôn dành tình yêu thương cho con, giúp con vững bước trong cuộc sống.
Mộc Lan chúc tất cả thành viên tham gia diễn đàn Khí Công Tâm Linh một năm mới tràn đầy năng lượng, may mắn, lạc quan và ngày một tốt hơn!
.View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...!
-
37 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Mộc Lan
DIỆU TÂM (07-01-2016),Dungnph (31-12-2015),Hạnh An (31-12-2015),HoangSyHiep (31-12-2015),Hoasentrang (31-12-2015),hoatran (31-12-2015),hocdao (31-12-2015),LinhTâm (31-12-2015),manhcao277 (31-12-2015),manhtuongngo (31-12-2015),Nganpham (31-12-2015),nganuoc (31-12-2015),Nghệ Linh (01-01-2016),NguyetQuangTu (31-12-2015),Phương Nam (31-12-2015),tamminh (31-12-2015),tam_thuc (31-12-2015),thanhphong (04-01-2016),THANHTINH (03-01-2016),thànhtâm (31-12-2015),theoThầy (31-12-2015),ThienTruong (31-12-2015),Thutrang (31-12-2015),tiendung23680 (31-12-2015),Trần Kim Cương (31-12-2015),trungthanh (31-12-2015),tuluyenthantam (31-12-2015),TuMinh (01-01-2016),turaunt (31-12-2015),Vidieu (01-01-2016),youme (04-01-2016)