Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: "Thầy ơi" trong tôi
Threaded View
-
31-12-2015, 16:26 #1
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Oct 2014
- Đang ở
- Long Biên, Hà Nội
- Bài viết
- 67
- Cảm ơn!
- 2,912
- Thanked 1,633 Times in 66 Posts
"Thầy ơi" trong tôi
Đã hơn 1 năm tôi theo Thầy, ngoài việc nâng cao sức khỏe bảo vệ bản thân ra, tôi còn quá nhiều thứ phải học và phải sửa, đó sẽ là một hành trình dài. Nhưng trên hành trình đó, tôi cảm thấy rất vui vì ngoài giúp được cho mình, tôi cũng đã bắt đầu giúp được người khác chỉ bằng thần chú “Thầy ơi”
Tôi thường xuyên giúp cháu của tôi (cháu được 3 tuổi) chữa bệnh, cứ mỗi lần cháu cảm thấy khó chịu là lại gọi dì ơi, tập hộ gan đi (chẳng là ký ức đầu tiên của cháu khi được dì giúp đỡ là khi nổi mẩn và ngứa, dì bảo tập bài hộ gan với dì nhé), từ đó cứ mỗi lần đau gì hay làm sao là cháu chỉ có hộ gan, ngay cả khi ngã chảy máu cũng bảo dì tập hộ gan J. Sau mỗi lần chữa, tôi thường hỏi cháu còn đau nữa không thì cháu nói không còn đau, nhìn cháu chơi vui là tôi biết mình cũng đã giúp đỡ được phần nào rồi.
Còn ở Văn phòng nơi tôi làm việc mọi người không phản đối nhưng cũng nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, đặc biệt có một bạn cứ tôi mở web lên là nhìn tôi với ánh mắt kiểu như bảo mình là mê tín với cả cuồng ý, nhưng một hôm bạn ấy đau đầu quá, bạn ý hỏi có thuốc đau đầu không, tôi bảo để tớ thử xem sao, chắc là bạn đau lắm mới cho tôi thử theo phương pháp này. Tôi đặt tay lên vùng đau của bạn, tập trung lên đỉnh đầu bách hội và xin “Thầy ơi”. Sau khoảng 5 phút tập trung thì bị sếp gọi nên tôi dừng lại, mặt bạn ấy sáng lên và nói đỡ hẳn cậu ạ, sau khi giải quyết việc xong tôi lại giúp bạn ấy thêm một lúc nữa thì tay tôi tê đi, tôi cảm ơn Thầy và dừng lại. Kết quả là bạn ấy không phải uống thuốc nữa và đương nhiên cách nhìn về KCTL của bạn đó cũng đã tích cực hơn rất nhiều.
Mỗi lần thầm gọi “Thầy ơi” thôi là người tôi đã lâng lâng, hai lòng bàn tay đã trĩu đi và cảm nhận được có một sự thay đổi, có lẽ Thầy đã về. Nhưng nhiều khi gọi “Thầy ơi” không phải để xin Thầy giúp mà chỉ là cảm thấy nhớ Thầy và rồi thấy thật ấm áp, may mắn khi biết đến KCTL. Năm nay, tôi có những dự định ấp ủ nhưng đôi lúc cũng vẫn còn rụt rè và chưa làm được. Hi vọng năm mới tôi sẽ buông được một số thứ cần phải buông, tập luyện chăm chỉ, cố gắng thực hiện những dự định của mình và trở thành một người thật tốt. Một năm cũ qua đi, năm mới sắp tới con chúc cho tất cả những dự định của Thầy, của các anh chị em trong gia đình KCTL được thành hiện thực. Chúc cả nhà mình một năm mới thật nhiều niềm vui, hạnh phúc, tinh tấn trên con đường tu luyện ạ.View more the latest threads:
- KCTL chữa bệnh viên tai giữa cho bé
- KCTL chữa 2 mắt bị đục Thủy tinh thể
- Tác dụng của máy sấy tóc
- KCTL kết hợp Nhiệt trị chữa ho, lạnh chân đã...
- Bắt Quỷ cứu Người
- Phương pháp chữa bệnh NNTT và những điều...
- Chuyện hiếm muộn và “đón con” đầy gian nan...
- Chữa bệnh phụ khoa cho cháu dâu mang thai
- KCTL chữa sưng mé ngón cái bàn tay trái
- Bị đau tức ở phủ vị do ngộ độc thức ăn
-
22 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thutrang
haixuyentb (01-01-2016),hoatran (02-01-2016),july (04-01-2016),Liên Như (02-01-2016),LinhTâm (02-01-2016),Lobbyvietnam (01-01-2016),manhcao277 (31-12-2015),Minh Toàn (31-12-2015),Nganpham (01-01-2016),Nghệ Linh (01-01-2016),Ngoạn Hiền (06-01-2016),NguyetQuangTu (31-12-2015),Phương Nam (31-12-2015),thanhphong (04-01-2016),thànhtâm (06-01-2016),theoThầy (01-01-2016),tiendung23680 (31-12-2015),trungthanh (01-01-2016),TuMinh (01-01-2016),Vidieu (01-01-2016),youme (04-01-2016)