Kết quả 1 đến 1 của 1
Threaded View
-
31-12-2015, 12:41 #1
Bài học về cách giải quyết vấn đề
Tôi không còn nhỏ tuổi để cho phép mình cư xử và hành động một cách thiếu suy nghĩ, bồng bột nữa. Những vấp ngã trong cuộc sống đã khiến tôi cẩn trọng và chín hơn trong mỗi lời nói và hành động của mình. Tôi lại còn thiền nữa. Bấy nhiêu yếu tố để có thể nói lên 1 con người phải trưởng thành lắm rồi. Ấy vậy mà tôi lại không được như vậy.
Thời gian gần đây tôi phải lo nhiều việc; việc công ty thì ngập đầu, việc riêng thì bề bộn. Tôi rối như tơ vò, không biết làm gì trước, làm gì sau, cũng không biết nhờ ai có thể giúp đỡ. Tôi cảm thấy mệt mỏi, bế tắc và kiệt sức. Suy nghĩ thoáng qua trong đầu tôi là: Sao tôi phải khổ như vậy? Sao những việc chung trong nhà lại chỉ có mình tôi cáng đáng, lo toan? Xấu hổ hơn nữa là tôi còn nghĩ: Sao bố mẹ tôi lại không có của ăn của để như người ta để tôi phải chật vật với đồng tiền như thế?! Tôi sinh ra cáu bẳn với mọi người, với em gái, em trai và thậm chí cả bố mẹ mình. Tôi như một cô nàng khó tính, khó ưa!
Tôi cứ bế tắc trong mớ bòng bong của chính mình chưa có cách nào giải quyết. Tôi chỉ tìm thấy sự bình an mỗi khi về vườn, về nhà chung ở Côn Sơn hay đi làm việc với lớp nhưng khi về nhà mình lại đâu vào đấy, không lý giải được.
May cho tôi là dịp Thầy đi làm việc ở Hà Tây tôi cũng đã sắp xếp tham gia được với lớp 1 buổi tối ở Thiên Trù – chùa Hương. Sau khi được Thầy cho tập bài: “Truyền thông tập thể” tuyệt vời, chúng tôi lại được chứng kiến Thầy chữa bệnh đau dạ dày cho chị Tâm Minh. Mọi người biết đấy, Thầy thường kết hợp vừa chữa bệnh vưà chỉ dạy cho chúng tôi, lúc về chính bệnh mà Thầy đang chữa, lúc là những bài học về cuộc sông để cho chúng tôi học tập. Lần này là về những vấn đề khó khăn mà bản thân ta hay mắc phải và gặp phải. Đúng là chủ đề mà tôi đang cần. Tôi nghe mà thấy thấm thía quá. Tôi khóc cho sự ngốc nghếch của mình khi đã có những suy nghĩ không hay ho về gia đình. Thầy nói: “Trong cuộc sống không tránh được những vấn đề không mong muốn xảy ra, quan trọng là mình sẽ xử lý thế nào. Nếu không làm gì thay đổi được, thì tốt nhất hãy chấp nhận nó, và tìm ra cách giải quyết chứ không nên đổ lỗi: giá mà, giá như... Phải đặt ra vấn đề và lý giải được thì sẽ giải quyết được.” Vấn đề của tôi là suy nghĩ quá tiêu cực làm ức chế thần kinh nên dẫn đến tình trạng stress như vậy. Tôi tự đặt mình vào vị trí bố mẹ tôi để hiểu ra rằng đúng thật là họ rất yêu thương tôi, luôn tự hào về tôi theo một cách riêng. Tôi thầm xin lỗi bố mẹ và cảm ơn Thầy tôi đã giúp tôi nhận ra vấn đề. Giờ đây tôi không còn lấn cấn gì nữa. Tôi học cách chấp nhận vấn đề và tìm cách khắc phục hiệu quả một cách tích cực nhất. Nói Không với ”Giá mà…, giá như…” , không đổ lỗi, và học thêm được câu thần chú: “Xin Thầy giải tỏa mọi ức chế thần kinh ra khỏi não bộ cho con”. Vậy là mọi chuyện đã bắt đầu êm đẹp hơn.
Thế đấy, mỗi lần được đi với Thầy là chúng tôi lại vỡ ra bao điều. Hanh phúc biết bao khi chúng tôi luôn có 1 người Cha tâm lý, hiểu rất nhiều chuyện và đầy tình yêu thương – 1 người Thầy nghiêm khắc, mẫu mực và uyên bác. Tự hào hơn nữa khi Thầy bảo chúng tôi đều là cháu của Bà Chúa Sao Sa, được Thầy tin tưởng thừa nhận với mọi người: “Học trò của tôi toàn là người tốt”. Vui lắm nhưng chúng tôi vẫn cần tự nhủ với bản thân phải cố gắng không ngừng để xứng đáng với lời Thầy nói.View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
-
21 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới LinhTâm
haixuyentb (01-01-2016),Hoasentrang (01-01-2016),hoatran (02-01-2016),Lobbyvietnam (01-01-2016),manhcao277 (31-12-2015),Nganpham (01-01-2016),Nghệ Linh (01-01-2016),Ngoạn Hiền (06-01-2016),Phương Nam (31-12-2015),sol182 (20-01-2016),tam_thuc (31-12-2015),thanhphong (04-01-2016),THANHTINH (03-01-2016),theoThầy (01-01-2016),trungthanh (01-01-2016),TuMinh (01-01-2016),Vidieu (01-01-2016),youme (04-01-2016),Đức Tin (07-07-2025)