Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Chữa bệnh cho mẹ tôi
Threaded View
-
31-12-2015, 11:29 #1
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Feb 2013
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 164
- Cảm ơn!
- 5,977
- Thanked 4,966 Times in 163 Posts
Chữa bệnh cho mẹ tôi
Tuần trước, gia đình bên ngoại nhà tôi bốc mộ sang cát cho bà ngoại tôi. Vợ chồng tôi cũng về quê để tham gia việc này. Trước khi mọi người bốc mộ, tôi chắp tay tâm niệm xin Thầy giúp đỡ cho mọi chuyện được thuận lợi, rồi sau đó đi ra miếu Thần Linh xin Thần Linh khu vực giúp đỡ cho gia đình con được bốc mộ bà ngoại. Thời gian bốc mộ vào lúc sáng sớm và môi trường âm khí ngoài nghĩa địa rất nặng nên tôi biết tất cả mọi người ở lâu ngoài đó đều sẽ không tốt. Quá trình bốc mộ diễn ra xuôn xẻ theo đúng thời gian đã định.
Về đến nhà, khi tôi đang tất bật với việc chuẩn bị cỗ bàn thì cháu tôi ra gọi bảo mẹ tôi gọi vào phòng có việc. Vào đến phòng, thấy mẹ đang nằm trên giường mặt mày sa sẩm vì mệt không đi lại được do ở ngoài nghĩa địa quá lâu. Sau mấy lần tôi chữa cho, mẹ tôi biết phương pháp này hiệu quả. Tôi cũng đã copy bài tập TKKT vào điện thoại cho mẹ, nhắc mẹ tập nhiều lần nhưng có lẽ vì bảo thủ và duyên chưa đủ nên mẹ tôi vẫn thoái thác chưa tập.
Bắt đầu chữa bệnh, tôi tâm niệm xin mời HVLB xuất hiện. Mẹ tôi sức khỏe yếu và do ở ngoài nghĩa địa lâu nên bị nhiễm âm khí nhiều vào người nên tôi mời Hồ Lô Hút Độc đi vào đan điền, hai tay là hai ống thần Thanh Quang, một đầu nối vào Hồ Lô Hút Độc, một đầu là giác hút đi ra lòng hai bàn tay. Một bàn tay đặt lên đỉnh đầu huyệt bách hội, một bàn tay đặt vào khí hải, tâm niệm hút hết khí độc, khí xấu, âm khí đi ra khỏi cơ thể bệnh nhân. Quá trình hút độc, tôi thấy bàn tay mình tê buốt sau đó nhẹ dần rồi dừng lại. Tôi tâm niệm Hồ Lô Hút Độc bay lên ra theo bách hội, bay vào không gian vũ trụ xả hết khí độc.
Tiếp theo đó, tôi bắt đầu tập trung bấm huyệt dọc theo Bàng Quang Kinh ở trên lưng, phát thực công trong quá trình bấm huyệt. Quá trình chữa bệnh trong khoảng 15 phút. Sau khi tôi dừng lại, mẹ tôi uống thêm một cốc nước gừng cho ấm người thì lại đứng dậy làm việc như lúc bình thường chưa mệt.
Chữa bệnh xong, tôi chắp tay cảm tạ Thầy! Trong lòng tôi thấy nhẹ nhõm vì tôi tin rằng dần dần lòng tin và duyên của mẹ tôi sẽ đủ để luyện tập KCTL để bảo vệ sức khỏe của mình.View more the latest threads:
- KCTL chữa bệnh viên tai giữa cho bé
- KCTL chữa 2 mắt bị đục Thủy tinh thể
- Tác dụng của máy sấy tóc
- KCTL kết hợp Nhiệt trị chữa ho, lạnh chân đã...
- Bắt Quỷ cứu Người
- Phương pháp chữa bệnh NNTT và những điều...
- Chuyện hiếm muộn và “đón con” đầy gian nan...
- Chữa bệnh phụ khoa cho cháu dâu mang thai
- KCTL chữa sưng mé ngón cái bàn tay trái
- Bị đau tức ở phủ vị do ngộ độc thức ăn
"Còn phải học nhiều! " - "Tâm vô ngã hay ngã vô tâm"
-
28 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Đại Minh
Dungnph (31-12-2015),Hạnh An (31-12-2015),Hoasentrang (31-12-2015),hoatran (31-12-2015),hoatuyet (31-12-2015),LinhTâm (31-12-2015),longtadinh (31-12-2015),manhcao277 (31-12-2015),Nganpham (31-12-2015),Nghệ Linh (01-01-2016),NguyetQuangTu (31-12-2015),Phương Nam (31-12-2015),sau_rungsau (31-12-2015),tamminh (31-12-2015),Tâmminh (31-12-2015),thanhphong (04-01-2016),thànhtâm (31-12-2015),theoThầy (31-12-2015),ThienTruong (31-12-2015),Thutrang (31-12-2015),Trần Kim Cương (31-12-2015),TuMinh (01-01-2016),turaunt (31-12-2015),youme (04-01-2016)