Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Niềm tin của mẹ tôi
Threaded View
-
30-12-2015, 01:09 #1
Niềm tin của mẹ tôi
Khoảng gần 1 năm trước, có lần về quê, tôi nói chuyện với mẹ vợ tôi về KCTL và biếu mẹ một cái đài nhỏ để mẹ tập luyện, nâng cao sức khỏe. Khi đó mẹ tôi ngủ kém, mỗi đêm chỉ ngủ được không quá 2 tiếng. Thời gian đó cụ luyện tập khá đều đặn bài TKKT trước khi đi ngủ và tình trạng ngủ kém được cải thiện. Trong 1 đến 2 tuần luyện tập mẹ tôi đã ngủ ngon được 3 đến 4 tiếng. Một thời gian sau thì cụ tập không đều như trước. Vợ tôi có nói chuyện với mẹ thì được biết niềm tin của cụ chưa thực sự bền vững, cụ ngại tập và kêu đau lưng, tê chân,... Những lần về quê sau đó tôi cũng không nhắc đến chuyện luyện tập với mẹ nữa. Chỉ biết rằng đài thì cất một chỗ, cụ không tập nữa rồi.
Tuần vừa rồi tôi về quê nghỉ cả tuần. Một tối, trước khi đi ngủ, nghe thấy cụ kêu với chị vợ tôi: nhức một mảng phía trên trán, bên trái từ hôm đi HN về, chắc là do đi xe bị lạnh. Tôi nằm giường bên này nghe thấy liền sang bảo mẹ để con chữa cho. Khi đó tôi mời HVLB xuất hiện rồi chữa bệnh theo quy trình khai thông, thanh lọc rồi dùng HLHĐ, ống TTQ hút độc khí...Tôi ngồi chữa như vậy cho đến khi bàn tay tự động dời khỏi đầu mẹ thì dừng lại. Mẹ tôi nói cảm thấy hơi thở nặng dần, nặng dần rồi nhẹ đi, vùng đau nhẹ đi hơn rồi. Tối hôm sau, trước khi đi ngủ tôi lại chữa tiếp cho mẹ theo cách như vậy, mẹ tôi cũng kể lại cảm nhận giống như hôm trước nhưng có vẻ phấn chấn hơn: "hay nhỉ, biết thế này thì bảo chữa từ hôm trước xong". Tôi giải thích cho mẹ nghe rằng: mẹ đi xa, có thể đi qua nơi có khí xấu rồi bị nhiễm khí xấu vào vùng đầu nên gây đau như vậy, nếu mẹ tập được thì khí xấu đó được thanh lọc ngay. Mẹ nói: ừ ừ mày kiểm tra cái đài để mẹ tập lại, để lâu rồi không dùng không biết có sao không. Vợ tôi thì cười nói với mẹ: mẹ không chịu tập, chữa vậy mệt lắm đấy ạ. Mẹ cười cười: biết rồi. Tối hôm sau nữa tôi chữa cho mẹ như vậy một lần nữa thì khỏi hẳn
Sáng nay thấy mẹ tôi bỏ đài ra sạc pin. Vợ chồng tôi đi cũng yên tâm hơn, cảm giác vui thật vui, lại hy vọng mẹ sẽ tập luyện tốt. Niềm tin của mẹ tôi vào KCTL lại được bồi đắp thêm nữa. Đấy, năng lượng từ gia đình lớn vẫn chảy về gia đình nhỏ như vậy, niềm tin, hy vọng vẫn nhen lên hàng ngày như thế. Nhờ ơn Thầy và gia đình lớn KCTL!View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
Sức mạnh của người tu luyện là lòng tin và sự kiên trì
-
43 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới HoangSyHiep
Diệu Hồng (30-12-2015),haixuyentb (01-01-2016),Hạnh An (30-12-2015),Hoasentrang (30-12-2015),HoaThai (30-12-2015),hoatran (30-12-2015),hoatuyet (31-12-2015),honglien (30-12-2015),Hương Nhu (30-12-2015),Liên Như (30-12-2015),LinhTâm (31-12-2015),manhcao277 (30-12-2015),Mộc Lan (31-12-2015),newebook (30-12-2015),Nganpham (30-12-2015),nganuoc (30-12-2015),Nghệ Linh (30-12-2015),nguyendinhtuan (30-12-2015),Nhài Ta (31-12-2015),PhongThuyGia (30-12-2015),Phương Nam (30-12-2015),Tamhuongthien (30-12-2015),tamminh (31-12-2015),tam_thuc (30-12-2015),Thanh Quang (30-12-2015),thanhphong (30-12-2015),theoThầy (30-12-2015),Thutrang (30-12-2015),tiendung23680 (31-12-2015),Tieutrucxinh (30-12-2015),trungthanh (30-12-2015),tuluyenthantam (30-12-2015),TuMinh (30-12-2015),turaunt (30-12-2015),Vidieu (30-12-2015),youme (30-12-2015),Đại Minh (31-12-2015),ĐINHQUANG HIỆP (30-12-2015)