Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    200
    Cảm ơn!
    6,806
    Thanked 4,693 Times in 194 Posts

    Mặc định Chữa bệnh tiêu chảy cho bé

    Vừa qua bé nhà ĐQH bị tiêu chảy mất 4 hôm hai hôm đầu bé còn bị nhẹ chỉ đi 1 đến 2 lần. Khi bé bị tiêu chảy thì mẹ cháu có cho bé uống 2 ống men tiêu hóa dạng lỏng/ngày tuy nhiên giường như không có sự thuyên giảm đến ngày thứ 3 thì thấy cháu càng bị nặng hơn mỗi ngày đi 4 lần về chiều và tối. Đến ngày thứ 3 hôm đó ĐQH đi làm về thấy bé kêu đau bụng, ĐQH đã đặt tay vào vùng bụng chữa cho bé thì khoảng nửa tiếng sau cu cậu cho ra một bãi to, sau đó cu cậu đã tươi tỉnh nô nghịch. Đến ngày thứ 4 cháu vẫn bị chiều cháu đi ngoài 3 lần, đến tối ĐQH về đến nhà cháu đi ngoài thêm một lần nữa. Để chữa bệnh được hiệu quả ĐQH phải chờ cho bé ngủ sẽ tiến hành chữa cho bé, ngờ đâu mình lại ngủ lúc nào không biết, may mà nửa đêm tỉnh dậy lúc đó khoảng 2 giờ đêm ĐQH tỉnh dậy tiến hành chữa ngay cho bé chứ để lâu sẽ nguy hiểm. ĐQH tâm niệm chữa bệnh cho bé như sau:
    - Con xin Thầy, xin bề trên giúp con chữa bệnh cho bé
    - Linh Dược TTTK thuốc xuất hiện khí thuốc đi vào phủ vị đi vào hệ thống tiêu hóa thanh khí đẩy hết hư độc khí bệnh khí thông xả ra ngoài cơ thể. Đồng thời tạo ra tiết dịch vị vừa đủ, tạo ra men tiêu hóa vừa đủ giúp cho quá trình tiêu hóa được thuận lợi.
    - LCĐCS xuất hiện đi vào phủ vị đi vào hệ thống tiêu hóa tiêu diệt hết vi rút, vi khuẩn gây nên bệnh tiêu chảy.
    - Sau đó ĐQH có cảm giác bé bị độc nặng, vì vậy ĐQH đã sử dụng HTĐP để hút toàn bộ khí độc khí xấu năng lượng xấu ở hệ thống tiêu hóa của bé thoát hết ra ngoài cơ thể.
    - Sau đó ĐQH xin bề trên cho con thuốc TTĐBLĐ giúp cho bé hồi phục sinh lực.
    - Cuối cùng ĐQH tâm niệm một chương trình tự động chữa bênh được thực hiện.
    - Kết thúc chữa ĐQH không quên cảm ơn Thầy, cảm ơn bề trên đã giúp con chữ bệnh cho bé.
    Hôm sau bé nhà ĐQH đã hết hẳn không bị đi tiêu chảy nữa. Tuy nhiên ĐQH vẫn nhận thấy trên cơ thể của bé vẫn còn khí xấu. ĐQH cũng lại chờ cho bé ngủ sẽ lại tiếp tục chữa cho bé và rồi cũng thế ĐQH cũng ngủ luôn may đến đêm 2 giờ sáng tỉnh dậy ngồi chữa tiếp cho bé, trong lúc chữa bệnh cho bé thì ĐQH cảm giác trên đỉnh đầu của ĐQH rất khó chịu. Chính vì vậy phải tập trung dồn hết tâm và lực tâm niệm chữa bệnh cho bé cho đến lúc không còn có cảm giác khó chịu nữa mới dừng lại. Kết quả sang ngày hôm sau ĐQH không còn nhận thấy có khí xấu trên cơ thể của bé, đồng thời bé đã hết hẳn tiêu chảy.

  2. 37 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới ĐINHQUANG HIỆP

    Anh Tuấn (29-12-2015),haixuyentb (29-12-2015),hoasen (29-12-2015),hoatran (29-12-2015),hoatuyet (29-12-2015),honglien (29-12-2015),huangbruce (30-12-2015),Hương Nhu (29-12-2015),july (29-12-2015),lê chí công (29-12-2015),Liên Như (29-12-2015),LinhTâm (02-01-2016),manhcao277 (29-12-2015),Nganpham (29-12-2015),nganuoc (30-12-2015),Nghệ Linh (29-12-2015),Ngoạn Hiền (29-12-2015),Nhài Ta (29-12-2015),phan thanh mai (30-12-2017),phongha (29-12-2015),PhongThuyGia (29-12-2015),Phương Nam (29-12-2015),tamminh (29-12-2015),tam_thuc (29-12-2015),thanhphong (29-12-2015),THANHTINH (30-12-2015),thànhtâm (31-12-2015),Thien Nghia (21-10-2017),Thutrang (29-12-2015),trungthanh (29-12-2015),Vidieu (29-12-2015),youme (29-12-2015)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •