Kết quả 1 đến 1 của 1

Chủ đề: Hành đạo

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Đang ở
    Phú Thượng - Tây Hồ - Hà Nội
    Bài viết
    97
    Cảm ơn!
    2,815
    Thanked 2,508 Times in 94 Posts

    Mặc định Hành đạo

    Đã lâu rồi tôi không được theo Thầy làm việc và thực sự cho đến hôm nay tôi mới thấm thía thế nào là nỗi vất vả, sự hy sinh của Thầy cho hạnh phúc của mọi người, mọi nhà. Tôi có cảm giác Thầy bước chân đến đâu là con người và vạn vận muôn loài lại được hưởng an bình, hạnh phúc đến đó.
    Nơi chúng tôi đến là một vùng đất không xa trung tâm Hà Nội, cách Chùa Hương chừng 15 phút chạy ô tô. Khí ở đây đã được Thầy xác định ngay từ trước khi đến làm việc: "tử khí đang bủa vây khu vực này", nếu không giải quyết ngay sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy khó lường cho mọi người. Nhà đầu tiên chúng tôi đến là nhà bác của LCC, nhà vừa xảy ra vụ tai nạn của cậu con trai trong khi lao động nhưng nguyên nhân sâu xa là sự tác động của loại khí cực xấu này vào con người. Thầy nói: nếu không giải quyết sớm, sẽ còn nhiều người chết vì tử khí ở đây quá dày đặc!
    Thầy giải thích với chúng tôi, tử khí là một loại khí của người mới chết, gần giống như vong nhưng không phải là vong, cũng không phải âm khí. Do ở khu làng này có một mạch khí xấu bị vỡ, khí này đã tụ lại đây khá lâu nên nó kéo tử khí ở các vùng xung quanh tụ về. Tử khí tích tụ quá lâu ngày nên nay đã trở nên dày đặc!

    Ngay từ khi bước chân vào khu làng, tôi đã có cảm giác chống chếnh khó tả, TT thì đã thấy “rét run lên” rồi, còn anh HĐ thì “buốt hết bàn chân”, đúng là tác động của loại khí xấu đặc biệt này khiến chúng tôi “liêu xiêu” nhưng tin tưởng có sự che chở của Thầy, chúng tôi bắt đầu công việc phụ giúp Thầy không chút e dè sợ hãi.
    Trước khi bắt tay vào việc, Thầy gọi một trận khí mà tôi chưa bao giờ được biết, trận khí mạnh tới mức tôi chỉ cảm nhận thấy dòng xoáy như cuốn trôi toàn bộ không gian vào trong nó và ở giữa trận là tâm xoáy, nó hút hết toàn bộ khí xấu, khí độc vào đó và đưa vào miệng túi “càn khôn”. Sau đó Thầy mới kể lại cho chúng tôi, trận khí phát động cũng là lúc “bọn” tử khí tháo chạy, những luồng ánh sáng từ trận khí phát ra, cắt lát chúng ra như “thái su hào”. Sau khi giải tỏa được toàn bộ tử khí trên cả khu vực, Thầy gọi Ngũ Linh Trận Pháp, Ngũ Linh Thần nhận lệnh Thầy làm lại toàn bộ mạch đất, trong phút chốc tôi có cảm giác cả một vùng đất chết chóc đang sống lại, cây cối như đang cựa mình đâm chồi nảy lộc, chim chóc hót líu lo, một cảm giác thật thanh bình…
    Công việc làm bàn thờ, bốc bát hương được tiến hành theo đúng trình tự sau đó, nhưng tôi lại bắt đầu có cảm giác hơi mệt, sau bữa cơm trưa với gia đình, tôi lên xe nằm xả khí nhưng cũng không ổn, có gì đó đang ngấm dần vào cơ thể, có lẽ tôi bị nhiễm tử khí rồi! Bình thường có thể nói tôi cũng tự tin với năng lượng của mình nhưng hôm nay tôi thực sự bối rối không biết phải xử lý như thế nào, có lẽ phải tìm cách đẩy nó ra từ từ không làm một lúc được!



    Buổi tối, chúng tôi lên chùa Thiên Trù làm lễ dâng hương và tập luyện, sau khi làm lễ, em TT nói với tôi: không hiểu sao ở đây em thấy sợ quá (trong lúc nhà chùa đang làm lễ chúng sinh). Tôi nghĩ thầm: hay là ở đây có vong, vì TT rất nhạy cảm với loại năng lượng này và cô nhất định trở về mà không tập luyện cùng chúng tôi. Sau khi trở về, nghe Thầy kể tôi mới biết TT cũng bị nhiễm tử khí và nó tác động lên hệ thần kinh làm cộng hưởng với việc tiếp xúc với vong trên chùa làm cô hoảng sợ đến như vậy.
    Hôm sau, khi trở về nhà tôi mới thực sự “ngấm đòn”, đã lâu rồi tôi không phải để mọi người lo lắng đến như vậy, sau bữa tối tôi thấy khó chịu trong người và dần dần thấy xây xẩm mặt mày, tôi lịm dần và chỉ kịp kêu “Thầy ơi, cứu con!” rồi không biết gì nữa. Chừng một lát sau, tôi tỉnh dậy và thấy mọi người đang đánh gió giải cảm và gọi xe cấp cứu cho tôi, tôi bắt đầu thấy tỉnh táo dần nên bảo mọi người không phải đưa tôi đi viện, nhưng cũng phải đến mấy hôm sau tôi mới lấy lại thăng bằng. Sau lần này, không chỉ có tôi, anh HĐ cũng bị thương, vết thương do vũng bùn tử khí đem lại làm cho anh cứ về đêm lại nhức buốt gan bàn chân và cả TT nữa, cô cũng mệt mỏi không kém dù đã được Thầy cho mặc chiếc áo đặc biệt nhưng cũng không thể tránh hết được việc nhiễm tử khí dù chỉ 1 chút cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe…
    Thế mới hiểu được rằng những người dân lao động hiền lành chất phác ở đây đã phải khổ sở vật lộn với tử khí trong vùng này mệt mỏi đến nhường nào. Thế mới hiểu được vì sao Thầy lại nói: "Nếu không làm kịp thời thì làng này sẽ có nhiều người phải chết!"

    Có đi làm việc với Thầy, có tự mình trải nghiệm mới thấy hết được những hiểm nguy, những gian truân vất vả mà Thầy và cả anh chị em đồng môn luôn phải đối mặt nhưng đổi lại, Thầy tôi chắc là rất vui vì đã đem đến sự yên bình, trong sạch của môi trường sống cũng như an toàn tính mạng cho nhiều người dân nơi mình đến. Tôi tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng tu luyện tốt để có thể cùng anh chị em góp chút sức lực nhỏ bé giúp Thầy hành đạo. Bên tai tôi như còn văng vẳng những vần thơ của Thầy sau khi giải quyết tử khí cho cả vùng đất:

    "Đời tu luyện từ khi tôi đã hiểu
    Dấn thân vô là phải chịu độc tà
    Là buốt tận xương và gai khắp toàn da
    Là thân sống - Vì mọi người phải sống"


    Ghi chú: Anh bạn trọc đầu trong ảnh chính là người bệnh bị ngã vỡ đầu mà Thầy đã đến Viện 103 để chữa một lần là khỏi đấy bà con ạ.
    /
    Lần sửa cuối bởi NhuMai, ngày 27-12-2015 lúc 20:11.
    Cứ tin như thế, tin như thế
    Chắc chắn cao xanh thấu mọi điều...

  2. 42 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới xuangiang14

    Anh Tuấn (27-12-2015),Diệu Hồng (27-12-2015),Hạnh An (28-12-2015),hoatran (27-12-2015),hoatuyet (28-12-2015),hocdao (29-12-2015),Hương Nhu (28-12-2015),lê chí công (29-12-2015),Lobbyvietnam (27-12-2015),manhcao277 (27-12-2015),manhtuongngo (27-12-2015),Minh Toàn (11-11-2016),Nganpham (27-12-2015),nganuoc (30-12-2015),Ngô Minh Thành (28-12-2015),Nghệ Linh (29-12-2015),Ngoạn Hiền (28-12-2015),NguyetQuangTu (27-12-2015),NHẤT TÂM (28-12-2015),phongha (28-12-2015),PhongThuyGia (28-12-2015),Phương Nam (28-12-2015),Tamhuongthien (30-12-2015),tamminh (28-12-2015),tam_thuc (27-12-2015),Thanhduong (28-12-2015),thanhphong (28-12-2015),thanhvinh (28-12-2015),thànhtâm (06-01-2016),theoThầy (28-12-2015),Thiền sư KM (28-12-2015),Thutrang (28-12-2015),trungthanh (27-12-2015),tuluyenthantam (26-04-2016),TuMinh (27-12-2015),turaunt (28-12-2015),Vidieu (27-12-2015),youme (28-12-2015),Đại Minh (04-01-2016)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •