Kết quả 1 đến 2 của 2

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2014
    Đang ở
    Hà nội
    Bài viết
    143
    Cảm ơn!
    7,727
    Thanked 2,936 Times in 144 Posts

    Mặc định Thầy về làm bàn thờ cho gia đình tôi P1.

    Con xin kể lại câu chuyện để Thầy và mọi người cùng nghe :

    Câu chuyện như sau cách đây vào khoảng 4 tháng trước anh Saurungsau có nhờ tôi mang mật ong gửi biếu Thầy. Tôi đến chỉ có mình Thầy ở nhà, không may cho tôi do đi đường không bảo quản cẩn thận nên mật ong bị trào hết ra ngoài miệng can , đang loay hoay chưa biết sử lý thế nào thì Thầy từ trong phòng đi ra tôi càng sợ hơn ,nghĩ trắc kiểu này Thầy sẽ kỷ luật mình rồi ,như hiểu được suy nghĩ của tôi Thầy đã ân cần dạy bảo : muốn để mật ong đóng vào can không bị sùi bọt ra ngoài cách tốt nhất là châm thủng một lỗ nhỏ trên miệng can.
    Tôi còn chưa biết kiếm đâu ra kim thì Thầy đã nói luôn việc này cứ để Thầy làm. Nhìn đồng hồ lúc đó đã hơn 11h mà không thấy có ai về tôi đã xin phép ở lại ăn cơm trưa cùng Thầy. Trong bữa cơm hôm đó tôi nghĩ Thầy sẽ hỏi tôi về luyện tập , nhưng không Thầy lại chỉ hỏi tôi về cuộc sống, về công việc và tiền lương có đủ sống không…
    Thầy tôi là vậy: tuy Thầy không nói ra nhưng tôi biết Thầy không chỉ quan tâm đến luyện tập mà Thầy còn quan tâm đến cuộc sống của từng học trò .
    Vì chỉ có hai Thầy Trò nên cuộc nói chuyện khá là cởi mở.
    Tôi có kể lại với Thầy lý do vì sao tôi biết đến Thầy biết đến KCTL…
    Trong câu chuyện tôi cũng có nói với Thầy về nguyện vọng của gia đình tôi là muốn tìm lại mồ mả ông bà tổ tiên về để xây cất và thờ phụng.
    Cách đây khoảng 4 năm về trước gia đình có giao cho tôi trọng trách là phải tìm được” Thầy” về để tìm mộ cho gia đình ,đúng vào thời gian đó thì phong trào tìm mộ lại đang nở rộ. Nhưng vì đây là việc vô cùng hệ trong nên tôi phân vân không biết tin tưởng ai…
    Tôi có kể với Thầy là khi đó nghe nói có một nhà ngoại cảm NVN ở trong Nam rất giỏi về tìm mộ lại rất có uy tín sống thanh liêm nên cũng có ý định tìm cách để được gặp nhưng cũng thời gian đó đã bế quan không tiếp khách nữa. Khi tôi kể đến đây Thầy có nói luôn : Thầy có một học trò giỏi nhìn được tên là Đ có kể lại rằng đã bị bắt mất vía ,Thầy cho kiểm tra thì được biết chính là do nhà ngoại cảm NVN bắt.Thầy có gọi vía NVN ra để hỏi thì được biết vì hiện nay âm binh quản lý rất chặt lên không rễ kiếm được. cho nên ông ta đã bắt vía người trần tục để cho đi làm việc này vì chỉ có giỏi mới làm được việc. Chính vì ông ấy làm việc thiện giúp dân lại không lấy tiền nên Thầy đã không phạt mà còn nói với thư ký của Thầy là cử cho 8 người về để giúp ông ấy tìm mộ.
    Tôi còn hỏi thêm Thầy về mảnh đất nhà tôi đang ở : con không hiểu sao cứ về nhà chơi một hai ngày thì được chứ ở lâu là rất khó chịu …Thầy có hỏi tôi là thế sao gia đình không làm bàn thờ ? Tôi cũng phải nói thật với Thầy rằng vì gia đình con là trưởng họ mà bố con lại chưa tin lắm mà nếu Thầy về mà tiếp đón không chu đáo thì cũng không được…
    Con cũng rất muốn nhưng chưa biết làm sao để mọi người trong gia đình có thể hiểu, Thầy có hỏi tôi : Thế sao không làm nhà bác con trước đi ? Mọi việc đúng như dự đinh Thầy đã về làm bàn thờ cho gia đình bác tôi trước rồi mới đến gia đình tôi .
    Không chỉ là làm bàn thờ cho nhà tôi mà Thầy còn giúp cho cả vùng đất và dòng họ nhà tôi thoát được kiếp nạn …

    (Còn nữa P2…)
    Làm việc thiện cứu đời
    Giữ lòng mình trong sạch

  2. 36 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới lê chí công

    hiepqf3 (03-05-2021),Hoasentrang (28-12-2015),hoatran (27-12-2015),hoatuyet (28-12-2015),hocdao (29-12-2015),hongvulien (28-12-2015),huongtamlinh (04-05-2021),Hương Nhu (28-12-2015),LinhTâm (29-12-2015),Lobbyvietnam (27-12-2015),longtadinh (27-12-2015),manhcao277 (27-12-2015),Nganpham (27-12-2015),nganuoc (30-12-2015),Ngô Minh Thành (28-12-2015),Nghệ Linh (29-12-2015),Ngoạn Hiền (29-12-2015),PhongThuyGia (28-12-2015),phuonganhhp (05-05-2021),Phương Nam (28-12-2015),tamminh (28-12-2015),tam_thuc (27-12-2015),Thanhduong (28-12-2015),thanhphong (28-12-2015),THANHTINH (05-05-2021),thanhvinh (28-12-2015),theoThầy (17-05-2021),Thutrang (28-12-2015),tiendung23680 (30-12-2015),tinhtamtuluyen (27-12-2015),trungthanh (27-12-2015),TuMinh (27-12-2015),turaunt (28-12-2015),Vidieu (27-12-2015),youme (28-12-2015)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Mar 2014
    Đang ở
    Hà nội
    Bài viết
    143
    Cảm ơn!
    7,727
    Thanked 2,936 Times in 144 Posts

    Mặc định

    P3
    Thầy làm bàn thờ cho gia đình nhỏ của tôi :
    Mong ước đã chọn vẹn!
    Hôm nay sau đúng nửa tháng gia đình nhỏ của chúng tôi được Thầy giúp làm bàn thờ , cảm xúc trong tôi vẫn cứ lâng lâng không tin đó là sự thật, chiều tối chủ nhật Thầy thông báo chiều mai Thầy làm bàn thờ cho…
    Ngay sau 1 ngày Thầy làm bàn thờ cho văn phòng công ty bên tôi mà ở đó có nhiều câu chuyện kỳ bí .Trước đó Thầy kiểm tra phát hiện ra một con rồng mắc bẫy đã bị chết. Chỗ con rồng chết lại ngay đằng sau khu vực kho mà công ty thuê nên khí đất ở đó rất rất xấu!!!
    Nguyên nhân đằng sau đó là cả một thế lực ... điều hành , xin phép kể lại vào dịp khác.
    Lại nói về việc mua nhà ; Lý do đầu tiên là do công việc của vợ phải đi làm quá xa trung bình một ngày cả đi và về gần 60 km, ngày nắng đã vậy còn ngày mưa , dăm bữa nửa tháng thì có thể không sao nhưng cả năm thì là một vấn đề…biết là vậy nhưng mà tài chính chỉ có rất ít.Mua nhà là cả một vấn đề tìm được nhà ưng ý thì tài chính không đủ, nhà mà vừa tầm thì đi lại khá xa… cuối cùng chúng tôi đã mua được ngôi nhà nhỏ của riêng mình , biết rằng về sau sẽ còn rất nhiều khó khăn.
    Chiều tối hôm đó sau khi đi dâng hương Quốc Tổ- Quốc Mẫu về .
    Thầy có cho chúng tôi được phép liên hoan , cũng khá lâu rồi học trò chúng tôi không có nhiều dịp được ngồi bên nhau cũng chỉ vì dịch bệnh Covid… Trong khi cả thế giới lại đang oằn mình cho đợt bùng phát mới này. Cũng rất may mắn là Việt Nam chúng ta đang kiểm soát rất tốt.
    Sau bữa ăn tôi có xin phép ý kiến được nhờ Thầy xem giúp ngày lập bàn thờ cho ngôi nhà mới của vợ chồng chúng tôi. Tôi còn nhớ vào dịp sinh nhật năm 2016.
    “Thầy chúc mừng Sinh Nhật Chí Công!

    An cư lạc nghiệp cuộc đời thong dong.”

    Lời chúc của Thầy hàng ngày vẫn văng vẳng bên tai ,mỗi khi xem tôi lại thấy cay cay nơi khóe mắt
    Rồi việc gì đến sẽ đến; mà thời gian vẻn vẹn trong chưa đầy 1 ngày để mua sắm phải làm sao đây?
    Mà trước đó chúng tôi chưa kịp chuẩn bị bất cứ một thứ gì , vì biết Thầy bận nhiều công việc như vậy nên khi về nhà mới thì cũng nhờ Thầy thôi chứ chưa biết khi nào Thầy có thể giúp được. Nhận nhà từ đầu năm nhưng vì chưa sang tên được sổ đỏ nên chưa lắp được điện nước và một phần bé nhà tôi đang học dưới trường công ở bên ngoại, muốn chuyển lên trên này thì cũng phải đầy đủ giấy tờ .
    Vì thời gian gấp quá nên tôi cũng không giám báo cho ai cả vì nó lại là ngày T2 đầu tuần nữa. Ngày tối hôm đó tôi lên kế hoạch đi mua bàn thờ ,tôi gọi cho anh QD nhờ anh đi xem giúp chúng tôi chạy qua khu Đại Mỗ lúc đó cũng gần 9h thường thì các cửa hàng giờ này đã đóng của hết, 2 anh em vừa đi vừa chỉ hi vọng xem may ra có cửa hàng nào còn mở hay không, may sao còn duy nhất 1 của hàng còn mở cửa, sau một hồi chọn rồi cũng tìm được một cái tủ thờ khá ưng ý giá cả cũng phù hợp.
    Tối hôm đó gần như tôi không ngủ được và cả ngày hôm sau từ sáng đến chiều cũng gần như không ăn bất cái gì mà cũng không thấy đói có thể là vì vui quá nên quên cả đói. Cũng may là gần trưa có chị N.U xuống giúp chứ một mình tôi chắc rằng sẽ không thể làm nổi.
    Chị giúp cắm hoa, mua hoa quả, mua đồ mã…
    Chị nói ; đồ mã ở đây rất đẹp và giá lại phải chăng , rồi mọi việc cũng đã hoàn tất .
    Khoảng 5h chiều thì em ĐM đưa Thầy và chị HV đến, phòng thờ nhà tôi để trên T3 , không kịp nghỉ ngơi Thầy đã lên làm việc ngay. Tôi chỉ nghe được bập bõm là khi Thầy chấn đất phát hiện có luồng khí xấu xoáy từ dưới lên , khi kiểm tra thì được biết khu đất này bị trũng , sau đó Thầy cho nâng khu đất nhà tôi lên cao.
    Thầy có nói vui rằng ; Trông nhà con như nhà địa chủ ý, các nhà xung quanh thì lụp xụp.
    Cảm nhận của tôi thì cũng không được tốt cho lắm, tôi sợ nhất là mua phải nhà vào khu vực đất quá xấu thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình và mọi người trong gia đình, mà để giải quyết thì Thầy sẽ phải rất vất vả mà trong khi đó Thầy còn phải sử lý nhiều việc quan trọng hơn. Thầy làm xong tôi mới cảm thấy thở phào nhẹ nhõm
    Thầy luôn mong muốn chúng tôi có cuộc sống ổn định
    Con mua được nhà , có khi Thầy còn vui hơn con’’.
    Đối với học trò Thầy không chỉ là một người Thầy mà Thầy còn như một người cha hàng ngày mong ngóng các con mình khôn lớn trưởng thành.

    Xin thay mặt toàn thể gia đình; Con xin cảm ơn Thầy Huệ Tâm , cảm ơn các vị bề trên vẫn luôn độ trì dạy bảo giúp đỡ chúng con.
    Em xin cảm ơn chị HV , chị N.U và em ĐM đã trược tiếp đến giúp gia đình chúng em. Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh chị em đồng môn cùng toàn thể đại gia đình KCTL đã luôn quan tâm , động viên, giúp đỡ vợ chồng chúng em trong thời gian vừa qua.

    /
    Lần sửa cuối bởi lê chí công, ngày 16-05-2021 lúc 15:58. Lý do: chính tả
    Làm việc thiện cứu đời
    Giữ lòng mình trong sạch

  4. 13 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới lê chí công

    hiepqf3 (03-05-2021),HoangSyHiep (03-05-2021),huongtamlinh (04-05-2021),kiencuong304 (17-05-2021),Lobbyvietnam (06-05-2021),phuonganhhp (05-05-2021),THANHTINH (05-05-2021),theoThầy (17-05-2021),tuluyenthantam (09-05-2021),TuMinh (04-05-2021),Vidieu (04-05-2021),youme (04-05-2021),ĐINHQUANG HIỆP (03-05-2021)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •