Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Đang ở
    Đắc sở hoài đức hà nội
    Bài viết
    12
    Cảm ơn!
    688
    Thanked 370 Times in 12 Posts

    Mặc định KCTL chữa ca bệnh cấp cứu

    Kính thưa thầy NQT,
    Thưa các anh chị em và mọi người trong diễn đàn,

    Cũng như mọi ngày, vào 11 giờ đêm ngày 10/12/2015 tôi tập bài TKKT lúc đầu không có vấn đề gì nhưng không hiểu sao đến đoạn hết lời dẫn của Thầy, tôi thấy rất khó chịu ở vùng ngực và mức độ ngày càng tăng, đến nỗi mà tôi muốn đấm mạnh vào ngực mình, nhưng tôi vẫn cố chịu đựng vì ý thức được rằng mình đang thiền, đến hết bài thì cảm giác cũng hết theo.
    Tối hôm đó tôi ngủ rất ngon lành, nhưng đến hôm sau tôi biết được tin là cháu tôi bị tai nạn đã 4 ngày và trong tình trạng rất nguy hiểm, lúc đó tôi nghĩ ngay đến KCTL, nghĩ ngay đến việc nhờ sự giúp đỡ của Thầy NQT và các anh chị, nên tôi có gọi ngay cho một số anh chị trong lớp và xin nhờ Thầy giúp cháu tôi.
    Sáng hôm sau, tôi vào bệnh viện thăm cháu, đi cùng với tôi có anh Trần Nam và chị Dung. Tình trạng của cháu tôi khá nặng, bị chấn thương nặng vùng đầu, vỡ hộp sọ, bất tỉnh, chân bị vỡ xương ở vùng mắt cá chân.
    Anh Trần Nam và chị Dung bảo tôi mời thầy về giúp, ngay sau khi nhắn tin một lúc anh chị thấy Thầy về và chữa cho cháu tôi.
    Tôi biết rằng được Thầy trực tiếp chữa là điều rất may mắn cho cháu tôi, vì những ca nặng như thế này chỉ có Thầy mới giải quyết tốt nhất được.
    Tôi có dặn mẹ cháu là hàng ngày mở cho cháu nghe bài TKKT và Hộ Não sẽ giúp cháu nhanh bình phục.
    Có điều lạ là sau khi chúng tôi ra về thì sắc da của cháu thay đổi hẳn trở lên hồng hào hơn, chân tay sờ vào thấy mềm mại hẳn lên so với 30 phút trước, đây là điều mà chính mẹ cháu nói với tôi vào lần sau tôi vào thăm cháu.
    Có một điều lạ nữa là, hai hôm sau cháu bắt đầu tỉnh và có thể mấp máy môi.
    Sau đó 1-2 hôm, Các bác sỹ trong bệnh viện có nói với mẹ cháu rằng, đến giờ này chúng tôi không khẳng định 100%, nhưng gần như chắc chắn rằng nhà mình không mất người.
    Mẹ cháu có kể lại với tôi rằng: Mấy ngày qua chị khóc suốt, nhìn cháu nằm như vậy không biết thế nào, hai vợ chồng cứ ở trên này với cháu suốt chẳng buồn lo chuyện đồng bãi nữa.
    Từ khi chú và hai anh chị bạn chú vào thăm thì chị mới yên tâm hơn vì sắc da của cháu thay đổi, tay cháu mềm hẳn trước đấy thì cứng kiểu giống như phù. Giờ cháu tỉnh lại rồi chị mới hết lo, giờ thì lại lo về tiền.
    Cũng nhờ Giời nhờ Phật, may cho cháu nhà chị được gặp Thầy và các cô chú giúp, chị cũng mong cháu nhà chị sau này được như các cô chú đi giúp đỡ người khác, được thế thì chị mừng lắm. Sau khi cháu khỏe, chị và cháu nhất định sẽ đến cảm ơn Thầy và các cô chú đã giúp.

    Những ngày sau đó, tình trạng của cháu tốt hơn từng ngày,
    Đến bây giờ, tình trạng của cháu rất tốt: da dẻ cháu nhìn rất sáng, hồng hào, các vết khâu ở đầu đã cắt chỉ, chân đã mổ và ghép lại xương tình hình đang tiến triển tốt. Mấy ngày hôm nay cháu ngủ nhiều, đỡ nói mê hơn và đỡ quậy chân tay hơn.
    Tôi vẫn thường xuyên vào thăm cháu, mỗi lần vào tôi lại tâm niệm xin Thầy, xin các vị bề trên, xin các thầy thuốc trong không gian chữa bệnh cho cháu. Tôi cũng tập cách chữa bệnh, tập truyền năng lượng để hỗ trợ bệnh nhân nhanh bình phục.
    Con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn các anh chị trong gia đình KCTL đã giúp đỡ cháu.
    Qua những lần được đi cùng với Thầy, với lớp, được tận mắt chứng kiến. Con thấy rằng KCTL không những là khoa học, là chữa bệnh, là tình người mà con thấy rằng tất cả những gì cao đẹp đều ở trong đó.
    Lần sửa cuối bởi tinhtamtuluyen, ngày 30-12-2015 lúc 09:06. Lý do: chỉnh nội dung

  2. 43 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tinhtamtuluyen

    dangthanhha (26-12-2015),DIỆU TÂM (26-12-2015),Dungnph (25-12-2015),haixuyentb (26-12-2015),Hoasentrang (25-12-2015),HoaThai (27-12-2015),hoatran (25-12-2015),hoatuyet (28-12-2015),hongvulien (25-12-2015),huangbruce (25-12-2015),Hương Nhu (26-12-2015),Lê Minh (26-12-2015),Liên Như (26-12-2015),Lobbyvietnam (28-12-2015),manhcao277 (25-12-2015),manhtuongngo (27-12-2015),newebook (25-12-2015),Nganpham (25-12-2015),nganuoc (30-12-2015),Ngô Minh Thành (28-12-2015),Nghệ Linh (26-12-2015),Ngoạn Hiền (28-12-2015),Nhài Ta (27-12-2015),Phương Nam (28-12-2015),Tamhuongthien (28-02-2017),tamminh (28-12-2015),tam_thuc (25-12-2015),thanhphong (28-12-2015),THANHTINH (26-12-2015),theoThầy (25-12-2015),Thiền sư KM (27-12-2015),Thutrang (25-12-2015),Trần Kim Cương (25-12-2015),trungthanh (27-12-2015),tuluyenthantam (25-12-2015),TuMinh (26-12-2015),turaunt (26-12-2015),Vidieu (27-12-2015),youme (25-12-2015),ĐINHQUANG HIỆP (26-12-2015)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •