Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    huongvdl Guest

    Mặc định Thu Nhận Từ Một Chuyến Đi

    .
    Đền Bà Chúa Sao Sa là một điểm đến thân thuộc của tập thể Khí công tâm linh. Vì vậy, nhận lời mời của bác trông coi Đền, Thầy Nguyệt Quang Tử đã đưa chúng tôi đến Lễ Bà nhân ngày giỗ 8/12 âm lịch và cũng là ngày Đền Bà Chúa đón nhận bằng Di tích lịch sử của Nhà nước.
    Không khí thành kính, trang nghiêm cùng với niềm vui của những người đến tham dự ngày lễ quan trọng này biểu hiện bằng cờ hoa, biểu ngữ với nhiều sắc màu rực rỡ đã làm ấm áp thêm không khí ngày đông lạnh giá.





    Thầy Nguyệt Quang Tử dẫn đầu đoàn chúng tôi thắp hương, dâng Lễ tại Ban thờ Bà Chúa cũng là Người mẹ đã xuống trần và sinh ra Thầy trong kiếp sống này. Gặp Thầy cùng học trò Bà đã nói: ‘’Ta đây! Con trai thân yêu của ta. Dần dần người ta cũng hiểu ra! Có được điều ấy một phần nhờ sự đóng góp của con …Được như thế này là ta thấy vui rôi!’’. Tôi thấy cảm động trước tình mẫu tử thiêng liêng và được thêm trải nghiệm thêm về một điều quí giá: “ Cho dù chúng ta có trưởng thành đến đâu thì vẫn nhận được tình yêu thương vô bờ của Mẹ!”.
    Như thường lệ, sau buổi Lễ chúng tôi được học hỏi nhiều điều qua các câu chuyện Thầy kể. Hôm nay, ngoài chúng tôi ra, còn có các khách dự lễ cũng như những người trong vai trò chủ Đền lắng nghe Thầy nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, Thầy nhận ra một bác là người trông coi Đền Cả, nơi Thầy đến làm việc từ đã lâu.



    Tôi thấy bất ngờ vì Thầy đi rất nhiều, gặp gỡ không ít, vậy mà Thầy vẫn nhớ bác, một người coi đền bình dị. Bất ngờ hơn, khi chúng tôi biết bác có một cô em là người giúp việc bên cạnh Bà Chúa trong không gian và ở cuộc đời trần tục này cô đang là trưởng phòng giáo dục của một huyện và hôm nay cô đã đến Lễ Bà. Nhờ Thầy mà hai chị em bác đã có một hiểu biết vô cùng quí giá về bản thân mình. Tôi tin là bác rất vui và tự hào về người em gái, ánh mắt của bác nói lên điều đó.
    Sau buổi Thầy nói chuyện, một bác nam giới trong tâm trạng phấn chấn vui vẻ xin phép được bắt tay Thầy và nói ‘’Thầy nói chuyện hay quá!’’. Bỗng chốc, hai người chưa quen đã trở nên thân thiết như trong gia đình. Có lẽ lý do của sự nhanh chóng này đúng như lời nói của bác nói với Thầy “Những người có tâm đức thật dễ đồng cảm’’. Tôi nghĩ, hôm nay là một ngày may mắn với bác nên bác đã gặp Thầy, được ăn bữa cơm chung vui cùng Thầy. Chắc bác vui lắm, vì tôi thấy bác cười nói nhiều trong bữa cơm. Trước khi ra về, bác đã xin số điện thoại của Thầy rồi dặn vợ lưu tên Thầy thật cẩn thận với dấu đóng mở ngoặc ‘’(con Bà Chúa)’’. Người vợ cũng chắc chắn không kém nên khẳng định lại “Tên Thầy thì không ai có’’. Còn tôi thì nghĩ đã có thêm một người may mắn đặt trọn niềm tin vào Thầy và môn Khí công tâm linh huyền diệu.
    Thầy trò chúng tôi cũng đến lúc phải xa Đền Ba Chúa, chia tay tất cả mọi người. Trên đường về Hà Nội, niềm vui của chúng tôi lại tiếp tục. Những câu nói vui, tiếng cười rộn rã đã làm ngắn quãng đường Côn Sơn – Hà Nội.
    Tập thể Khí công Tâm linh luôn đem đến cho tôi một cảm xúc vui vẻ và bình yên bên cạnh những lo toan của cuộc sống hàng ngày.
    Con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn các bạn đã cho con những giờ phút nghỉ ngơi, thư giãn quí giá.

    /
    Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 24-12-2015 lúc 12:05. Lý do: up ảnh

  2. 46 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới huongvdl

    dangthanhha (24-12-2015),Diệu Hồng (24-12-2015),Dungnph (24-12-2015),Hạnh An (25-12-2015),hoasen (24-12-2015),Hoasentrang (24-12-2015),hoatran (24-12-2015),hoatuyet (28-12-2015),honglien (24-12-2015),hongvulien (24-12-2015),Hương Nhu (25-12-2015),lê chí công (27-12-2015),Lê Minh (24-12-2015),LinhTâm (27-12-2015),Lobbyvietnam (24-12-2015),longtadinh (24-12-2015),manhcao277 (24-12-2015),manhtuongngo (27-12-2015),Nganpham (25-12-2015),nganuoc (30-12-2015),Ngô Minh Thành (24-12-2015),Nghệ Linh (25-12-2015),NguyetQuangTu (24-12-2015),Phương Nam (24-12-2015),tamminh (24-12-2015),tam_thuc (24-12-2015),thanhphong (25-12-2015),THANHTINH (24-12-2015),thànhtâm (06-01-2016),theoThầy (25-12-2015),Thutrang (24-12-2015),Tieutrucxinh (24-12-2015),Trần Kim Cương (24-12-2015),trungthanh (27-12-2015),tuluyenthantam (24-12-2015),TuMinh (24-12-2015),turaunt (25-12-2015),Vidieu (24-12-2015),youme (24-12-2015),Đại Minh (30-12-2015),ĐINHQUANG HIỆP (26-12-2015)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •