Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    nhatchimai_2405 Guest

    Mặc định Thầy giúp gia đình tôi làm bàn thờ

    Tôi đi theo Thầy đã lâu, tôi cũng rất hiểu bàn thờ có vị trí vô cùng quan trọng trong một gia đình. Chính vì vậy tôi luôn mong mỏi một ngày nào đó sẽ mời Thầy làm bàn thờ cho nhà mình. Vì theo lời mẹ chồng tôi nói thì vì điều kiện nhà cửa chưa đâu vào đâu nên mẹ tôi làm bàn thờ khá sơ sài và có phần tạm bợ. Tính khi nào có nhà cửa khang trang hơn thì làm bàn thờ, song có lẽ thấy chúng tôi ốm quá nên mẹ tôi đồng ý mời Thầy về làm bàn thờ trong dịp này và dọn dẹp căn gác xép sạch sẽ để đặt bàn thờ trên đó.
    Rồi ngày đó cũng đã đến, nhiều chuyện sảy ra liên tiếp như có sự sắp đặt. Vợ chồng tôi cứ ốm liên miên hết ngày này qua ngày khác mãi không khỏi. Tôi bị nặng hơn vì sức đề kháng yếu, tôi lo lắng gọi Thầy giúp đỡ.Thầy cứ chữa xong lúc đó thì tôi đỡ nhưng đến hôm sau thì đâu lại vào đấy.Thế là tôi liên tục làm phiền Thầy rất nhiều, mặc dù bận rất nhiều việc nhưng Thầy không bao giờ từ chối giúp tôi. Tôi nghĩ miên man, chỉ là cảm lạnh thôi mà tại sao mọi lần Thầy chữa một lần là tôi khỏi mặc dù tôi ốm nặng hơn, mà lần này cứ bị tái đi tái lại. Rồi buổi trưa hôm đó tôi đã ngủ mơ thấy Thầy chữa bệnh trực tiếp cho tôi, và cũng chính lần đó tôi mới được biết là khí đất nhà mình ở đang có vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Khi Thầy cứ chữa xong, thanh lọc cơ thể cho tôi xong thì tôi lại bị nhiễm khí xấu khí độc ngay trong nhà của mình, thế nên bệnh không khỏi được. Ngay chiều hôm đó anh hocdao gọi điện cho tôi thông báo sáng chủ nhật Thầy sẽ tới làm bàn thờ cho nhà tôi. Tôi vui sướng thông báo với mẹ và chồng ngày giờ Thầy sẽ đến làm bàn thờ và gấp rút công tác chuẩn bị đồ thờ cho đầy đủ. Nhờ sự hướng dẫn của anh hocdao và chị Y Xuan mọi việc cũng đã chuẩn bị xong chỉ chờ Thầy đến.Vì nhà nhỏ nên chỉ có Thầy và 3 anh chị nữa cùng đến làm việc. Bình thường như những nhà khác là Thầy bắt tay vào làm bát hương luôn, nhưng do nhà tôi khí quá xấu nên trước khi bắt tay vào làm Thầy bảo tất cả ngồi tâm niệm xin LQNN về để quét khí xấu, khí độc trước đã không ngồi một lúc chắc mọi người ốm hết. Tôi giật mình khi nghe Thầy nói như vậy và cả chị TV nữa, chị bị mất năng lượng và bị buồn nôn khi bước vào nhà. Còn chị Y Xuan nói với tôi là chị thì cứ ớn lạnh khắp người, khắp vùng lưng của chị như có một dải băng lạnh dán vào, nhất là vùng Mệnh môn. Tôi chỉ nghĩ đất xấu, mình ở lâu ngày thì bị nhiễm thôi không ngờ nó lại xấu đến mức ấy. Thầy bảo khí xấu bám cả vào tường nhà, bây giờ đang có một đội quân đang kỳ cọ lau chùi.
    Lần này làm bàn thờ cho nhà tôi Thầy đã dùng đến Huệ Tâm Đăng để quét hết khí độc, khí xấu trong khu đất nhà tôi. Pháp bảo mới lần đầu Thầy dùng khi làm bàn thờ, Thầy dặn học trò nhớ để lần sau còn làm việc. Mọi việc được Thầy làm rất nhanh gọn đầy đủ, tuần tự, khoa học. Thầy làm xong các anh chị bảo không khí khác hẳn, còn tôi đang ốm nên chẳng cảm nhận được gì. Trong lúc các anh chị làm việc Thầy còn bảo tôi ngồi im để Thầy chữa bệnh cho. Đến hôm nay sức khỏe của tôi đã tốt lên rất nhiều.
    Thầy cũng nói thêm cho gia đình tôi biết rằng: Có một sai lầm mà mọi người thường mắc phải đó là cứ nghĩ khi nào có nhà to đẹp đàng hoàng rồi mới làm bàn thờ. Mà không nghĩ làm bàn thờ rồi có sức khỏe tốt, may mắn trong cuộc sống, thuận lợi thì mới có điều kiện kinh tế để làm nhà đàng hoàng hơn. Cũng là một bài học quý cho chúng ta cần thay đổi tư duy trần tục.
    Bàn thờ làm xong nhìn sáng đẹp lung linh, nhà tôi ai ai cũng vui mừng. Tôi hài lòng với những cố gắng của mình. Việc làm đầu tiên tôi làm được cho gia đình mình, nhờ sự giúp đỡ của Thầy.
    Con cảm ơn Thầy, cảm ơn các anh chị đã đến giúp gia đình em.

  2. 31 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nhatchimai_2405

    dangthanhha (22-12-2015),Dungnph (23-12-2015),Hoasentrang (22-12-2015),hoatran (22-12-2015),hoatuyet (28-12-2015),Hương Nhu (22-12-2015),lê chí công (29-12-2015),Lobbyvietnam (22-12-2015),manhcao277 (22-12-2015),manhtuongngo (26-12-2015),Mùa Xuân Đến (28-09-2016),Nganpham (22-12-2015),nganuoc (23-12-2015),Ngoạn Hiền (29-12-2015),PhongThuyGia (22-12-2015),Phương Nam (22-12-2015),tamminh (22-12-2015),thànhtâm (22-12-2015),theoThầy (22-12-2015),Thutrang (22-12-2015),Trần Kim Cương (22-12-2015),trungthanh (23-12-2015),TuMinh (23-12-2015),Vidieu (22-12-2015),youme (22-12-2015),Đại Minh (22-12-2015),ĐINHQUANG HIỆP (26-12-2015)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •