Kết quả 1 đến 3 của 3
Chủ đề: Khỏi bệnh Kỳ diệu ...
-
14-12-2015, 21:10 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Dec 2014
- Bài viết
- 19
- Cảm ơn!
- 413
- Thanked 552 Times in 21 Posts
Khỏi bệnh Kỳ diệu ...
Khỏi bệnh Kỳ diệu...
Dù đã biết , đã đọc thấy nhiều điều Kỳ diệu xảy ra trong diễn đàn KCTL này... Nhưng khi sự kỳ diệu đến trực tiếp với mình, chúng tôi mới cảm nhận
được hết ý nghĩa của KHÍ CÔNG TÂM LINH DIỆU KỲ..!
Chuyện bắt đầu buổi trưa ngày 15/10/2015, khi vợ tôi 63 tuổi, đang ngồi bàn uống nước với người bạn, bỗng tay rơi xuống rụng rời, hai ba lần như thế, vội đứng lên thì chân bên phải cũng lê lết... Tiếp đó là Liệt nửa người bên phải luôn, đầu vẫn tỉnh táo nhưng nói hơi ngọng rồi... ( trước đó thì rất khỏe mạnh , tự chạy xe máy khắp nơi bất kể sớm tối ). Cả nhà chúng tôi choáng váng lo lắng biết là "tai biến đã tới!"... Tôi lại có bà chị ruột từng bị liệt nửa người vài năm rồi qua đời hồi 2011. Hoang mang chưa biết xử trí ... và còn chưa nghĩ ra chọn lựa bệnh viện nào .. ( vì quá sợ cảnh cư xử của bệnh viện VN ta...). Vợ tôi lại càng mất tinh thần òa khóc khi nhìn thấy con cháu đến... Lại nghĩ Số mệnh đã gõ cửa rồi - vì cách đây hơn 2 năm bỗng cô con dâu bị vong nhập vào nói ".. Bà không cẩn thận thì 2 năm 18 ngày nữa sẽ bị liệt nằm một chỗ .."v..v.. Cùng hôm đó vong nói 1 người khác " sang năm chết "... - thì đúng là người đó đã phát bệnh u não và chết rồi !
Những câu nói đó vợ tôi có ghi lại, bỏ vào phong bì... bây giờ mở ra thấy ứng nghiệm chỉ sớm hơn 2 chục ngày thôi... Giờ đây phải 2 con trai to khỏe xốc nách 2 bên mỗi khi cần đi vệ sinh... thậm chí ngồi còn đổ xiêu vẹo ... Lúc này tôi nhìn thấy "đời thật đen tối!" ...
Trong lúc tuyệt vọng, chiều tối chúng tôi nhớ đến Thầy...và tôi gọi điện thoại cầu cứu Thầy ngay... Thầy bảo " được Thầy sẽ đến ngay!"... Tôi ngạc nhiên hỏi lại ... vì Thầy chưa biết nhà tôi... Nhưng Thầy lạ bảo " anh đang ở bên cạnh chị ấy à ? hãy mở 1 bài nhạc của Thầy lên , đó - có người đến rồi đấy..." . Bấy giờ tôi mới chợt hiểu Thầy đến theo cách riêng của Thầy, trong một không gian khác...
Chừng vài giờ sau, vợ tôi đang nằm bỗng thấy bị kéo rút chân bên liệt 3 lần, sau đó cử động được chân tay bên phải, 10 phần thì đã đỡ tới 3 phần và sáng ra có thể chỉ cần 1 người dìu là lê bộ được ra ô tô để đi chụp não...
(Trong lúc ra xe, lại nhận được điện thoại Thầy gọi đến hỏi thăm... Thật vô cùng cảm động..!)
... Tới ngày 25/11 chúng tôi lên Côn Sơn được gặp Thầy trực tiếp chữa, truyền năng lượng ...v.v. Và lúc đó vẫn không dám nghĩ vợ tô lại có thể đi Yên tử được, nhưng Thầy đã khẳng định " Cứ đi chứ... tôi cho người hỗ trợ ..."
Và như tất cả Đoàn đã thấy tận mắt điều kỳ diệu là một bệnh nhân bị tai biến nhồi máu não liệt nửa người đã nhanh chóng khỏi bệnh trong vòng vài chục ngày có thể leo lên đỉnh núi Yên Tử như một người khỏe mạnh ....
[[/URL]
Vợ chồng tôi đã được cùng Thầy và mọi người ngồi thiền trên Đỉnh thiêng Yên Tử
(Vợ tôi là người đội khăn)
Chúng con mong bày tỏ câu chuyện này như một lời cảm ơn sâu sắc đến các vị Bề Trên, đến Thầy , đến tất cả thành viên KCTL mà trong những ngày ở Côn Sơn - Yên Tử đã cho chúng con được hưởng những tình cảm thân thiết như người thân trong một gia đình cùng với những " thành tựu " Diệu kỳ như trong mơ ...!
XIN CẢM ƠN THẦY THẬT NHIỀU ..!!!
Nhớ Thầy và Gia đình Khí công.
Côn Sơn mới ở 4 ngày...
Về nhà lòng cứ nhớ Thầy xôn xao...
Duyên như có tự thuở nào...
Trong Gia Đình Mới biết bao nhiêu người...
Khí công - tinh túy đất trời...
Linh thiêng tụ lại giúp đời nơi đây..!
Vườn Nguyệt Quang , cá vờn mây ...
Dù đi xa vẫn đắm say Tình Người...
Cho Tâm tuôn chảy thành lời ...
Với lòng thành kính Ơn Thầy bao la ...
Theo gương Thầy, ước được là ...
Góp thêm tâm đức - NGÔI NHÀ KHÍ CÔNG !
Đỗ-Vinh - 1/12/2015
/View more the latest threads:
- Chữa bệnh đau tức vùng ngực cho mẹ đẻ
- KCTL Chữa bệnh đau tức ngực
- Chữa huyết áp bị tụt bất thường cho mẹ bằng...
- Chữa bệnh hậu covid
- Khí công tâm linh chữa bệnh Ngoại tâm thu
- Chữa bệnh đau đầu
- Thầy phẫu thuật tim - Chữa bệnh nghiệp kiếp
- Khí công tâm linh chữa bệnh nan y
- KCTL đặt Stent động mạch vành tâm.
- Chữa cảm lạnh bằng khí công
Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 15-12-2015 lúc 11:12.
-
55 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Phucthinh
Diệu Hồng (17-12-2015),Dungnph (15-12-2015),haixuyentb (15-12-2015),Hạnh An (15-12-2015),hoasen (16-12-2015),HoaThai (17-12-2015),hoatran (15-12-2015),hoatuyet (16-12-2015),honglien (15-12-2015),huongtamlinh (21-12-2015),Hương Nhu (16-12-2015),july (15-12-2015),Khai Tâm (18-12-2015),Liên Như (15-12-2015),Lobbyvietnam (15-12-2015),longtadinh (15-12-2015),manhcao277 (15-12-2015),manhtuongngo (15-12-2015),Minh Toàn (15-12-2015),newebook (15-12-2015),Nganpham (15-12-2015),nganuoc (15-12-2015),Ngô Minh Thành (16-12-2015),Nghệ Linh (16-12-2015),Ngoạn Hiền (21-12-2015),NguyetQuangTu (15-12-2015),NHẤT TÂM (16-12-2015),PhongThuyGia (15-12-2015),Phương Nam (15-12-2015),tamminh (15-12-2015),tam_thuc (15-12-2015),Thanh Bình (16-12-2015),thanhphong (17-12-2015),THANHTINH (17-12-2015),thànhtâm (18-12-2015),theoThầy (15-12-2015),Thiền sư KM (17-12-2015),Thien Nghia (16-12-2015),Thutrang (15-12-2015),tiendung23680 (15-12-2015),Tieutrucxinh (16-12-2015),Trần Kim Cương (15-12-2015),trungthanh (16-12-2015),tuluyenthantam (16-12-2015),TuMinh (15-12-2015),turaunt (16-12-2015),Vidieu (15-12-2015),youme (15-12-2015),Đại Minh (30-12-2015)
-
15-12-2015, 13:24 #2
Khách
- Ngày tham gia
- May 2015
- Bài viết
- 48
- Cảm ơn!
- 1,331
- Thanked 1,505 Times in 48 Posts
Ôi, Bác làm thơ hay quá ạ! Ngày cháu học cấp 1, cháu cũng thích làm thơ, nhưng thơ của cháu toàn thơ...thẩn. Nhìn thấy hình ảnh của các Bà, các Bác, các Cô, các Chú cháu cũng ước có ngày Bố cháu được như vậy. Bác gái như thế được coi là "sống thêm 1 lần nữa", gia đình bác có thêm "đại hỷ". Chúng ta thật là những người may mắn khi biết đến Thầy, bác nhỉ!
-
21 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới honglien
haixuyentb (15-12-2015),hoatuyet (16-12-2015),Hương Nhu (16-12-2015),july (15-12-2015),manhcao277 (15-12-2015),Minh Toàn (16-12-2015),Nganpham (15-12-2015),NHẤT TÂM (16-12-2015),Phucthinh (15-12-2015),Phương Nam (16-12-2015),Thanh Bình (16-12-2015),thanhphong (17-12-2015),thànhtâm (18-12-2015),theoThầy (16-12-2015),Thiền sư KM (17-12-2015),Thien Nghia (16-12-2015),Tieutrucxinh (16-12-2015),trungthanh (16-12-2015),turaunt (16-12-2015)
-
15-12-2015, 20:29 #3
Khách
- Ngày tham gia
- Dec 2014
- Bài viết
- 19
- Cảm ơn!
- 413
- Thanked 552 Times in 21 Posts
Chỉ cần yêu thích..
Và để thành công...
Luôn hướng về Đích...
Phấn đấu một lòng ...!
-
19 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Phucthinh
HoaThai (17-12-2015),hoatuyet (16-12-2015),honglien (16-12-2015),Hương Nhu (16-12-2015),Lê Minh (23-12-2015),Nghệ Linh (16-12-2015),NHẤT TÂM (16-12-2015),Phương Nam (16-12-2015),tamminh (16-12-2015),thanhphong (17-12-2015),thànhtâm (18-12-2015),theoThầy (16-12-2015),Thiền sư KM (17-12-2015),Thien Nghia (16-12-2015),Thutrang (16-12-2015),trungthanh (16-12-2015),turaunt (16-12-2015)