Kết quả 1 đến 6 của 6
Chủ đề: Trường hợp bị bệnh cao huyết áp.
Threaded View
-
29-01-2013, 10:08 #1
Trường hợp bị bệnh cao huyết áp.
Con ĐQH xin báo cáo Thầy và chia sẻ với ACE về trường hợp của mẹ con.
Vừa qua mẹ con ở nhà có hiện tượng huyết áp lên cao đến 200 vào khoảng thời gian sau 14h, mẹ con kể lúc đó tim mẹ con như bị xé, rất mệt. Mặc dù đã uống thuốc hạ huyết áp đều và phải dùng đến viên thứ 2 rồi nhưng huyết áp cũng không giảm, cuối cùng phải dùng đến viên thuốc hạ huyết áp cấp cho trường hợp huyết áp cao trên 180. Hôm đó con đang ở quê Xuân Trường ăn dỗ và con cũng không biết, đến sáng hôm sau con gọi điện thoại về thì mẹ con mới nói và con có nói khi nào có điều bất ổn mẹ phải gọi điện ngay cho con. Và rồi đến sau 14h mẹ con lại thấy huyết áp tiếp tục lên và đến 180. Lúc đó con nói mẹ ngồi thiền đi con sẽ chữa từ xa cho mẹ. Sau đó con tiến hành tâm niệm xin Thầy xin bề trên giúp cho con chữa bệnh từ xa cho mẹ con. Sau khi phát khí từ xa chữa bệnh cho mẹ con được 20 phút thì con dừng lại và gọi điện lại cho mẹ con. Lúc này mẹ con huyết áp đo là 180, con bảo thôi mẹ nằm nghỉ đi, 20 phút sau con gọi lại thì mẹ con nói huyết áp của mẹ đã xuống lúc đó con mừng lắm. Nhưng rồi đến ngày hôm sau lúc đó khoảng 14h30’ mẹ con gọi điện là huyết áp mẹ con lại lên. Lúc đó con đang chuẩn bị đồ đạc đi xe máy ra đường quốc lộ ở Xuân Trường để bắt xe đi Hà Nội. Lúc này con chỉ nhắm mắt vào tâm niệm xin Thầy xin bề trên giúp cho huyết áp mẹ con được ổn định. Đồng thời con cũng phải thay đổi lịch trình, con không đi Hà Nội ngay nữa mà nhanh chóng ra xe để về nhà xem chữa bệnh cho mẹ. Về đến nhà nhìn sắc mặt của mẹ con thấy mặt mẹ con hơi nặng và đỏ, ngồi gần mẹ con, con thấy biểu hiện lên cơ thể con là vùng tim cứ nhoi nhói. Khí dội vào đầu con rất khó chịu. Sau đó con tiến hành chữa bệnh cho mẹ con ngay như sau:
Con xin mời LBHV xin Thầy xin bề trên giúp cho con chữa bệnh cho mẹ con, Xin thầy nhập vào cơ thể con. Xin thầy một phác đồ điều trị cho mẹ của con. BTAS, BTCB xuất hiện. Năng lượng đi vào cơ thể người bệnh Khai mở Huyệt đạo, đặc biệt là các huyệt đạo ở đầu và cuối các đường kinh, khai thông toàn bộ hệ thống Kinh mạch, Lạc mạch, Huyết mạch, Thần kinh, hệ thống đường ống dẫn các chất dịch trên khắp cơ thể. Khai mở hiệu chỉnh cân bằng ổn định hoạt động của toàn bộ hệ thống Luân xa trên cơ thể, các Luân xa phải nằm đúng vị trí, có độ mở và chiều quay thích hợp, quay đúng tần xuất phù hợp với nhịp sinh học của cơ thể. Khai thông trục Sinh lực, hiệu chỉnh cân bằng ổn định hoạt động của trục Sinh lực. Trục Sinh lực phải thật thẳng, thật sạch, thật trong, thật sáng. Khai thông toàn bộ hệ thống đường ống dẫn năng lượng từ trục Sinh lực đi tới tất cả các bộ phận khác trong cơ thể.
Năng lượng đi vào vùng bệnh, phá vỡ kết cấu vùng bệnh – phá vỡ kết cấu vùng bệnh. Đẩy độc khí, bệnh khí, kết tụ khí xấu, năng lượng xấu ra khỏi vùng bệnh, thoát ra khỏi đỉnh đầu Bách hội, dồn mạnh ra hai tay, dồn mạnh xuống hai chân thoát ra khỏi cơ thể, thoát hết ra khỏi cơ thể. Đưa tất cả mọi dị vật có trong cơ thể người bệnh ra ngoài bằng phương pháp thích hợp nhất.
Sử dụng tất cả các liệu pháp y học thích hợp để khắc phục tất cả mọi loại bệnh đang có trong cơ thể bệnh nhân. Khắc phục tất cả những khuyết tật do bệnh tật để lại trong cơ thể. Chương trình tự động
Xin Thầy đưa khí thuốc vào vùng bệnh, bệnh nào thuốc ấy. Sau đó con có xin một viên thuốc Thập TĐBLĐ để tăng cường sức khỏe, hồi phục sinh lực. Xin Thầy cho Thuốc Thiên SHTĐ đi vào tạng Tâm thanh khí chữa bệnh vùng tim.
Xin Thầy cho chương trình hiệu chỉnh, cân bằng, ổn định cơ thể. Sau khoảng 25 phút tâm niệm chữa bệnh thì con dừng lại. Cả 2 mẹ con chắp tay tâm niệm xin cảm ơn Thầy, cảm ơn bề trên. Sau đó mẹ con có kể lại phía trên đỉnh đầu bên trái của mẹ con rất đau cứ như hút cái gì ra. Hai lòng bàn tay mẹ con thấy khí thông xả ra ngoài.
Sau khi ăn tối nghỉ ngơi con có lên nhà trên để thắp hương gia tiên và mẹ con lại muốn con chữa tiếp cho mẹ. Rồi sau đó con lại tâm niệm xin Thầy về giúp đỡ cho con chữa bệnh cho mẹ con, giúp cho mẹ cân bằng ổn định lại cơ thể, phục hồi sức khoẻ, đẩy lùi bệnh tật.
Sáng hôm sau tỉnh dậy mẹ con bảo đêm qua mẹ mất ngủ, người hơi mệt. Con có nói mẹ cứ yên tâm mất ngủ là do cơ thể mẹ chưa kịp tương thích tiếp nhận năng lượng lên sinh ra mất ngủ thôi mẹ cứ yên tâm mai sẽ khỏe hẳn. Và đúng như vậy từ hôm đó đến nay mẹ con đã khỏe hẳn, huyết áp đã ổn định sức khoẻ đã hồi phục.View more the latest threads:
- Chữa bệnh đau tức vùng ngực cho mẹ đẻ
- KCTL Chữa bệnh đau tức ngực
- Chữa huyết áp bị tụt bất thường cho mẹ bằng...
- Chữa bệnh hậu covid
- Khí công tâm linh chữa bệnh Ngoại tâm thu
- Chữa bệnh đau đầu
- Thầy phẫu thuật tim - Chữa bệnh nghiệp kiếp
- Khí công tâm linh chữa bệnh nan y
- KCTL đặt Stent động mạch vành tâm.
- Chữa cảm lạnh bằng khí công
-
45 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới ĐINHQUANG HIỆP
bickbeng (08-03-2013),Diệu Hồng (01-02-2013),ducdokieu (08-03-2013),HoangSyHiep (08-03-2013),hoatuyet (04-05-2016),HoaXuan (29-01-2013),hocdao (29-01-2013),hongvulien (29-01-2013),Hương Nhu (03-05-2016),kiencuong304 (29-01-2013),linhle264 (07-03-2013),maiha (05-05-2016),manhcao277 (30-04-2016),nganuoc (03-03-2013),Nghệ Linh (04-09-2021),nghiad99 (30-01-2013),Nhài Ta (11-05-2016),Phucthinh (01-05-2016),Phương Nam (29-01-2013),quangdam (13-04-2013),tamanh (30-01-2013),tamminh (30-01-2013),Thanh Quang (31-10-2014),THANHTINH (29-01-2013),ThanhTrung90 (13-04-2013),thanhvinh (04-05-2016),thànhtâm (12-05-2016),theoThầy (31-01-2013),Tieutrucxinh (30-01-2013),tinhtamtuluyen (30-04-2016),tranhung266 (29-01-2013),Trần Kim Cương (30-04-2016),trungthanh (06-05-2016),TuTam (29-01-2013),Vidieu (30-01-2013)