Kết quả 1 đến 2 của 2
Hybrid View
-
09-12-2015, 21:00 #1
Khach
- Ngày tham gia
- May 2015
- Đang ở
- Nghệ An
- Bài viết
- 7
- Cảm ơn!
- 410
- Thanked 186 Times in 7 Posts
Cảm nhận về chuyến dã ngoại Yên Tử 2015
Dã ngoại Yên Tử là một trong những hoạt động thường niên của gia đình KCTL, nhưng đối với HoaThai thì là một trải nghiệm đầy cảm xúc mà có lẽ không bao giờ quên được. Sau chuyến đi, các anh chị em trong đoàn đã nói nhiều về cảm nhận của mỗi người, song HoaThai muốn đưa ra một số cảm nhận từ góc nhìn khác mong mọi người bỏ qua nếu mình có sai sót.
Qua 2 ngày ngắn ngủi, được nghe thầy kể chuyện và chữa bệnh cho mọi người HoaThai thấy Thầy luôn quan tâm lo lắng cho mọi người từ những việc nhỏ nhất, chiều 27/11 chúng tôi lên trước được thầy giao nhiệm vụ làm sạch các thảm cỏ để tối đến mọi người ngồi thiền cho đỡ lạnh, khi đi ăn Thầy thường đến sau cùng, trước khi ngồi vào bàn ăn Thầy đều đi hỏi han gần như các bàn sau đó mới đến bàn của mình. Thầy đặc biệt quan tâm đến người già và nhất là trẻ nhỏ, bởi vậy nên bọn trẻ lúc nào cũng quấn quýt bên Thầy như ông cháu vậy.
Thầy không chiêu sinh nhưng học trò đến Thầy học rất nhiều, tiêu chuẩn được nhập học nghe thì đơn giản nhưng thực ra thì vô cùng khó, Thầy chỉ yêu cầu một chữ “TÂM”, KCTL thuộc thiền phái Trúc Lâm chỉ nhận học trò có một trái tim trong sáng, nhân hậu, hay chí ít ra thì người chưa đạt yêu cầu đó hoặc có thể tự thay đổi bản thân để thích nghi hoặc tự đào thải khỏi môi trường đó. Chính thế Thầy có rất nhiều học trò xuất sắc, mỗi người một vẻ, mỗi người một thế mạnh riêng giống trong bộ phim bom tấn Hollywood The Avengers (Biệt đội siêu anh hùng) luôn sát cánh cùng Thầy giúp rất nhiều bệnh nhân thoát khỏi bàn tay tử thần.
Thầy nhận học trò bằng tiêu chuẩn ấy và cũng truyền lại cho học trò mình chính chữ “TÂM”. Tấm gương của Thầy luôn là biểu tượng, là mục tiêu phấn đấu của tất cả mọi người. Chuyến đi Yên Tử mà tôi tham gia là một minh chứng cho điều đó. Mọi người thân thiện như trong một gia đình. Hôm mới đến, những người tôi đã gặp thì không nói làm gì, những người mới gặp lần đầu đểu niềm nở bắt tay nhau, hỏi han nhau, quan tấm giúp đỡ lẫn nhau như người thân đi xa về vậy.
Trong xã hội hiện nay, hành động của chú công an đưa một bà cụ qua đường, một cháu học sinh đỡ một bà cụ bị ngã là lập tức được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ thu hút hàng vạn, thậm chí hàng triệu lượt like và cho đó là hành động cực kỳ hiếm gặp. Trong lớp học của Thầy chuyện tương tự như vậy là lẽ tất yếu, đi ngược những hành động như vậy mới đúng là chuyện lạ, chuyện hiếm gặp.
Nói về chuyện chữa bệnh của Thầy thì không ai còn lạ gì nữa, nhưng riêng bản thân tôi gần 1 năm luyện tập cũng chỉ mong một lần được Thầy trực tiếp chữa bệnh. Đêm đầu tiên sau buổi giao lưu, Thầy nói trong lúc Thầy nói chuyện thì đã chữa bệnh cho mọi người rồi. Rất nhiều cánh tay giơ lên khi Thầy hỏi ai đã đỡ bệnh, tôi thấy mình không những không giảm tý nào mà thậm chí còn có vẻ nặng thêm, nhưng tôi vẫn nuôi hi vọng cho những ngày còn lại.
Tôi bị Hắc võng mạc trung tâm thanh dịch, Bác sỹ nói bệnh này rất khó chữa, tốt lắm là làm cho nó ngừng phát triển thêm chứ xác suất chữa được vô cùng thấp. Trước khi đi Yên Tử, sáng 27 tôi đã đến Viện Mắt trung ương khám và lấy một đơn thuốc. Ông giáo sư đã tư vấn cho tôi như vậy. Thế rồi điều kỳ diệu đã xảy ra, không biết tự khi nào trên đường xuống từ chùa Đồng đến tượng của Phật Hoàng, mắt của tôi đã gần như khỏi hẳn, mọi người sẽ không hiểu nếu như đã trải qua cái cảm giác khó chịu khi trước mắt có một cái màng đen che đi một nửa tầm nhìn mà mấy tiếng đồng hồ trước đó tôi còn khốn khỏ vì nó, tôi phát hiện ra khi đọc được cái biển quảng cáo bán mấy rễ cây thuốc, tôi nói đùa với anh Sơn là mình mua phí mất mấy trăm ngìn tiền thuốc dưới viện mắt. Suốt dọc từ đó về khách sạn tôi thử đọc tất cả các chữ cách xa trên 10 theo cách kiểm tra mắt của bác sỹ và vô cùng sung sướng khi phát hiện thêm mình còn đọc được danh bạ điện thoại mà không cần phải treo kính mà trước đây tôi phải treo kính lão 2.25o . Tối đến khi thầy nói ưu tiên chữa bệnh cho những người bệnh nặng, tôi không dám nhờ thầy chữa mắt cho mình vì mình không còn bị “nặng” như lúc đầu, vì tôi sợ thầy nói là “Tham”. Cho đến khi mọi người đã chữa xong, tôi lấy hết bình tĩnh tiến đến bàn nơi Thầy ngồi để trình bày bệnh của mình. Thầy cười và bảo, “Bác sỹ nói không chữa được mà đi Yên Tử có 1 ngày đã đỡ 80% rồi còn gì nữa, thôi để thầy chữa cho 120% nhé” Vậy là tôi được Thầy trực tiếp chữa bệnh. Và con cũng xin báo tin vui vày với Thầy và mọi người, mắt của HoaThai tại thời điểm viết bài đã hồi phục 90%, một kết quả không thể tốt hơn.
Hôm chia tay các học trò và bệnh nhân của thầy ai cũng muốn được lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ của chuyến đi, Thầy đã rất mệt nhưng vẫn cố gắng chiều lòng mọi người để các cô, các cậu lôi lôi kéo kéo chụp ảnh lưu niệm. tôi cũng cố gắng đợi để chụp cùng thầy một kiểu ảnh làm kỷ niệm của chuyến đi. Đến lượt tôi, Thầy chủ động đón và cầm lấy tay tôi, khi bàn tay của thầy đan vào tay tôi thì tôi thấy như có một nguồn năng lượng được truyền vào cơ thể, tôi quên luôn cả việc chụp ảnh cho đến khi cậu phó nháy trả cái điện thoại cho tôi.
Tôi được thầy chụp ảnh kỷ niệm tại ngôi nhà chung
Qua bài viết này con xin cảm ơn Thầy cùng các anh chị học trò của Thầy đã giúp đỡ con trong thời gian qua. Cảm ơn Ban tổ chức chuyến dã ngoại đã cho HoaThai một sự trải nghiệm vô cùng bổ ích. Chúc mọi người thành công trên con đường tu luyện của mìnhView more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
Lần sửa cuối bởi HoaThai, ngày 10-12-2015 lúc 08:43.
Đường tuy gần không đi không bao giờ đếnViệc tuy dễ không làm không bao giờ xong
Người thành công luôn có phương pháp
Kẻ thất bại luôn có lý do
-
50 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới HoaThai
Diệu Hồng (17-12-2015),dulichkhonggian (14-12-2015),Dungnph (10-12-2015),haixuyentb (10-12-2015),Hạnh An (10-12-2015),HoangSyHiep (15-12-2015),Hoasentrang (10-12-2015),hoatuyet (11-12-2015),honglien (10-12-2015),hongvulien (10-12-2015),Hương Nhu (10-12-2015),lê chí công (12-12-2015),Lê Minh (10-12-2015),Liên Như (11-12-2015),LinhTâm (10-12-2015),Lobbyvietnam (10-12-2015),longtadinh (13-12-2015),manhcao277 (10-12-2015),manhtuongngo (18-12-2015),Minh Toàn (10-12-2015),newebook (13-12-2015),Nganpham (10-12-2015),nganuoc (11-12-2015),Nghệ Linh (10-12-2015),Ngoạn Hiền (14-12-2015),Phương Nam (10-12-2015),tamminh (10-12-2015),tam_thuc (12-12-2015),Thanh Quang (10-12-2015),thanhphong (11-12-2015),THANHTINH (10-12-2015),thanhvinh (10-12-2015),theoThầy (10-12-2015),Thiền sư KM (10-12-2015),Thien Nghia (10-12-2015),Thutrang (10-12-2015),tiendung23680 (15-12-2015),Tieutrucxinh (15-12-2015),Trần Kim Cương (10-12-2015),tuluyenthantam (10-12-2015),TuMinh (10-12-2015),Vidieu (12-12-2015),xuangiang14 (15-12-2015),youme (10-12-2015),Đại Minh (30-12-2015)
-
13-12-2015, 08:34 #2
Khách
- Ngày tham gia
- Feb 2014
- Bài viết
- 36
- Cảm ơn!
- 3,180
- Thanked 596 Times in 36 Posts
Cháu chúc mừng chú HoaThai. Chúc chú tập luyện tốt để sớm khôi phục hoàn toàn thị lực.
-
9 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới newebook
hoatuyet (14-12-2015),honglien (14-12-2015),lê chí công (14-12-2015),manhcao277 (19-07-2018),manhtuongngo (18-12-2015),Thien Nghia (15-12-2015),Thutrang (15-12-2015),tiendung23680 (15-12-2015)