Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Tuyên Quang, Sđt: 0919899698
    Bài viết
    134
    Cảm ơn!
    1,161
    Thanked 1,955 Times in 121 Posts

    Mặc định Động lực để chăm chỉ tập luyện hơn

    .
    Diệu Minh biết mỗi người tìm đến KCTL đều có lý do riêng, có người đến để chữa bệnh, có người đến vì sự tò mò, hoặc cũng có người đến chỉ vì muốn có ít công năng đặc biệt….. Dù với lý do gì cũng đều xuất phát từ chữ “duyên”. Có “duyên” sẽ tự động tìm đến…. Rồi một thời gian sau người nào còn “duyên” sẽ ở lại và hết “duyên” sẽ ra đi. Đối với KCTL, Diệu Minh may mắn là học trò của Thầy cũng tương đối lâu, cũng đã chứng kiến nhiều người đến rồi đi, thậm chí trong đó có cả học trò (lúc đầu tưởng là tốt nữa). Đối với Diệu Minh điều đó bình thường bởi vì Diệu Minh hiểu rõ những người đó đã không còn duyên với KCTL nữa. Nhưng đối với Thầy, một người luôn đặt hết hy vọng vào học trò khi chứng kiến những học trò rời bỏ KCTL thậm chí quay lưng lại với môn phái thì quả thực rất đáng buồn và đau lòng biết bao nhiêu. Cho dù Thầy không nói ra nhưng những năm qua Diệu Minh luôn cảm nhận được điều đó qua ánh mắt của Thầy. Và hôm vừa rồi, Diệu Minh được ngồi nghe Thầy chia sẻ trong buổi tối trước khi cả đoàn đi Yên Tử. Đúng là nhiều năm theo Thầy, được nói chuyện cùng Thầy nhiều, nhưng chưa lần nào Diệu Minh thấy Thầy lại tâm sự với học trò hết những tâm tư, tình cảm của Thầy như vậy. Thầy là người luôn giấu kín tình cảm của mình vậy mà trong buổi chia sẻ đó, Thầy đã nói hết, nói ra những điều mà Thầy luôn giấu kín bấy lâu. Diệu Minh không chỉ cảm nhận được năng lượng của tình yêu thương vô bờ bến, mà còn cảm nhận được năng lượng của niềm hy vọng kỳ vọng vào học trò trong từng lời nói của Thầy. Sau hôm đó, Diệu Minh cảm thấy mình có lỗi với Thầy thực sự. Từ trước đến nay, Diệu Minh luôn được Thầy chiều, ít khi bị Thầy mắng, có lẽ vì vậy mà Diệu Minh dựa dẫm vào năng lượng của Thầy. Hơi động tí là nhờ Thầy chữa, nhời Thầy cho năng lượng. ..



    Tình Thầy trò - Yên Tử 2015



    Sau khi trở về từ Côn Sơn đến nay, Diệu Minh đã suy nghĩ nhiều và hứa với Thầy sẽ chăm chỉ luyện tập hơn, sẽ cố gắng để không làm Thầy phải thất vọng vì mình nữa. Sự chăm chỉ của Diệu Minh không xuất phát từ việc muốn có khả năng đặc biệt hay tham lam năng lượng để có sức khỏe cho riêng mình mà thực lòng Diệu Minh chăm chỉ luyện tập vì tình cảm mà Diệu Minh dành cho Thầy. Vì tình cảm yêu quý, kính trọng đối với Thầy mà Diệu Minh sẽ cố gắng mỗi ngày để luyện tập tốt hơn. Khi có thời gian sẽ chăm chỉ tìm hiểu, học hỏi về phương pháp chữa bệnh bằng KCTL. Diệu Minh sẽ chăm chỉ tập luyện bằng cả tấm lòng mình dành cho Thầy với mong muốn điều đó sẽ làm Thầy vui lòng và bớt đi thất vọng vì có một học trò lười biếng như Diệu Minh trước đây.
    /
    Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 08-12-2015 lúc 10:18.
    Cuộc đời chẳng có là bao
    Cũng như giấc mộng tan vào hư không

  2. 47 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dieu Minh

    Dungnph (08-12-2015),Hạnh An (09-12-2015),HoangSyHiep (08-12-2015),hoasen (08-12-2015),HoaThai (08-12-2015),hoatuyet (08-12-2015),hocdao (09-12-2015),honglien (10-12-2015),hongvulien (08-12-2015),huangbruce (08-12-2015),Hương Nhu (09-12-2015),Lê Minh (08-12-2015),Liên Như (08-12-2015),Lobbyvietnam (08-12-2015),longtadinh (08-12-2015),manhcao277 (08-12-2015),Mộc Lan (08-12-2015),Minh Toàn (08-12-2015),Nganpham (08-12-2015),Nghệ Linh (09-12-2015),NguyetQuangTu (08-12-2015),Phương Nam (08-12-2015),Tamhuongthien (08-12-2015),tam_thuc (08-12-2015),Thanh Bình (09-12-2015),Thanh Quang (11-12-2015),thanhhoang (08-12-2015),thanhphong (09-12-2015),theoThầy (08-12-2015),Thiền sư KM (09-12-2015),Thien Nghia (08-12-2015),Thutrang (08-12-2015),tinhtamtuluyen (22-03-2016),Trần Kim Cương (08-12-2015),trungthanh (09-12-2015),tuluyenthantam (08-12-2015),TuMinh (08-12-2015),Vidieu (08-12-2015),youme (08-12-2015),Đại Minh (11-12-2015)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •