Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    hoavothuong Guest

    Mặc định Cảm nhận của con sau 1 tháng tập KCTL

    Kính thưa Thầy và Các Anh chị em trong ngôi nhà chung KCTL !
    Con xin phép Thầy và Các Anh chị em trong diễn đàn ghi nhật kí những điều con cảm nhận được sau 1 tháng tập luyện với bài TKKT
    1.Về nghiên cứu lí thuyết : Hiện tại, vì con là phụ nữ, có hai con nhỏ một cháu 4 tuổi rưỡi, và 1 cháu 2 tuổi rưỡi nên con cũng tương đối bận rộn với chăm sóc gia đình. Ngoài thời gian đi dạy về, con cố gắng sắp xếp việc nhà thật nhanh để có thời gian nghiên cứu về Tài liệu nhập môn về Khí công Tâm Linh của Thầy. Con in ra và càng đọc con càng thấy kiến thức của Thầy rộng lớn biết nhường nào mà sự hiểu biết của con lại nhỏ bé, ít ỏi.

    2.Về thực hành tu tập : Con vẫn đang kiên trì tập bài TKKT, hôm nào các bé ngoan ngủ sớm thì con sẽ tập vào 10h30 tối Thầy ạ, còn chủ yếu con tập vào buổi sáng sớm tầm 5h30, con thường chọn góc yên tĩnh nhất để tập. Con hy vọng sau này các bé lớn hơn, con sẽ tập được đều đặn vào 2 buổi.
    Ban đầu tập, con gặp khó khăn trong việc ngồi kiết già, con bị tê chân, nhưng cứ ngày thêm 5 phút, giờ con có thể ngồi kiết già hết bài tập TKKT của Thầy rồi ạ.

    3. Về hiệu quả của các buổi tập :
    - Những tạp niệm, suy nghĩ đan xen dần dần giảm dần, bây giờ sau mỗi buổi tập con đều thấy người thư thái và yêu đời hơn.
    - Ngày xưa con cứ hay bị đau đầu do con nhỏ, bé sau lại hay khóc đêm, cứ 4 năm rồi con thường không ngủ đủ nên tình trạng mất ngủ kéo dài...Con rất mừng , con kiên trì tập bài TKKT thì triệu chứng đau đầu hầu như không bị lại trong 1 tháng qua.

    4. Về thắc mắc trong khi tập :
    Kính thưa Thầy và các anh chị em, cho con hỏi : Mấy hôm nay, khi còn ngồi thiền tập bài TKKT tại sao con cứ có cảm giác đầu con cứ bị kéo quay về phía bên phải, sau đó lại kéo về bên trái, và có một vầng sáng quay xung quanh đầu như vậy. Ngoài ra con thấy một ngôi nhà nhỏ, trong đó có một ngọn đèn dầu chiếu sáng không có bóng người nhưng lại cảm giác ấm áp lạ thường. Bây giờ con nghĩ lại hồi con 5 tuổi con thường sống với Bà Nội ở đây, một ngôi nhà như vậy khi bố mẹ ở xa. Và đó cũng là ký ức mà lúc nào con cũng nhớ về tuổi thơ của mình.
    Con viết hơi dài nhưng con nghĩ con viết nhật kí luyện tập thì con sẽ được Thầy và các anh chị em trong diễn đàn chỉ giáo, con sẽ tu tập tiến bộ và tinh tấn hơn ạ. Con kính chúc sức khỏe Thầy, cảm ơn anh Thanhvinh một lần nữa vì đã giới thiệu con đến với KCTL, cảm ơn các ACE trong đại gia đình chung ạ!

  2. 28 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoavothuong

    DIỆU TÂM (07-12-2015),Dungnph (04-12-2015),Hạnh An (04-12-2015),HoaThai (05-12-2015),hoatuyet (04-12-2015),hongvulien (04-12-2015),Hương Nhu (04-12-2015),Lê Minh (04-12-2015),Liên Như (07-12-2015),manhcao277 (04-12-2015),Minh Toàn (04-12-2015),nganuoc (05-12-2015),Ngô Minh Thành (04-12-2015),Nghệ Linh (04-12-2015),nguyenbinh82cm (21-05-2017),Phucthinh (04-12-2015),Phương Nam (04-12-2015),thanhphong (05-12-2015),THANHTINH (05-12-2015),thanhvinh (05-12-2015),theoThầy (05-12-2015),Thien Nghia (04-12-2015),Thutrang (04-12-2015),TuMinh (04-12-2015),youme (04-12-2015),ĐINHQUANG HIỆP (06-12-2015)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •