Kết quả 1 đến 1 của 1
Threaded View
-
02-12-2015, 11:55 #1
Những sắc hoa trong vườn Nguyệt Quang
Chuyến đi Yên Tử đã khép lại. Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với tôi lần đi này là chúng tôi được khoe sắc trong vườn Nguyệt Quang. Và người đã ban tặng cho chúng tôi niềm hạnh phúc này chính là người Thầy kính yêu của chúng tôi- Thầy Nguyệt Quang Tử.
Tôi còn nhớ, hôm 20/11/2015, học trò chúng tôi đến chúc mừng Thầy nhân ngày Nhà giáo. Thầy đã dành cho lũ học trò nữ chúng tôi một món quà thật đặc biệt. Tất cả chị em chúng tôi có mặt hôm đó đều được Thầy tặng lụa của Thánh Mẫu để may áo dài. Thầy đã chọn năm sắc màu trong những súc lụa mà Thánh Mẫu tặng Thầy trong không gian là: màu vàng, màu trắng, màu hồng, màu xanh, màu tím để tặng cho mỗi người trong chúng tôi. Màu sắc mà Thầy tặng sẽ tương ứng với mức năng lượng của từng người. Chúng tôi ai cũng háo hức không biết màu áo trong không gian của mình sẽ là màu gì. Tôi rất thích màu tím nên tâm niệm xin Mẫu và Thầy ban cho con vải màu tím. Tuy vậy, khi Thầy bảo tất cả mọi người đều có vải lụa vắt trên vai rồi đấy, chúng tôi lại càng tò mò hơn. Khi em T bắt đầu nhìn, chúng tôi ai cũng hồi hộp và đoán không biết mình sẽ được màu gì, có đúng như màu mình đã tâm niệm không. Cuối cùng thì em T cũng nhìn xong và Thầy bắt đầu công bố “ bảng màu” phù hợp với mỗi người. Cuối cùng thì tôi cũng được Thầy ban tặng cho mảnh lụa màu vàng. Ai cùng phấn khởi và bàn luận sôi nổi về màu áo, dáng áo, nhà may. Chúng tôi tập hợp theo nhóm màu rồi rủ nhau đi mua vải, cắt may cho kịp ngày đi Yên Tử. Cuối cùng thì công đoạn thử áo dài lần cuối cũng xong vào chiều muộn ngày thứ 5, để ngày thứ 6, chúng tôi lên đường. Thật may là chiếc áo tôi may lại vừa in, không phải sửa lại như những chị em khác. Xếp gọn gàng chiếc áo dài vào trong va li, tôi thật sự vui mừng vì biết rằng được mặc tà áo dài để chụp ảnh tại vườn Nguyệt Quang thì còn gì bằng. Và khu vườn Nguyệt Quang bừng sáng với rực rỡ sắc màu của những đóa hoa chúng tôi, những người con gái của lớp KCTL.
[img][/img]
Sáng chủ nhật, sau buổi tập luyện, chị em chúng tôi rủ nhau chụp ảnh với áo dài. Cả khu vườn như tràn ngập sắc xuân. Những tà áo bay bay trong gió, dịu dàng như người con gái. Cả khu vườn bừng sáng bởi sắc nắng, bởi sắc xanh của những khóm trúc, sắc vàng, đỏ của những đóa hoa trong vườn, và hơn tất thảy là những tà áo thướt tha len lỏi trong khu vườn. Dường như hôm nay chúng tôi giống như những người mẫu trên sàn catwalk vậy. Thật nhiều góc máy tập trung chụp liên tục khiến nhiều lúc chúng tôi không biết phải nhìn vào đâu. Thầy cũng dành cho chúng tôi một đặc ân là được ngồi trên đồi trúc để chụp ảnh. Thế là chị em thi nhau được tỏa sáng bên những khóm trúc xanh trong vườn. Thời gian chưa kịp cho chúng tôi vẽ họa tiết trúc trên áo dài, và Ngôi nhà của chúng tôi cũng đang trong giai đoạn hoàn thiện những công trình cuối, nên còn nhiều giàn giáo. Nhưng không phải vì thế mà mất đi vẻ đẹp, và cũng chẳng làm giảm đi niềm háo hức của chúng tôi. Thầy bảo giờ là “Chụp nháp”, nhưng đối với chúng tôi thì quá đẹp. Chúng tôi tỏa ra tìm những góc chụp đẹp trong vườn để thỏa sức sáng tạo nghệ thuật. Và Thầy là người tìm ra được nhiều góc chụp nhất. Nhìn Thầy chỉnh từng giò phong lan đặt chỗ này, treo chỗ kia cho học trò chụp ảnh, bất giác tôi thấy Thầy thật “dễ thương”. Với lũ học trò nữ này, đôi lúc Thầy cũng đau đầu vì nghe "chúng nó" bàn luận như “chợ vỡ”, nhưng nếu không có chúng, chắc Thầy cũng cảm thấy rất buồn. Và Thầy luôn thương yêu chúng như con mình vậy.
Chúng con xin cảm tạ Mẫu đã tặng cho Thầy vải lụa, để Thầy lại tặng lại cho học trò nữ chúng con. Con xin cảm tạ Thầy đã ban tặng cho chúng con món quà thật đặc biệt này để chúng con có thể diện những bộ áo dài thật đẹp. Và con biết trong không gian, màu sắc của những tà áo này sẽ đẹp và lung linh hơn rất nhiều. Con mong rằng mỗi học trò khi khoác tấm áo này sẽ ngày càng quyến rũ hơn, xinh đẹp hơn, thông minh hơn, tư duy logic hơn và trong sáng hơn bao giờ hết!
Một lần nữa con xin cảm ơn Thầy! Cảm ơn tất cả các tay máy “chuyên nghiệp” đã tạo nên những bức ảnh đẹp, và cảm ơn tất cả những “người mẫu” duyên dáng cũng như các “khán giả” của gia đình Khí công Tâm linh.View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
Lần sửa cuối bởi hoatuyet, ngày 02-12-2015 lúc 12:49.
An lạc từ tâm
Ngửa hai tay thu khí trời vô tận
Nhắm mắt, thẳng lưng, miệng ngậm, tâm trong
Thả hồn vào cõi vĩnh hằng,
An vui, hạnh phúc, san bằng khổ đau.
-
49 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatuyet
dangthanhha (02-12-2015),DIỆU TÂM (03-12-2015),dochanh (02-12-2015),Dungnph (02-12-2015),haixuyentb (03-12-2015),Hạnh An (02-12-2015),hoasen (03-12-2015),Hoasentrang (02-12-2015),hoatran (02-12-2015),honglien (02-12-2015),Hương Nhu (02-12-2015),july (02-12-2015),lê chí công (02-12-2015),Lê Minh (03-12-2015),Liên Như (02-12-2015),LinhTâm (03-12-2015),Lobbyvietnam (02-12-2015),manhtuongngo (02-12-2015),Minh Toàn (03-12-2015),Nganpham (02-12-2015),nganuoc (02-12-2015),Nghệ Linh (02-12-2015),Ngoạn Hiền (03-12-2015),NguyetQuangTu (02-12-2015),PhongThuyGia (02-12-2015),Phucthinh (03-12-2015),Phương Nam (02-12-2015),tamminh (02-12-2015),thanhphong (02-12-2015),THANHTINH (03-12-2015),thanhvinh (02-12-2015),theoThầy (02-12-2015),Thien Nghia (03-12-2015),Thutrang (02-12-2015),tiendung23680 (02-12-2015),Trần Kim Cương (03-12-2015),trungthanh (03-12-2015),tuluyenthantam (02-12-2015),TuMinh (02-12-2015),turaunt (02-12-2015),Vidieu (03-12-2015)