Kết quả 1 đến 2 của 2
Hybrid View
-
02-12-2015, 15:42 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Jul 2012
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 133
- Cảm ơn!
- 5,223
- Thanked 3,767 Times in 131 Posts
Hành trình Yên Tử 2015 của bà lão 82 tuổi
Nói đến Yên Tử người ta thường nghĩ đến Lễ hội Yên Tử mỗi độ xuân sang, người người nô nức đi hội, lễ Phật, du xuân cầu phúc, ngắm cảnh đẹp kỳ vĩ, sơn thủy hữu tình, huyền bí, linh thiêng … Song lịch đi Yên Tử của gia đình KCTL lại vào khoảng thời gian cuối năm nên tránh được sự nhộn nhịp, xô bồ của lễ hội. Sự vắng vẻ, yên tĩnh cùng với vẻ đẹp hoang sơ của cõi thiền xưa làm ta thấy tâm hồn như lắng lại, rũ bỏ bao ưu lo của cuộc sống trần tục. …
Từ thời Lý - Trần, Yên Tử đã là nơi thờ Phật và tu hành của các vị thiền sư. Đến khi vua Trân Nhân Tông về tu hành, sáng lập ra Thiền phái Trúc Lâm - một dòng Thiền có một không hai trên thế gian này, thì Yên Tử trở thành trung tâm Phật giáo của nước ta. Do đó, với học trò KCTL, đi Yên Tử là được theo Thầy về nguồn. Chuyến đi năm nay càng ý nghĩa hơn sau khi Thầy chính thức thành lập môn phái Khí công Tâm linh thuộc Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Cùng là đi Yên Tử mà
Người đi Yên Tử cầu xin
Ta đi Yên Tử để tìm đường tu …
Non thiêng tràn ngập sương mù
Tim ta phát sáng, đường tu đây rồi
(Thơ Thầy NQT)
Đến Vườn tháp Huệ Quang, chúng tôi theo Thầy thắp nén Tâm hương dâng lên lễ Phật, tri ân công Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông, các Tổ Thiền Trúc Lâm, các bậc tiền bối hiền nhân suốt đời phụng đạo, vì nước, vì dân.
Đường lên Yên Tử giờ đây đã thuận lợi hơn xưa rất nhiều nhờ 2 chặng cáp treo. Tuy thế phần đường còn lại phải đi cũng còn không ít trở ngại. Một số chặng đã có bậc lên xuống nhưng dốc và dài đi mãi không hết. Đoạn lên chùa Đồng còn hiểm hơn vì đường vẫn hoang sơ, bậc lên chỗ có chỗ không là thách thức lớn với nhiều người.
Trong khó khăn, càng rõ nét tình yêu thương đùm bọc, sự gắn kết trong gia đình KCTL – cũng là một phần giá trị văn hóa tư tưởng tích cực, ưu việt của Thiền phái Trúc Lâm. Cũng nhờ đó, chuyến đi này là một kỷ niệm đẹp với những trải nghiệm đáng nhớ của mẹ chồng tôi.
Bà là người cao tuổi nhất đoàn, năm nay đã 82 tuổi. Khi cho bà đi tôi cũng rất băn khoăn vì nghĩ bà không thể leo núi được. Nhưng vì bà thiết tha muốn đi quá, và cũng nghĩ bà đến tuổi này thì cũng không nói trước được điều gì nên cũng chiều bà. Bà háo hức chuẩn bị sẵn nào sớ, nào tiền lẻ (với các bà già thì không làm như thế không yên tâm) từ mấy hôm trước.
Trước khi đi tôi cũng giao hẹn với bà nếu thấy không khỏe thì hôm đoàn đi Yên Tử bà cứ ở Côn Sơn chơi hoặc nếu đi Yên Tử thì bà đi được đến đâu thì đi, rồi ngồi nghỉ đợi đoàn, cứ bái vọng là được rồi.
Vậy mà không ngờ bà đã vượt được hết chặng này đến chặng khác. Thấy bà khí thế quá, tôi hỏi bà liệu có lên được chùa Đồng không rồi khích bà: nếu bà lên được chùa Đồng con sẽ xin Thầy cho bà chụp 1kiểu ảnh với Thầy. Nhưng nói thế thôi, không đợi đến khi ấy, tôi đã xin Thầy chụp với bà rồi, bà vui lắm vì không nghĩ có thể được chụp riêng với Thầy 1 kiểu.
Ảnh: Hanh Thông
Do đâu mà một bà già ngoài 80 lại có thể hoành tráng thế nhỉ ?.
Hóa ra bí mật sức mạnh của bà là bà luôn được anh em trong gia đình KCTL quan tâm, hỗ trợ rất nhiệt tình. Họ tự giác dắt, đỡ bà đi rất ân cần, nhẹ nhàng. Vừa đi mọi người còn tán chuyện rôm rả, vui vẻ, cười nói suốt dọc đường. Trên đường về, đến chỗ chuẩn bị lên cáp treo có biển “Nơi để gậy”, 1 anh trong đoàn bảo bà bỏ 2 cái gậy đi, người ta không cho mang gậy lên đâu. Bà ngơ ngác không hiểu nhưng khi được giải thích 2 gậy là 2 anh đang dắt bà thì bà cười rũ rượi, nắm chặt tay 2 anh và bảo không thể bỏ được.
Bà luôn được hỗ trợ trên mỗi chặng đường
Còn một sự trợ giúp cực kỳ giá trị nữa mà buổi tối khi Thầy nói chúng tôi mới biết: khi đoàn tới chân núi thì Tam Tổ đã cho người đón và đưa 1 trận khí rất mạnh vào cơ thể mỗi người, giúp cho mọi người khỏe mạnh hơn. Thảo nào mà lần này đi tôi cũng thấy ngạc nhiên là sao mình chỉ thấy mỏi chân vì lâu không vận động nay phải leo núi nhưng hoàn toàn không thấy mệt như mọi lần.
Sáng chủ nhật, đoàn được nghe Thầy nói chuyện, kể về chiếc quạt Thầy được Phật Tổ Di Lặc tặng chứa đầy ắp tiếng cười. Sau đó Thầy cho tập Vạn pháp Long Hoa Giáo chủ Di Lặc Tôn Phật trận. Nghe các đồng môn diễn tả về những âm thanh, hình ảnh trong trận mà thấy mình thật may mắn, được tiếp nhận năng lượng của Phật Tổ Di Lặc, với tiếng cười trong làn gió quạt làm cho tâm hồn được thư thái, an vui.
Chuyến đi Yên Tử lần này, bà được quá nhiều: được chữa bệnh; được ngồi thiền trên đỉnh thiêng Yên Tử với những cảm nhận tuyệt vời (bà không mô tả được cụ thể nhưng thấy rất lạ và rất thích); được tự mình chắp tay lễ Phật, dâng sớ tại Hoa Yên và Chùa Đồng, được tập luyện và ngắm cảnh vườn Nguyệt Quang.
Thành quả của Bà
Khi về, Bà rất sung sướng và mãn nguyện, mang ảnh đi Yên Tử khoe với các cụ trong khu nhà, ai cũng trầm trồ bảo bà sao mà khỏe, mà sướng thế. Xem ảnh của bà, con trai, con gái bà đều rất phấn khởi vì bà khỏe và vui. Hỏi bà có mệt không, có đau chân không thì bà bảo bà chả thấy gì cả (trong khi mình thì 2 bắp chân đau đến giờ vẫn chưa hết).
Với tôi, cũng có 1 chuyện nhỏ đáng nhớ. Chả là trước đây hơn 2 tuần tôi bị 1tấm biển quảng cáo đổ vào vai nên cánh tay phải mỗi khi cử động rất đau. Buổi tối khi đang ngồi nghe Thầy nói chuyện thì từ phía sau thấy 1 bàn tay chắc nịch đặt lên vai tôi, đúng vào chỗ bị đau. Biết là được chữa nên tôi nhanh chóng nhắm mắt, ngồi thiền. Vai tôi nóng lên rồi cảm thấy các dòng khí vào buồn buồn, nhồn nhột. 1 lúc khá lâu, thử cử động thấy nhẹ và đỡ đau hơn. Tôi quay lại và ngạc nhiên hỏi bạn sao biết là tôi đau mà chữa, bạn nói là “tôi nhìn thấy chị đau nên chữa”. Bạn nói điều đó một cách giản dị như một lẽ tự nhiên vậy, thấy người bị đau, bị bệnh là tự giúp. Cảm ơn bạn rất nhiều, đến hôm nay tôi đã đỡ khá nhiều rồi.
Hành trình về Yên Tử của mẹ con tôi năm nay thật là mỹ mãn và ấm áp tình người.
Con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn bề trên đã cho chúng con một chuyến đi thành công với những trải nghiệm khó quên.
Xin cảm ơn các ACE đã quan tâm, giúp đỡ 2 mẹ con tôi trong chuyến đi này.View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 02-12-2015 lúc 17:11.
Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài
-
48 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hạnh An
haixuyentb (03-12-2015),Hùng Hiên (03-12-2015),hoasen (03-12-2015),Hoasentrang (02-12-2015),HoaThai (02-12-2015),hoatran (02-12-2015),hoatuyet (04-12-2015),hocdao (04-12-2015),honglien (02-12-2015),hongvulien (04-12-2015),huangbruce (03-12-2015),july (03-12-2015),lê chí công (02-12-2015),Lê Minh (03-12-2015),Liên Như (03-12-2015),Lobbyvietnam (04-12-2015),longtadinh (03-12-2015),manhcao277 (02-12-2015),manhtuongngo (02-12-2015),Minh Toàn (02-12-2015),Nganpham (02-12-2015),nganuoc (02-12-2015),Nghệ Linh (02-12-2015),NguyetQuangTu (02-12-2015),Phương Nam (03-12-2015),sau_rungsau (02-12-2015),tamminh (02-12-2015),thanhphong (03-12-2015),THANHTINH (03-12-2015),thànhtâm (05-12-2015),theoThầy (02-12-2015),Thien Nghia (03-12-2015),Thutrang (03-12-2015),tiendung23680 (02-12-2015),Trần Kim Cương (03-12-2015),trungthanh (03-12-2015),TuMinh (03-12-2015),turaunt (03-12-2015),Vidieu (03-12-2015),Vượng Kim Ngưu (03-12-2015),youme (04-12-2015),Đại Minh (03-12-2015),ĐINHQUANG HIỆP (06-12-2015)
-
02-12-2015, 23:23 #2
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Feb 2014
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 161
- Cảm ơn!
- 3,577
- Thanked 3,504 Times in 155 Posts
Hành trình về Yên Tử .
Chuyến đi YT đã kết thúc nhưng đã để lại trong tôi rất nhiều ấn tượng đẹp. Đây là chuyến đi đầu tiên của tôi về với cội nguồn của Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử, nơi mà vua Trần Nhân Tông đắc đạo, là niềm tự hào của cả dân tộc Việt Nam . Những ngày ở đây, chúng tôi được luyện tập, được giao lưu cùng Thầy và cả đại gia đình KCTL tôi cảm thấy rất vui và ý nghĩa vì tôi và cả gia đình tôi đã có mặt trong chuyến đi lần này. Đi với Thầy và gia đình KCTL, tôi đã được chứng kiến rất nhiều điều tuyệt vời từ việc Thầy chữa bệnh, giải đáp thắc mắc các vấn đề về tâm linh, trần tục. Cách giải thích của Thầy thì rất đơn giản, ngắn gọn, dễ hiểu và khoa học. Chúng tôi được Thầy dạy bảo rất nhiều thứ, từ những cái nhỏ nhất trong cuộc sống.
Hành trình lên đỉnh thiên YT có rất nhiều đoạn đường dốc, gập ghềnh. Mặc dù đã có 2 chặng cáp treo hỗ trợ đoàn lên, nhưng có những đoạn vẫn phải đi bộ. Các thanh niên không ai bảo ai, mỗi người đều tự biết công việc riêng của mình, người thì mang đồ lễ, người thì mang đồ ăn, những người còn lại thì hỗ trợ các bác cao tuổi vượt qua những chướng ngại vật phía trước. Trong lúc ngồi thiền trên đỉnh thiêng YT, có những lúc người tôi nóng ran, rồi lại mát một cách kỳ lạ, hai bàn tay tôi như có những luồng khí độc được đẩy ra ngoài làm cho tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng, dễ chịu. Thi thoảng, những cơn gió thổi ào ạt vào người như muốn xua tan hết mọi bệnh tật trong cơ thể vậy. Trong trận thiền, tôi đã đã nhìn thấy một ngọn trúc sáng xanh ngay ấn đường, tôi mong rằng tôi sẽ được là 1 cây trúc nhỏ góp phần màu xanh vào đỉnh thiêng YT, vào thiền phái Trúc Lâm, như trong bài thơ Thầy viết:
“Không cầu tài, cũng chẳng cầu danh.
Góp một phần làm nên màu xanh.
Xanh trời, xanh biển, xanh vũ trụ.
Xanh cả đường tu, xanh ước mơ”
Chuyến đi đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng tốt đẹp,được gần gũi với Thầy, được hòa đồng cùng gia đình KCTL. Tôi biết mỗi lần tổ chức đi như thế này cho cả gia đình KCTL là 1 sự chuẩn bị, lên kế hoạch sắp xếp rất vất vả của cả Thầy và các anh chị học trò, từ chỗ ăn nghỉ, kế hoạch đi địa điểm nào, ra sao, để cả đoàn có một lịch trình cụ thể. Con xin thay mặt gia đình xin cảm ơn Thầy, các anh chị học trò đã tổ chức cho gia đình con, cho gia đình KCTL 1 chuyến đi đầy ý nghĩa. Niềm vui nhân đôi khi con được Thầy gợi ý cho con được vào làm học trò trong lớp khí công, con sung sướng lắm ạ. Con chúc Thầy và các anh chị sức khỏe để dìu dắt chúng con trên con đường tu luyện. Con xin được tạ ơn các vị bề trên, các thầy thuốc trong không gian đã về chữa bệnh cho mọi người . Em cảm ơn các anh chị học trò, ban cán sự lớp đã tổ chức chuyến đi thành công tốt đẹp!
-
16 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Ngô Minh Thành
Hạnh An (04-12-2015),hoatuyet (04-12-2015),hocdao (04-12-2015),hongvulien (04-12-2015),LinhTâm (10-12-2015),manhcao277 (04-12-2015),manhtuongngo (04-12-2015),Minh Toàn (04-12-2015),Nganpham (05-12-2015),thànhtâm (05-12-2015),trungthanh (06-12-2015),TuMinh (04-12-2015),Vidieu (04-12-2015),youme (04-12-2015)