Kết quả 1 đến 8 của 8

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Feb 2014
    Bài viết
    17
    Cảm ơn!
    312
    Thanked 333 Times in 17 Posts

    Mặc định

    Thế mới biết ở đây có nhiều anh chị hoàn cảnh giống mình quá.
    Khi đến với Phật đạo nói chung và KCTL nói riêng tôi cũng không được gia đình và người thân ủng hộ. Thậm chí ngăn cản, đã có lúc họ nhìn tôi với con mắt kỳ dị, cứ như tôi là sinh vật ở hành tinh khác đến.
    Tôi cũng không có cách nào khác để làm họ hiểu mình, thuyết phục họ nghe mình vì đúng là đức tin của mỗi con người là khác nhau. Thôi thì kệ cứ làm việc mình cho là đúng, hợp lý và tin rằng 1 ngày nào đó mọi người sẽ hiểu.
    Tuy nhiên để tròn việc Đạo cũng không dễ chút nào, vì việc Đời còn nhiều ràng buộc, quyến luyến. Nhiều lúc cũng muốn buông bỏ hết việc Đời để theo việc Đạo nhưng cuối cùng vẫn không làm được.
    Có lẽ là do nghiệp lực sâu dày, oán nợ chồng chất.
    Và có lẽ "Đời Đạo song Tu" và KCTL là thích hợp với tôi nhất trong thời điểm này.

  2. 32 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới dochanh

    haixuyentb (03-12-2015),Hạnh An (04-12-2015),HoangSyHiep (03-12-2015),hoasen (03-12-2015),Hoasentrang (02-12-2015),hoatran (02-12-2015),hoatuyet (04-12-2015),honglien (02-12-2015),Lê Minh (03-12-2015),manhcao277 (02-12-2015),manhtuongngo (02-12-2015),Minh Toàn (03-12-2015),Nganpham (02-12-2015),Nghệ Linh (02-12-2015),Ngoạn Hiền (03-12-2015),Tamhuongthien (04-12-2015),Thanh Bình (03-12-2015),thanhphong (03-12-2015),THANHTINH (03-12-2015),thanhvinh (02-12-2015),thànhtâm (05-12-2015),theoThầy (02-12-2015),Thien Nghia (03-12-2015),trungthanh (06-12-2015),tuluyenthantam (03-12-2015),TuMinh (03-12-2015)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •