Kết quả 1 đến 8 của 8
Chủ đề: Thư gửi những người con của KCTL
Hybrid View
-
02-12-2015, 09:17 #1FirePhoenix Guest
Em xin được bàn thêm về chủ đề mà chị tT vừa nêu ra.
Tỉ phú JackMa (người giàu thứ 2 Trung Quốc) khuyên chúng ta "Đừng bán hàng cho người thân". Ở đây không phải câu chuyện của bán hàng, nhưng cũng có những nét tương đồng. Người thân trong gia đình chúng ta, thậm chí vợ/chồng nhiều khi dễ bị người ngoài thuyết phục, dễ tin người ngoài hơn là tin người nhà. Điều đó tôi cũng từng rất băn khoăn xem tại sao lại như vậy? Có lẽ do kiểu tâm lý "Bụt chùa nhà không thiêng". Những người ở ngay cạnh chúng ta, đôi lúc chúng ta hay áp đặt ý nghĩ chủ quan vào họ. Nếu là một người bạn của ta, tìm thấy một người Thầy chữa bệnh giúp họ, sau đó giúp họ sống vui hơn, khỏe hơn, hiểu biết thêm được nhiều điều hơn; tìm thấy một tập thể đoàn kết, sinh hoạt lành mạnh... có khi ta mừng cho bạn. Nhưng chồng ta/vợ ta mà như thế, ta lại bảo là hâm, mê tín, mù quáng, thích đàn đúm... Rồi đôi khi ta mang thêm cả những khúc mắc trong cuộc sống hàng ngày cơm áo gạo tiền vào để mà "kết tội" họ. Thực ra để lý giải thì có rất nhiều yếu tố, do văn hóa, do cách chúng ta truyền đạt thông tin, do mức độ thấu hiểu của mối quan hệ vợ chồng... Nói là lỗi tại ai cũng không hẳn, cuối cùng có khi "lỗi là tại Thầy"! hihi...
Cứ đến nhà Thầy thì ngồi tới khuya mới về, Thầy rủ đi đâu làm việc tâm linh thì đi ngay không cần nghĩ, Thầy nói gì thì như đinh đóng cột. Bạn đồng môn thì thân như người nhà, suốt ngày tụ tập ríu rít. Học KCTL xong thì chán đời (thực), chán các mối quan hệ zời ơi, có khi chán cả ăn thịt, chỉ thích yên tĩnh, thiền, không thích bon chen... Phải nhìn thẳng vào sự thật rằng trong chúng ta, không phải tất cả nhưng phần nhiều đã từng vài lần bỏ bê việc nhà, việc con cái để tập trung vào việc khí (chứ không phải việc nước). Thay đổi như thế bảo sao gia đình không thấy bị "xáo trộn"?
Nhưng nói đi phải nói lại, tôi cũng mê Khí công lắm! Với tôi và cả với chồng tôi và tôi tin là với rất nhiều người khác, niềm hạnh phúc trong tu luyện là niềm hạnh phúc sâu thẳm nhất. Có người sẽ hỏi, tại sao không phải là sự thành đạt của con cái, tại sao không phải là sự giàu có, địa vị xã hội... Tất cả những điều đó đều vô cùng quan trọng, tất cả những điều đó đều đóng góp cực kì to lớn vào cái gọi là hạnh phúc cuộc đời. Nhưng tại sao Phật tổ thích ca là Thái tử mà còn bỏ hết để đi tu, tại sao Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhường ngôi cho con rồi lên núi Yên Tử để tu... tất cả điều đó lý giải sức mạnh của chân tu, của sự thôi thúc tìm đến con đường giác ngộ và giải thoát. Chúng ta ở đây đều chọn con đường "tu tại gia", tức là đời-đạo song tu, "gia" có yên ấm thì mới có chỗ ấm yên mà tu. Bởi thế, chúng ta sẽ bận rộn gấp đôi, vất vả gấp đôi, nhưng nếu thành công thành quả cũng sẽ gấp đôi.
Tôi mong anh chị em đồng môn đều sẽ tìm được sự cân bằng trong việc tu luyện, cả việc nhà lẫn việc khí. Tôi tin rằng sự cân bằng đó sẽ làm cho những người vợ/chồng hay người thân của chúng ta sẽ dần dần hiểu ra và dễ dàng chấp nhận con đường chúng ta đi, và nếu có duyên, họ sẽ sánh bước cùng chúng ta trên con đường đó!
Nếu ai còn băn khoăn thì cứ đến hỏi Thầy rồi Thầy kể cho mà nghe con đường tu luyện của Thầy đã vấp phải sự phản kháng quyết liệt của gia đình và họ hàng đến mức nào! Thầy đã phải trả giá nặng nề đến mức nào trong cuộc đời trần tục này để có được ngày hôm nay và cả mãi mãi về sau nữa.
Ngửa hai tay tay thu khí trời vô tận.
Nhắm mắt, thẳng lưng, miệng ngậm, tâm trong.
Thả hồn vào cõi vĩnh hằng,
An vui, hạnh phúc, san bằng khổ đau.
*
Việc thứ nhất làm mau buông bỏ,
Việc thứ hai sáng tỏ tâm mê.
Việc thứ ba trí tuệ thu về,
Một trang trắng mở ra chờ đợi.
*
Muốn thiền, thiền phải có duyên,
Muốn tu, muốn luyện, phải chuyên tâm này.
Tâm thẳng, không cần ăn chay,
Mặc dù ăn mặn, tâm này vẫn trong.
*
Người ta lễ Bắc, lễ Đông,
Tôi không đi được, tu Tâm tại nhà.
Thứ nhất là tu tại gia,
Thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa.
*
Đường tu vạn tám, ngàn tư.
Thiền là rời bỏ ưu tư đời trần.
Tu vì vạn vật chúng sinh,
Con đường ngắn nhất tới gần Lương tri.
/View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
-
47 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới FirePhoenix
dangthanhha (02-12-2015),DIỆU TÂM (03-12-2015),dochanh (02-12-2015),Dungnph (02-12-2015),haixuyentb (03-12-2015),Hạnh An (02-12-2015),HoangSyHiep (03-12-2015),hoasen (03-12-2015),hoatran (02-12-2015),hoatuyet (02-12-2015),honglien (02-12-2015),Hương Nhu (02-12-2015),lê chí công (02-12-2015),Lê Minh (03-12-2015),Liên Như (02-12-2015),manhcao277 (02-12-2015),Minh Toàn (03-12-2015),nganuoc (02-12-2015),Ngô Minh Thành (03-12-2015),Nghệ Linh (02-12-2015),Ngoạn Hiền (03-12-2015),NguyetQuangTu (02-12-2015),PhongThuyGia (02-12-2015),Tamhuongthien (04-12-2015),tamminh (02-12-2015),Thanh Bình (03-12-2015),Thanh Quang (03-12-2015),thanhphong (02-12-2015),THANHTINH (03-12-2015),thànhtâm (02-12-2015),theoThầy (02-12-2015),Thien Nghia (03-12-2015),Thutrang (02-12-2015),trungthanh (06-12-2015),tuluyenthantam (02-12-2015),TuMinh (02-12-2015),turaunt (02-12-2015),Vidieu (02-12-2015),youme (03-12-2015),ĐINHQUANG HIỆP (06-12-2015)