Kết quả 1 đến 8 của 8
Chủ đề: Thư gửi những người con của KCTL
Threaded View
-
01-12-2015, 11:06 #3
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Oct 2014
- Đang ở
- Long Biên, Hà Nội
- Bài viết
- 68
- Cảm ơn!
- 2,917
- Thanked 1,658 Times in 67 Posts
Em cảm ơn chị về bức thư, em cảm thấy nhẹ nhàng cho chính bản thân em vì bức thư đã giúp em nhiều vấn đề mà em chưa giải quyết được. Gặp chị đợt này, chị cũng vẫn cười, đọc bức thư em thấy được tình yêu, tâm huyết của chị với môn phái nhưng ẩn sâu trong nụ cười ấy em thấy chút thoáng buồn, đọc thư xong em thấy nhói lòng. Có lẽ mỗi người có một con đường, em không biết con đường chị chọn tuy nhiên "Ở nhà chắc mọi người/ Vẫn chờ chim trở lại". Em chúc chị vui, hạnh phúc
-
39 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thutrang
dangthanhha (02-12-2015),dochanh (02-12-2015),haixuyentb (03-12-2015),Hạnh An (02-12-2015),Hoasentrang (01-12-2015),hoatran (02-12-2015),hoatuyet (02-12-2015),honglien (02-12-2015),Hương Nhu (02-12-2015),lê chí công (01-12-2015),Lê Minh (03-12-2015),Liên Như (02-12-2015),LinhTâm (01-12-2015),longtadinh (02-12-2015),manhcao277 (01-12-2015),Minh Toàn (01-12-2015),newebook (01-12-2015),Nganpham (01-12-2015),nganuoc (01-12-2015),Ngô Minh Thành (03-12-2015),Nghệ Linh (02-12-2015),NguyetQuangTu (02-12-2015),NHẤT TÂM (01-12-2015),Phương Nam (01-12-2015),tamminh (02-12-2015),Thanh Bình (03-12-2015),thanhphong (02-12-2015),thànhtâm (02-12-2015),theoThầy (01-12-2015),Thien Nghia (02-12-2015),TuMinh (02-12-2015),Vidieu (01-12-2015)